1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh...còn là...anh!???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuan1177, 25/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuan1177

    tuan1177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    anh...còn là...anh!???

    em nhu nhược quá phải ko anh, vì thế anh đâu có "sợ vơ'' . và hình như anh ko tôn trọng em như em mong muốn . Em chán anh ah. Em không gượng nổi nữa rồi . Lúc nào em cũng ám anh bởi những tin nhắn, những cưộc điện thoại và khi anh đi chơi với con kia . Đầu em bùng nhùng các suy nghĩ .Em muốn thoát khỏi mà không được.
    em không thể tin anh được nưa.Phải nói anh khốn nạn thật.
    anh bắt em hiểu gì cho anh bây giờ . vì em già , em xấu,em ở thế hệ 8x ko teen bằng các em 9x ấy nên anh mới cặp với chúng nó ah . vậy anh buông tha để em ra đi, nơi đây em không có ai làm chỗ dựa cả .ANh là niềm tin ,là đọng lực thúc đẩy cho em giò đây em lạc lõng thật rồi .còn ai bên em nũa đâu. ANh! chính anh là người hiểu em có cưộc sống buồn thế nào trước khi gặp anh. Cũng chính anh nâng bước em . Thế mà lúc này anh đánh lén em mọt cái làm em ko muốn gượng dạy nưa.
    cho em thời gian quên đi, trở lại bên em nhé anh
  2. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    bỏ đi ! trở lại thì cũng thế thôi
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ôi .
    Các cụ tổng kết cấm có sai .
    " Đàn ông nông nổi giếng khơi , đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu " .
    Anh ta chán chị , anh ta thấy chị xấu xí già nua . Anh ta ngang nhiên hẹn hò tán tỉnh con bé kia . Anh ta không còn biết tôn trọng chị . Chị biết anh ta khốn nạn , chị thốt lên được chị chán anh ta . Chị muốn anh ta buông tha chị ra .
    Nhưng rồi chị lại vẫn tự bào chữa cho anh ta . Nào là anh ta từng nâng bước chị , thúc đẩy chị , ở bên chị , ... mà chị không nhận ra lúc đó anh ta yêu chị thì thúc chị , giờ anh ta chán rồi , anh ta rẽn ngang để ở bên thúc đẩy con kia , sao chị cố tình không nhìn ra . Cố tình bao biện ??? Chị biết là chị cần đi , chị phải đi , vì con người đó không còn là của chị và vì chị nữa rồi .Chị cũng biết điều này đúng không ?
    Thế mà , chị lại thốt câu cuối " Trở lại bên em nhé anh "
    Thất vọng . Đáng thương . Đúng hơn là đáng thương hại . Qúa mù quáng và yếu bản lĩnh , đến thế rồi mà cố vồ lại , có khác gì vồ bóng quá khứ . Rồi lại sẽ đau và tổn thương nhiều hơn thôi . Qúa dại và quá ngốc . Chị nên khóc 1 trận rồi ngồi tự nhìn vào mình trong gương đi , chị có thấy sự tàn tạ vì bị anh ta hắt hủi đang hiện lên mặt chị không . Chị phải quên ngay đi và học cách làm lại từ đầu , để chờ đợi điều mới đẹp hơn sẽ đến .
  4. tuan1177

    tuan1177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ôi .
    Các cụ tổng kết cấm có sai .
    " Đàn ông nông nổi giếng khơi , đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu " .
    Anh ta chán chị , anh ta thấy chị xấu xí già nua . Anh ta ngang nhiên hẹn hò tán tỉnh con bé kia . Anh ta không còn biết tôn trọng chị . Chị biết anh ta khốn nạn , chị thốt lên được chị chán anh ta . Chị muốn anh ta buông tha chị ra .
    Nhưng rồi chị lại vẫn tự bào chữa cho anh ta . Nào là anh ta từng nâng bước chị , thúc đẩy chị , ở bên chị , ... mà chị không nhận ra lúc đó anh ta yêu chị thì thúc chị , giờ anh ta chán rồi , anh ta rẽn ngang để ở bên thúc đẩy con kia , sao chị cố tình không nhìn ra . Cố tình bao biện ??? Chị biết là chị cần đi , chị phải đi , vì con người đó không còn là của chị và vì chị nữa rồi .Chị cũng biết điều này đúng không ?
    Thế mà , chị lại thốt câu cuối " Trở lại bên em nhé anh "
    Thất vọng . Đáng thương . Đúng hơn là đáng thương hại . Qúa mù quáng và yếu bản lĩnh , đến thế rồi mà cố vồ lại , có khác gì vồ bóng quá khứ . Rồi lại sẽ đau và tổn thương nhiều hơn thôi . Qúa dại và quá ngốc . Chị nên khóc 1 trận rồi ngồi tự nhìn vào mình trong gương đi , chị có thấy sự tàn tạ vì bị anh ta hắt hủi đang hiện lên mặt chị không . Chị phải quên ngay đi và học cách làm lại từ đầu , để chờ đợi điều mới đẹp hơn sẽ đến .
    hoàn toàn đúng .Nhưng mình ko quay lại được nữa . Chỉ cần một quyết định ngược lại của minh gia đinh mình tan nát . Mình cháp nhận chụi đựng . Viết ra đây cho lòng thanh thản vậy thôi . Không mong mọt cái gì an ủi tốt đẹp cả. Mình đã tự y'' làm theo nhưng gì mình muốn giờ phải chờ đợi dám cưới cho xong rồi ngay tuần sau hoặc tháng sau ly dị cũng được . Mong cho nhanh đến tháng 8 âm cho nhờ
  5. hoabattu219

