1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh...còn là...anh!???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuan1177, 25/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuan1177

    tuan1177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    @noobvn : đúng một thời mình đã là đông lực là tất cả để anh phấn đấu . Giờ mình vẫn tận tuỵ bên anh nhưng cảm giác như mình không quan trọng nựa .Mình , giờ đây ko dám phán xét gì ai nhưng có lẽ mình thiếu nghị lực và sự tự tin để vượt qua
    @ all: Sáng nay call cho con bạn thân chuẩn bị ngày cuới giúp mình và kể cho nó nghe . Nó khuyên mình quay đầu , nó khuyên va nhấn mạnh : mày nhất định không được có bầu nghe chưa . Giọng nó lạc đi một chút . Nó là dứa chứng kiến tất cả những khổ đau của mình , chưng kiến mình thiếu thốn tinh cảm tiền bạc khi con đi học. Chứng kiến mối tình đầu phụ bạc, chứng kiến anh và mình . Nó chỉ nói một câu : người như mày nhan sắc và sự khéo léo trên trung bình sao phải chịu đựng như thế. Mình đã suy nghĩ . Thức sự thấy sợ khi cưới rồi khó bỏ . Nhìn anh ta lo lắng cho đám cưới , mong chò minh lại thấy bực mình . Nỗi ám ảnh khi lúc này đây 23h đêm anh nhấc điện thoại gọi cho nó . Thấy sợ....
    Đọc trong box mình có 2 người với 2 dòng tite là "Ngoại tình " va "nhật ký sau ly hôn" . Mình thấy bóng dáng mình ở 2 ngưòi phụ nữ này . Nhưng các chị biết vượt qua còn mình thì không .
    nếu mình không hi sinh cho anh quá nhiều . Không sống vì anh thì có lẽ cú sốc này quá bình thường . Nhưng kể cả đến mẹ chồng tương lai còn nói : ko có con nó làm sao có tất cả như này thế mà
    tất cả rồi cũng qua
  2. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không thể thiếu sự tôn trọng lẫn nhau nhưng hình như giữa hai bạn giờ thiếu mất cái đó.
    Chưa có thể gọi là tha thứ khi nghĩ tới mối quan hệ của "chồng" bạn thấy "tởm".
    Bạn coi người ta là "chồng" cho dù 2 người chưa kết hôn nhưng người ta có coi bạn là "vợ" chưa hay chữ "vợ" chỉ tiện mồm nói ra?!
    Nếu lòng "chồng" bạn đã rung rinh thì tuổi tác không thành vấn đề cho dù cô gái kia 9x, 8x hay 7x thậm chí 6x.
    Bạn nói đã sống trong cảnh gia đình không hạnh phúc vậy mà bạn nỡ để con cũng như bạn sao, hay bạn thấy cuộc sống như vậy là hạnh phúc lắm rồi???
    Mình thật lạ vì sao một cô gái 24tuổi mà lại có ý nghĩ kết hôn cho dù chỉ 1 tuần, 1 tháng sau sẽ ly hôn??? Kết hôn vì không thể không kết hôn, vì sợ gia đình tan nát, nếu những người thương yêu của bạn biết được suy nghĩ này thì thà họ nhìn thấy bạn làm ni cô chứ chẳng nỡ để bạn cắn răng sống khổ, sống sở như vậy đâu.
    Bạn hãy cố vị tha hơn để cho mình, cho chồng cơ hội. Nhưng nếu vẫn không thể vì lòng bạn khó vượt, vì chồng bạn vẫn chứng nào tật ấy thì nên quyết định hủy hôn khi còn kịp. Cố nhẫn nhục để có cuộc sống đồng sàng dị mộng thì không chỉ khổ cho mình, cho con, mà cho cả những người thương yêu bạn.
    Mình chúc bạn nghĩ thoáng hơn để con có cả mẹ và cha, để có cuộc hôn nhân hạnh phúc
  3. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    anh chàng này sành điệu nhở , cập nhật xu hướng nhanh , chị này cũng nên học tập kẻo ko theo kịp ng ta.....tội j làm khổ mình thế ......
  4. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo hôn nhân là địa ngục của tình yêu.Nhưng bạn vừa muốn đưa mình xuống địa ngục lại còn muốn chui xuống tám tầng địa ngụ với vạc dầu!:((
  5. tuan1177

    tuan1177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    một con người như anh mọi người se ko ai ngoqf có ngày như hôm nay đâu . Mình tin tưởng và hãnh diện với bạn bè anh vì anh không như thế . nhưng đổ bể ra khỏang 2 tháng nay mới khốn nạn thế. Giờ! sau bao cuộc vui biết sót tiền vì tiền chuẩn bị cho đám cưới quá ít . Hơn nữa hàng họ không bán được . Nản
  6. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    sak đọc đc nửa topic của c này đã thấy phát choáng.
    Thấy c nên để tiêu để là mình có còn là chính mình....... thì chuẩn hơn.
    Thấy c đánh mất lòng tự trọng của mình vào chuyện này nhiều quá liệu có đáng.Và tự bản thân c cư xử với chính mình chẳng ra cái gì thì còn thằng đàn ông nào tôn trọng mà yêu c đc
  7. tuan1177

