1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh còn cần có thể cưa một cô gái con nhà giàu xinh đẹp bố làm to ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vn83, 25/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Bàc cứ là?m như giai 'oàn tì?m hiĂ?u mà? rà?ng với chf?ng buẶc, gì?n với chf?ng giưf Khi chà?ng 'àf muẮn dứt ào ra 'i bàc hà giưf lài 'ược sao
    Tì?nh yĂu trong mf́t tui, rẮt 'ơn già?n mơ? hiẶu quà?, 'ò là? "chẮp hẮt" Mơ? thiĂn hà bĂy giơ? lài chuẶng kiĂ?u tẮc hà?nh nĂn nò nhiĂfu nhương thẮ
    -----------------------------------------------
    chẮp hẮt = chẮt nhfn rfng
  2. Metal_Heart

    Metal_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Thà? chẮt cò 'Ăi cò cf̣p cò?n nhfn rfng mơ? cươ?i màfn nguyẶn 'ược.....hơ? hơ?....chứ bf?ng sẮng mơ? iu kiĂ?u tẮc hà?nh thẮ thì?....hơ? hơ?
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cô viết dài quá anh chẳng buồn đọc.Anh chỉ phát biểu suy nghí như này thôi cô chú tham khảo nhé:1 Cô gái con nhà giầu,bố làm cốp lại xinh đẹp nữa thì các chú có muốn yêu ko?Chưa nói đến chuyện tính tình nhé(cái này set sau),con người sinh ra vốn khao khát vươn lên những đỉnh cao,nhất là con giai như anh em mình,thế thì tại sao ta không tạo cho mình 1 điểm tựa vững chắc(tất nhiên phải có năng lực bản thân nữa),một cô gái xinh đẹp,nhà giầu và lại rất yêu mình(các cụ nói:lấy người yêu mình chú ko nên lấy người mình yêu) vậy thì tại sao ta ko nắm lấy cơ hội đó nhở,đâu có gì là ko tốt hả?Hoạ chăng là thằng đó bị điên,còn chuyện chia tay giữa em và thằng đo có thể do nhiều lý do(em kia cũng là 1)nhưng chắc gì đã phải là nó hám tiền mà có thể là nó yêu em kia lắm chứ,và nó nhận ra em kia là tình yêu đích thực của nó(và tất nhiên là hết yêu em rồi)
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ở lớp em học giờ có một thằng bạn của em,hình thức thì cũng thường thường bậc trung ( nhưng không ai dám gọi là xấu được ),bù lại ăn mặc quên sầu luôn ,toàn chơi hàng hiệu mua qua net bằng cre***card hẳn hoi nhé,nói chung là trông rất hay...chưa kể nhà siêu giàu,thỉnh thoảng chú đú đú còn cưỡi đi con BMW đi học ...Thế mà nhìn vào đố ai biết người yêu nó đâu....Xinh cũng tàm tạm nhưng duyên,được cái nhỏ nhắn,tóc để dài buộc túm sau lưng không ép nhuộm,ăn mặc bình thường giản dị,nói chung là ngược lại hoàn toàn với thằng bạn rách zời rơi xuống của em. Thế mà chúng nó yêu nhau đấy,từ hồi cấp 3 đến giờ,cũng 2 , 3 năm rồi. Nói chung mẫu con trai đó là em hâm mộ,và chắc chắn không fải riêng em hâm mộ không mà chắc cô nào cũng thích cả...không phải vì giàu vì tiền đâu mà hâm mộ ở đây là hâm mộ cách sống của nó. Em vẫn bảo với thằng bạn em là " chả fải nịnh nọt gì mày chứ đúng là tỷ thằng con trai bây giờ fải học cách sống của mày "...Có những thằng đã trên răng dưới dải rút lại còn tính đào mỏ,loại đấy mà vào tay em á em cho biết thế nào là mỏ,xác định đi,nhìn lại mình đi
  5. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ trên đời này với những đối tượng như vậy thì phải tránh xa ư?ngu ngốc,và ai yêu họ cũng bị cho là sở khanh chắc,điên.
  6. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    uh,nếu anh ta bỏ rơi bạn đi theo người con gái đem lại cho anh ta quyền lực và tiền bạc...và cả thể xác của một cô gái đẹp đó thì anh ta thường lắm...không đáng để ban buồn đến thế.Và trên đời này còn bao nhiều người khác tốt hơn...có thể họ xấu xí hơn,không gỏi giang bằng hắn nhưng bên trong con người họ là một cái gì đó đẹp đẽ mà khi sống với họ,bạn sẽ biết tình yêu thực sự nó thế nào....Trên đời này đâu phải tiền mua được tất cả đâu.Bạn chả việc gì phải buồn...chúc bạn hạnh phúc.....
  7. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Hì hì, xem ra mọi người có vẻ cực đoan quá nhỉ. Tôi không nhìn nhận theo hướng tiêu cực đến mức đó. Mỗi người có một mục đích sống và có con đường riêng để đạt đến mục đích của mình, và kết quả sẽ quyết định việc anh ta làm có đúng hay không. Cô bạn này đã không gặp được người phù hợp, thế thôi.
  8. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói vậy chứ tôi chắc bạn ấy chưa quên được tên sở kia đâu.Tình yêu hay mù quáng khi chia tay thì rất khó quên.Muốn quên hãy kiếm cho mình một thú vui đi du lịch hay vẽ nghe nhạc v.v.v.v thì mới có thể tạm thời quên đi và nỗi đau trong lòng từ từ bớt đi.Bạn phải chứng tỏ cho hắn thấy là hắn bỏ bạn là ngu.
  9. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    hic hic nghe mọi người nói mà não hết cả lòng mề ruột gan ...hehe thứ nhất chia tay không phải vì có người thứ ba (ví dụ như một iem xinh đẹp con nhà giàu bố làm to )thứ hai có thể lí do là chưa yêu nhau lắm ... cái này thì cũng khó nói lắm
    chỉ có điều khi đưa ra một điều là " anh còn cần....." thì tui cho rằng đó cũng chẳng phải là điều xấu lắm đâu ở đời ai chẳng có những mong đợi cho riêng mình ... nhưng mà khi đã quyết định yêu một người thì không nên có tư tưởng đứng núi này trông núi nọ như thế. nếu không thì cũng chẳng oan là mang danh sở khanh lắm đâu còn việc ai cũng có quyền lựa chọn cho mình một con đường thì cũng không phản đối ok đường ai người nấy đi nhưng còn cái tư tưởng đào mỏ thì hãy cẩn thận đấy vì không phải mỏ nào cũng đào được đâu? mỏ mà dễ đào thì cũng sẽ dễ hết mà thôi.
    ở đời cái đầu ở trên trái tim nhưng cũng cần nhịp đập trái tim để duy trì sống đấy thôi .... vỏ quýt dầy có móng tay nhọn
  10. pesok

    pesok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thế em xinh cỡ nào , bố em làm to cỡ nào và nhà em giàu cỡ nào
    Đọc từ đầu đến giờ chưa thấy nói đến cụ thể gì cả
    Nói vậy thôi nếu em đánh giá đó là ưu điểm của em thì anh nghĩ chắc em còn bị đá dài em à
    và lúc đó chắc chỉ nhưng thằng con trai chọn tiêu chuẩn 3 NG mới đổ xô vào em thôi ... mà mấy thằng đó thì không phải là Ngu 1 chút mà là Đại Ngu

Chia sẻ trang này