1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh còn cần có thể cưa một cô gái con nhà giàu xinh đẹp bố làm to ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vn83, 25/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    anh còn cần có thể cưa một cô gái con nhà giàu xinh đẹp bố làm to ....

    Nghe câu này chắc ai cũng nghĩ là của một tên họ sở đích thị đúng không ? nhưng mà sự thật thì trên đời này thiếu gì những cô gái đã từng gặp phải trường hợp như thế .... tôi là một thí dụ cụ thể này .... nhưng không hiểu sao là cảm giác của tôi lúc này rất lạ .. tôi nghĩ mình sẽ khóc thật to lên và sẽ không thể đứng vững ngay lúc đó. trong đầu tôi nghĩ chắc mình sẽ phải tìm một con đường nào đó để có thể đi... đi đến bất cứ nơi đâu cho khuất cái bóng dáng khốn khiếp đó đi
    nhưng cảm giác đó đã nhanh chóng qua đi chỉ trong ít phút sau. trời ơi anh nghĩ mình la ai mình có quyền gì mà có thể chà đạp lên tình cảm chân thành tôi dành cho anh như thế cơ chứ. tôi sẽ xoá bỏ anh hay là giữ anh mãi mãi trong trái tim yếu đuối của mình ....hic hic lãng xẹt **** **** ****....
    rồi một phút nhìn lại mình ... nhắm mắt lại và bắt đầu tưởng tượng ra chính hình ảnh của mình.... tôi đã thực sự quan tâm đến bản thân mình chưa? tóc tai này, quần áo nữa còn cả những gì mình đang có trong tay ....trời không ngờ người bỏ rơi tôi lại chính là bản thân tôi chứ không phải ai khác. tệ thật đấy chẳng trách có những lúc tôi thấy mình cô đơn và bơ vơ khủng khiếp ngay cả trong chính bản thân mình. tôi yêu anh từ bao lâu rồi nhỉ? tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng có một điều là tôi luôn nhìn thấy anh và mỉm cười... chưa khi nào tôi thực sự cho anh thấy được những giọt nước mắt và sự sợ hãi của mình. Có những lúc tôi nhìn anh và khóc thật to như một đứa trẻ nhưng có lẽ chưa một lần tôi nói với anh lí do. Đôi lúc cũng lờ mờ nhận ra một cái gì đó ngăn cách giữa hai chúng ta nhưng thú thật là tôi đã vụt qua nó băng qua nó như khi cố vượt đèn vàng vậy chỉ nghĩ rằng mau mau chóng chóng cho sang được bờ bên kia thì sẽ lại bon bon trên con đường mình đang chọn.
    tôi đã yêu con người của anh bằng tất cả những ngây dại của mối tình đầu. chỉ cần ở bên cạnh anh tôi sẽ có thể có những phút giây thanh thản ..... nhưng làm sao có thể được khi mà chính bản thân mình tôi lại không biết cách chăm sóc và quan tâm. người ta nói rằng nếu thế thì sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ ..tôi không tự trách cứ bản thân mình nhưng có thể tôi đã có được bài học cho chính bản thân mình.
    trước đây khi mới quen nhau tôi và anh còn quá trẻ lúc đó trong lòng tôi cũng từng nghĩ làm sao mình lại có thể rung động trước một người như thế kia nhỉ? không có một chút bóng dáng nào của những con người thời đại thậm chí những người bạn xung quanh còn nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho anh ..... tôi chỉ cười và thầm nghĩ có thể tôi mết anh cũng bởi những gì anh không có ở những ngưòi bạn xung quanh tôi. một chút hiếu kỳ chăng... cũng không biết rõ nữa. rồi thời gian qua anh cũng trưởng thành và con người anh thay đổi... có lúc tôi gần như không nhận ra anh nữa nhưng lại cho rằng như thế này có khi mới đúng là người mình lựa chọn. một sai lầm khủng khiếp khi cho rằng mình luôn là người dễ dàng chấp nhận những cá tính của người khác.. đó chỉ là một vẻ bề ngoài thôi quan trọng là thời gian đã không cướp mất con người tình cảm của anh trong tôi.
    giờ hôm nay anh nói rằng anh cần một cô gái giàu có danh gía và cả tình yêu của cô ta nữa.... tôi chợt như bình tỉnh nhìn lại mình ... òh thời gian qua tôi đã làm gì mình thế này... anh chưa bao giờ phàn nàn về những bộ quần áo tôi mặc về kiểu tóc trên đầu tôi nhưng đâu có nghĩa là anh không để ý ...
    chẳng phải chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên và yêu anh hơn khi nhìn thấy con ngưòi hiện tại của anh sao? đâu đó văng vẳng bên tai lời của con bạn thân "nếu người chồng tự nhiên bỏ đi hay ngoại tình thì hãy nhìn lại bản thân mình trước đã "
    tôi sẽ phải làm gì bây giờ ... không bao giờ tha thứ cho anh hay là tự trách bản thân mình ...
    một phút nhìn lại mình tôi sẽ có một ngày mai mà anh phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình ... không biết nữa ..
    chỉ có một sự thật là trái tim tôi tan nát .....
  2. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0