    tuan1177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    đám cưới vừa qua được chưa đầy 20 ngày. Chẳng hôm nào là hạnh phúc. EM định lên đây viết tiếp những ngày nhật ký lấy chồng ai ngờ những gì em ko ngờ cũng xảy ra.
    Em bước chân ra khỏi nhà sau những lời cục súc của anh, cũng giống như bao lần anh lăng mạ em khác. Nhưng lần này anh nói về sự Vay_trả về đời sống của em và anh,về em. Em choáng, không ngờ người cùng em chia ngọt sẻ bùi, cùng em vượt qua khó khăn và cả sự đói no lại nói ra những lời như thế.anh đã trả nợ em sằng phẳng bằng một đám cưới xa hoa. Vâng! anh sằng phẳng quá.
    Em mơ về một gia đình có chồng hết lòng yêu thương vợ,về những đứa con xinh và em cố gắng làm việc hết mình, cố gắng làm một người đàn bà được chồng đánh giá cao.Vậy mà....
    thôi than thở vậy thôi chưa biết em sẽ sống thế nào với số tiền cầm theo và em xin lỗi đa mang hết vốn của anh như thế,em biết anh sẽ khó khăn . Anh giỏi lắm mà không có em anh vẫn sẽ làm việc tốt vẫn bươn chải được phải ko anh.
    anh ơi! lúc này em vẫn yêu cho dù trong lòng rất giận
  8. tuan1177

    tuan1177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    bất giác em thấy nhớ anh khi xem lại những bức ảnh hôm cưới . Nhìn anh thật hạnh phúc. em da khóc . đã buồn . Em đang tự hỏi mình nhịn anh một lấn như bao lân khác thì sẽ ra sao. Nhưng anh ngang nhiên quá anh chẳng coi ai ra gì.
    cố gắng rẽ ngang khỏi con đường của anh xem thế nào
  9. bespider89

    bespider89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hix,đọc đi đọc lại vẫn không thể tin đây là một câu chuyện thật.Nếu bảo đây là câu chuyện tưởng tượng thì có lẽ phải thêm nhiều gia vị vào mới thu hút được người đọc.
    Em thật sự không hiểu lí do cuối cùng của cái đám cưới cách đây 20 ngày kia là j?Và tại sao phải gánh cho bản thân mình cái nỗi chịu đựng đó,dù bản thân chị có thể thay đổi tất cả.Xin chị hãy cho những người đã khuyên chị hết lòng trên kia 1 lí do.Em nghĩ mọi việc xảy ra đều phải có lí do của nó
  10. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Thật sự mình không nghĩ đây là một câu chuyện kết thúc có thật. Bạn biết không khi mình đọc những dòng tâm sự lúc đầu của bạn đã rất giống mình. Mình còn rất ngạc nhiên là ko hiểu sao lại giống nhau đến thế.
    Nhưng mình đã có một quyết địng sáng suốt đó là huỷ đám cưới, mình đã trực tiếp nói trước toàn thể gia đình chồng tương lai là ko có đám cưới nào nữa. Và giờ mình trở thành người tự do, bạn biết không quyết định của mình không hề có bất kỳ một lời khuyên nào vì mình cảm thấy xấu hổ khi cho bạn bè và người thân biết mình đã chọn lựa một người đàn ông chỉ có vẻ bên ngoài, vì vây mà khi mình quyết định xong, gia đình mình mới biết. Thật sự mình tiếc cho bạn, khi mà tất cả mọi người đã lên tiếng giúp bạn nhận ra sự sai lầm của mình nhưng bạn không muốn nhìn nhận điều đó. 24 tuổi mà bạn đã cảm thấy cuộc sống hết ý nghĩa rồi sao? Bạn còn kém mình đến 3 tuổi đấy, mình thật tiếc là vào topic này muộn quá, nhưng chắc những tâm sự của mình cũng sẽ giống mọi người, và bạh cũng chỉ biết viết ra những tâm sự của mình nhưng không biết tìm cách thay đổi nó và suy nghĩ về nó.
    Bạn đã lựa chọn con đường đi quá sức của bản thân bạn!
    Nhưng mình vẫn Chúc cho bạn có được một phép mầu đó là tình yêu của bạn sẽ giữ được hạnh phúc cho dù là khó khăn gian khổ! Hãy cố gắng bạn nhé!

Chia sẻ trang này