1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh - con đường tới chức vô địch Euro 2004

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi thangnn, 24/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Anh - con đường tới chức vô địch Euro 2004

    tối nay Anh sẽ gặp chủ nhà Bồ Đào Nha, Beckham, Scholes, Neville sẽ đối đầu với Figo, C.Ronaldo. Anh sẽ vượt qua Bồ Đào Nha với tỉ số 3-2
  2. LoveOcean

    LoveOcean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Với phong độ như hiện nay thì đội Anh có thể sẽ thắng nhưng với tỉ số 3 - 2 thì có vẻ như là không tưởng.Đội Bồ Đào Nha không phải là một đội bóng yếu hơn nữa họ lại đang đá trên sân nhà.Vì vậy họ cũng sẽ đá với quyết tâm rất cao.
    Một tỉ số 2 - 1 nghiêng về đội Anh sẽ hợp lí hơn.
    Cổ vũ cho đội anh đi
  3. cu_co_hong

    cu_co_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh của Euro 2000 sẽ được lập lại và một lần nữa Figo sẽ tỏa sáng đưa đội Anh về nước. Beckam vẫn luôn là cái bóng của Figo và C.Ronaldo sẽ khẳng định vì sao anh ta là cầu thủ trẻ giàu nhất giải ngoại hạng Anh chứ không phải Roney. Tỉ số 2-1 nghiêng về Bồ Đào Nha phản ánh đúng thực lực của hai đội.
    Ôi, chỉ tiếc Italy về nước sớm quá. Không thì...
  4. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    bị loại bà nó rồi,beckam đá luân lưu hay ghê
  5. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    lại 1 Euro với kết cục buồn. Rooney gãy chân sớm quá
  6. cu_co_hong

    cu_co_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Trận này Figo chơi tồi quá, Real bán nên bán chú này đi thì hơn. Đá gì cứ luẩn quẩn như gà mắc tóc, hễ có bóng là loáy ngoáy một lúc mới chịu chuyền, làm chậm nhịp độ tấn công.
    Tội nghiệp chú Beck! Về Real nó toàn cho đá vị trí tiền vệ phòng ngự, bây giờ thành quen, mấy pha phát động tấn công và chuyền dài gần như chẳng thấy nữa. Không thể chấp nhận cú sút phạt đền của chú ta!
    Còn bác HLV đội Anh, hic hic, ghi được một bàn rồi lui về phòng thủ, tiêu cực quá, tung vào sân toàn là tiền vệ có chức năng thu hồi bóng (DM). May mà Anh bị loại , chứ mang cái lối đá này vào vòng trong thì coi chán lắm.
    Chia buồn với các bác ủng hộ Anh.
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    đấm đá thấy mà bực mình...
  8. Miregal

    Miregal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Backham chuyền bóng cho vợ nó ở trên khán đài, Frank Bekenbauer bảo là thằng này có vấn đề về thần kinh

Chia sẻ trang này