    Sao phải tự đổ lỗi cho mình vậy? " Tao là tao" phải như thế thì mới mạnh mẽ lên được.Hãy tự lẩm bẩm trong đầu rằng nó là KẺ PHẢN BỘI !
  3. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Tự ho?i trên thế gian na?y có bao nhiêu ke? khô? vi? chưf ti?nh ? Tớ bu?ôn quá . Bạn gi? ơi, hafy đứng dậy , ngâ?ng cao đâ?u lên đi tiếp đi nhé . Tớ câ?u chúc cho đa?ng ấy vựot qua đuọc cơn bafo na?y . Tớ tin la? đa?ng ấy sef la?m đc. bơ?i vi? ....bơ?i vi? ....lơ?i câ?u cu?a tớ tha?nh tâm lắm cơ
  4. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Trời , ở đời fải biết mình là ai chứ , cái thằng đó là họ Sở là đúng rùi , còn gì nữa mà u fải bao che cho nó chứ , mờ công nhận cũng đau thật , cái thằng kia cần quái gì mà fải nói toạc móng heo ra như thế chứ , cứ im đi có chết ai đâu , haha
    đùa chút thui , ai lại nỡ nòng nào đổ thêm rầu vao lửa như vậy , bạn đừng có ân hận làm rì , nếu ân hận thì fải ân hận rằng mình không nhận ra đuợc bộ mặt thật của thằng kia muộn thế chứ , đích thị vì nó , không fải tại mình , sống và chiến đấu gặp thằng đó là đập cho nó chết thì thôi
  5. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

    Một em gái ô mai sấu ( chứ ko dám mơ đến đẹp ) nhưng nhà giàu là hoài bão của cả đời anh vậy mà thằng kia ... stupid hết chỗ nói,stupid thậm tệ.
  6. greatful