    hoabattu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đàn bà chúng ta : có thể tha thứ chứ ko thể quên
  6. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Mô fẹt! Không phải nói đến mình mình cũng thích bọn 9x
  7. tuan1177

    tuan1177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    em cứ thấy mấy con đó nhí nhố ngay từ lần đầu chúng nó về nhà mình . ANh bảo trẻ con ý mà . Vâng mới 9x mà mấy con đó qua tay ko biết bao nhiêu thằng . ĐÃ nạo thai. đàn bà như em đi quá giới hạn trước hôn nhân bây giờ ko phải it và ngay lúc này mình cũng thế. nhưng chúng nó chi? mói 9x thôi . tuổi của em ngày đó vẫn còn kẻ bàn cũng thằng con trai ngồi cạnh. cam thấy sợ khi nghe ai đó bảo thích mình.Em thấy đó là đồ lăng loàn đúng hơn . Vâng! em hơn chúng nó có 7-8 tuổi nhưng chúng nó đã có sự khéo léo (thậm chí là hơn) của một đứa 24 tuổi như em . Anh ah! em cũng có thể nũng nịu anh, nhõng nhẽo anh như chúng nó nhưng khi còn thấy em đáng yêu anh chỉ cười. bây giờ anh cho là trẻ con. Còn con đó lên đây chơi cùng một lũ thế mà ai cũng chỉ chú ý đến nó và chê nó. Em xấu hổ ko tả nổi khi hàng xóm hỏi. Nào ngờ, nó biết có em rồi,thế mà vẫn lao vào . Thật cay đắng nó lại trùng tên em.
    giờ! anh có thể cáu bất cú lúc nào anh muốn để lấy uy và át đi những gì anh đang làm.
    Được em sẽ để dành anh cho nó . EM vẫn chăm sóc anh cho anh thấy hổ thẹn . EM chỉ chờ đám cưới rồi sau đó tự em se buớc đi riêng con đường của em
  8. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Người ta tính cưới nhau để xây dựng cuộc sống lâu dài còn chị này tính cưới nhau để chấm dứt tất cả... đúng là thảm hoạ ... mô fẹt.. mô fẹt
  9. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi, sao phải mua giây buộc mình thế?
    Khi đã không giành tình cảm cho mình, không còn yêu thì thương mình nữa thì còn cố làm gì?
    Lúc này chưa giàng buộc "pháp luật, con cái" hãy thương chính mình đi chị. Chưa giàng buộc mà không còn tình yêu thì không còn gì cả chị ạ, tỉnh đi chị ơi
    Đã thích mấy đứa nhí nhố rồi thì không chữa được đâu chị, mà nhí nhố giờ thì nhiều lắm
  10. tuan1177

    tuan1177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ấn định ngày cưới rồi!
    vẫn thấy anh gọi điện lúc đêm khuya cho mấy con đó . Anh còn cãi . Quá chán . anh háo hức đám cưới như để trói chân em bao nhiêu em càng thấy thờ ơ bấy nhiêu .
    dạo nay dọc trên báo nhiều bài viết về tình trạng ngoại tình nhưng nhất định ko bỏ vợ quá . Đó là xu hướng àh . ANh cập nhập nhanh thế . Chúng ta nếu đi chung 1 con đường vẫn còn nhiều việc phải làm lắm đó

Chia sẻ trang này