1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh...còn là...anh!???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuan1177, 25/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Choáng váng mà khổ lắm , mấy e 9x cũng ngọt lắm cơ , nhưng mà ông zai này chơi shock quá , chơi bời gì ở ngoài chứ ai lại dẫn dẹo trước mặt người yêu thế này
  2. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    chị cam chịu quá.anh ta dẫn ng khác về trước mặt mình như thế nà chụ để yên được thì đúng là...đáng khâm phục.dù có ấn định ngày cưới rồi thì vẫn quay lại được mà,còn hơn khi đã là vợ chồng được xã hội và luật pháp công nhận rồi thì muốn dứt ra sẽ khó hơn rất nhiều..chị còn ở lại bên anh ta vì cái gì,vì tình yêu?chắc chắn ko fải rồi.vì gia đình ,vì bố mẹ?bố mẹ chị ko bao h muốn con gái mình fải sống với 1 ng như thế này..
  3. littlewife

    littlewife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Tôi chẳng hiểu sao bạn lại quyết định tổ chức đám cưới nữa. Bạn nghĩ kết hôn xong rồi chia tay dễ dàng và yên bình hơn bây giờ ư.
    Theo tôi bạn giờ có thể có 2 cách giải quyết thôi:
    - Hãy trưởng thành và tốt đẹp hơn trong mắt chồng tương lai và gia đình chồng, cố gắng phát huy những ưu điểm trong người bạn và quan tâm hơn đến sự nghiệp cũng như con người bạn và rồi hãy kết hôn.
    -Hãy từ bỏ, không phải là nói câu chia tay phũ phàng vì bạn còn yêu mà, nhưng hãy từ bỏ đám cưới và chỉ yêu thôi. Có thể hai người đừng gặp nhau trong một thời gian ngắn, và trong thời gian ấy bạn thôi than thở, suy nghĩ nữa đi, hãy tìm một cái gì cho mình khuây khoả hơn, đi chơi với bạn bè cũ và tham gia các câu lạc bộ , hoạt động.
    Tôi cảm thấy khi mình suy sụp mình rất hay viết nhật ký để dịu lòng, nhưng vô hình mình gặm nhấm nỗi đau của mình bởi mình dành thời gian suy nghĩ quá nhiều.
    Chúc bạn sớm tìm được lối thoát.
  4. tuan1177

    tuan1177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hãy trưởng thành và tốt đẹp hơn trong mắt chồng tương lai và gia đình chồng, cố gắng phát huy những ưu điểm trong người bạn và quan tâm hơn đến sự nghiệp cũng như con người bạn và rồi hãy kết hôn
    chào cả nhà! mình đang và đã là người con tốt , là người chị cả được các em chông yêu quý bảo vệ . Là người vợ yêu va chung thuỷ với chồng .(mình phải dùng từ "chung thuỷ "để khẳng dịnh dù sắp cưới mình vẫn được tán tỉnh tỉnh nhưng vẫn giữ vững lấp trường).Mình làm rầt tốt công việc của miình, mình sống thẳng thắn và hoà nhập nhanh,giao tiếp tốt .Chính anh ấy thừa nhận mình không có lỗi nhưng xa đà này mình quá bất ngờ dẫn đến suy sụp cả về tinh thần lẫn thể xác như này . Đúng!có lẽ mình phải làm tốt hơn nữa công việc của mình ,phải chăm sóc bản thân .Sắp Sn mình rồi . Đã hứa với mọi người rằng em sẽ trở lại xinh đẹp như xưa nhưng khó quá.
    Qua tâm sự của mình có lẽ nhắc với tất cả các bạn nữ thêm một lần nữa" đàn ông yêu bằng mắt" Anh chồng mình luôn bảo không quan trọng nhưng đầu ông ấy lại nghĩ khác . Đấy là chưa cưới và con kia ko bít có chuyện gì xảy ra ko. Mình sợ ngày cuới mình nó vác cái bụng to tướng đến thì nhục bố mẹ mình.
    Được tuan1177 sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 30/07/2008
  5. tuan1177

    tuan1177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    anh ! em có được sự thú tội của anh mà trong lòng chắng thấy thoải mái gì . Cũng phải thôi vui gi đâu khi luôn bị ám ảnh chồng chưa cưới mình từng ôm ấp hôn hít con khác. Em thấy tởm lợm lắm chứ .
    hôm qua thấy anh bứt rứt khó chụi. bình thường là lấy cớ đi đấy nhưng do phải thể hiện nên ở nhà,em nhận thấy anh khó chụi lắm lắm .
    Ngộ nhỡ em 9x nào vào đọc những gì bộn em ghét 9x chắc tự ái lắm . Nhưng bây giờ đa số mất rồi . em luẩn quẩn ko bít làm gì để bảo vệ chính bản thân em nữa . EM buông xuôi chờ ngày cưới thôi anh ah . nhiều lúc đầu điên lên mất
  6. me0xauxi

    me0xauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    hức,chị ui đâu phải cứ 9x là thế,chỉ 1 phần thui,hok tự ái j` đâu mà thấy bùn vì mọi ng` cứ vơ đũa cả nắm thế mà em thấy chị cứ nói con bé đấy nhìu hơn trách anh nhà chị.trong khi lỗi lớn là ở ông ý đấy chứ.sao em thấy khó chịu anh ny chị quá(sorry chị ạh). bi giờ sao nghe đc lắm chuyện con trai đểu thế,thạch sanh thì ít,lý thông thì nhìuchắc hết dám nghĩ chuyện tìm ny nữa quá
  7. tuan1177

    tuan1177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    chị biết có em 9x động lòng mà .Trong chuyện này chị trách anh chị ít mà trách em 9x kia nhiều . Bởi chị nghĩ thoáng rằng mỡ để miệng mèo sao nỡ từ chối . Hơn nữa em 9x ấy lại quá dễ . Chị thấy 9x xung quanh chị bây giờ có cuộc sống giật mình quá .mặc dù chị ở phố huyện thôi nhưng chuyện các em đi nhà nghỉ , đi sàn, thuốc lắc và rượu chuyện quá bình thường . trong khi đó chị hơn các em co 5 năm . chị có nói chuyện với cô bạn của Bé kia thì đổ lõi tại gia dình chị bảo gia đinh chị cũng ko hạnh phúc . Bố mẹ chị ly thân nhưng vẫn sống cùng một mái nhà , vì con cái . Em kia đổ "tại cái xã hội này" . Thật nực cười phải ko? chị chỉ trách : các em còn trẻ mà sống buông thả thế hơi phí đời . Sau này bằng tuổi chị hối tiếc thì muộn mất
  8. tuan1177

    tuan1177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    anh!! em biết anh giận em lăm mỗi khi anh ra khoi nhà em mang bọ mặt ấy nhưng thật sự em rát khó chịu mỗi khi nghĩ đến nó đang ở nơi anh sẽ đến . Em cần thời gian để quên đi chứ . Mong cho nhanh lên để em như được tự do. anh mong ngày cưới lắm nhỉ háo hức , còn em thì không ...
  9. tuanchi2007

    tuanchi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    tớ đọc mãi ko hiểu . chỉ kết luận 1 câu chắc nịch : BẠN CỰC YÊU ANH Ý .
    VÌ KO MUỐN Ở VỚI NHAU THÌ KO CƯỚI NỮA CÀNG TỐT CHỨ SAO????
  10. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    em cũng ghét thế hệ 9x bây giờ,sống ko có hoài bão ước mơ và chí tiến thủ

Chia sẻ trang này