    greatful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    VỚi tâm trạng của em trong thời điểm này thì bầu trời toàn là màu xám thôi. Những anh dương đã biết mất và đám mây đen bao phủ toàn cuộc sống của mình. Nhưng chính những thời điểm thế này em cần phải bình tĩnh và nhìn lại các vấn đề để đánh giá và nhìn nhân vấn đề một cách khách quan.
    Em đừng băn khoan nhiều về một người như vây , Nếu có tiếp tục thì em cũng chỉ là chỗ mà anh ta để đó mỗi khi buồn anh ta đến giải khuây thôi. Yêu nhau không thể là vậy, có thể chính vì em đã quá yêu anh ta mà anh ta nghĩ là mọi việc em có thể chấp nhân được.
    Em cũng không cần quá băn khoăn về câu nói của bạn em "nếu người chồng tự nhiên bỏ đi hay ngoại tình thì hãy nhìn lại bản thân mình trước đã " nó ccó thể đúng trong cuộc sống vợ chồng. Con khi yêu nhau người ta phải hiểu nhau và biết chấp nhận về nhau , như vậy mới gọi là yêu nhau chứ.
    Hãy bỏ qua tất cả và bắt đầu lại, cuộc sống vẫn còn nhiều điều tươi đẹp đang đợi em.
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ thì tất nhiên nên để ý tới bản thân mình một chút.Người ta còn yêu nhau khi cả hai cảm thấy người kia hấp dẫn mình ,quyến rũ mình .Như bạn nói cũng không sai ,đã nhẽ bạn nên biết cách chăm sóc cho bản thân mình hơn một chút.Tình yêu không thôi chưa hẳn đã đủ bạn ạ,quan trọng là lúc nào mình cũng khiến cho đối phương cảm thấy cuốn hút,thấy ở mình sự đáng yêu và anh ấy phải trân trọng mình.Nhưng nói như thế không có nghĩa bạn hoàn toàn là người sai ,sai hay là đúng trong chuyện tình cảm là rất khó xác định.Tình cảm của người ấy đã thay đổi chỉ đơn giản thế thôi.
    "giờ hôm nay anh nói rằng anh cần một cô gái giàu có danh gía và cả tình yêu của cô ta nữa".
    L thấy bạn đã viết câu này trong bài tâm sự của mình ,theo L thì một có thể anh ấy là người không tốt nhưng lại càng có thể là anh ấy không cảm nhận được tình yêu của bạn dành cho anh ấy.Nhưng vì lý do gì đi chăng nữa cũng thế thôi quan trọng nhất là mọi chuyện đã xảy ra ,nếu có thể cứu vãn thì tốt còn nếu không thì thời gian cũng sẽ làm mọi chuyện nguôi ngoai đi .Mình thấy là bạn không nên ngồi đó tự trách mình hay trách anh ấy ,thật sự là cả hai đều đã sai lầm khi đến với nhau thì tiếc hay hận cũng chẳng để làm gì.Rùi cả hai sẽ gặp được người khác ,sẽ quên mọi chuyện quá khứ ,cuộc sông sẽ tốt đẹp hơn ,đừng quá yếu đuối bạn ạ.
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    "giờ hôm nay anh nói rằng anh cần một cô gái giàu có danh gía và cả tình yêu của cô ta nữa".
    Tát cho nó phát , rồi mua cho cái váy mặc vào ,ném thẳng mặt nó 1 câu rằng " anh nghĩ anh là ai " . Nhưng dù sao thì khi yêu cô gái nào cũng nên có 1 bí quyết gì đó để giữ người yêu ,suồng sã cẩu thả quá thì cũng không trách được nếu anh ta chán mình.
  9. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    nghe ý kiến có vẻ hay quá nhỉ nhưng anh ta có đáng để nhớ đến cái tát của tôi hay không? tốt nhất là thôi không bàn cãi về chuyện này nữa ... khi một tình yêu tan vỡ thì chẳng phải ngồi xem ai là người hay người dở hay đổ lỗi cho nhau chỉ thêm mệt mỏi mà thôi .... điều duy nhất tôi hiểu bây giờ là anh ấy không còn yêu tôi nữa và tình yêu của tôi cũng đã tắt rồi....
    chuyện làm mới bản thân mình hay là tìm điểm hấp dẫn mình để được yêu thương tôi nghĩ cũng không phải là qúa khó ....
    nhưng điều đó sẽ thực sự chỉ có ý nghĩa khi mà bạn có một tình yêu trong lòng bạn biết điều đó là vì tình yêu vì bản thân bạn mong muốn vậy....
    còn việc cần gì phải nói ra như thế cho thêm đau lòng thì tui lại có suy nghĩ khác .... nếu đã dám nói là yêu một người thì chuyện mình mong đợi ở ngưòi ta những gì cũng không phải là chuyện không nên nói thẳng ... có chí khí yêu thì cũng có quyền đòi hỏi ... chẳng có gì là xấu cả mà có xấu thì cũng sao nào ...ở đời có mấy ai hoàn hảo... điều quan trọng là bản thân mình thấy như thế có thoả đáng không có xứng không với chính bản thân mình....
    nhưng có một điều phải thừa nhận là có lẽ tình yêu này chưa phải là một tình yêu thực sự .... anh ta không yêu nhiều như những gì anh ta nói và cũng không được bằng những gì anh ta đã từng làm ... có thể một thứ tình cảm còn nhiều biến động và chưa chắc chán một ngưòi đàn ông chưa trưởng thành và có trách nghiệm với những gì mình quyết định thậm chí là với chính bản thân mình .....
    đã hết buồn và hết vấn vương, đã hết rồi ngày tháng vấn vương sớm nay em lặng ngắm giọt nắng cuối thềm
  10. Metal_Heart

    Metal_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ la?m như giai đoạn ti?m hiê?u ma? ra?ng với chă?ng buộc, gi?n với chă?ng giưf Khi cha?ng đaf muốn dứt áo ra đi bác há giưf lại được sao
    Ti?nh yêu trong mắt tui, rất đơn gia?n mơ? hiệu qua?, đó la? "chấp hết" Mơ? thiên hạ bây giơ? lại chuộng kiê?u tốc ha?nh nên nó nhiêfu nhương thế

Chia sẻ trang này