1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh...còn là...anh!???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuan1177, 25/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuan1177

    tuan1177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    vâng! câu chuyện của mình như cổ tích . 5 tối nay các anh, rồi bạn bè đằng anh ấy luôn theo sát lo lắng cho mình . rủ mình đi uống nuớc để mình vui. Cảm ơn nhé dù chưa vơi đi nhưng trong lòng nhẹ nhõm . Tối nay vừa gặp một chị người quen cũ, nghe chuyện mình song chị ấy đã xót xa thay. Cũng như mọi người chị ấy ko tin đó là sự thật. Nhưng nhìn mình chị ấy đã tin. Mình được hứa hẹn giúp đỡ. Tuy đó là lời hứa nhưng cũng làm mình có niêm tin.
    Ai ở Hn liên lạc cùng mình nhé. Chúng ta cùng trò chuyện đẻ mình có thêm bạn, có thêm niềm vui .
    thank all
  2. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi. Thật sự là mình cũng đã từng gần như trong hoàn cảnh của bạn nhưng mình khác bạn là mình đã chia tay được để bây giờ mình có 1 cuộc sống tốt hơn nhiều bạn ah. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Cái gì qua rồi thì thôi bạn ah cố lên nhớ. Phải mạnh mẽ lên để có cuộc sống tốt hơn. Cố lên Chiaki
  3. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chị à, em thực sự khâm phục sự dũng cảm trong quyết định của chị lúc ấy.
    Nếu là em, có lẽ em không làm được như vậy.
    Mặc dù có thể biết là lấy nhau về chưa chắc đã có hạnh phúc, chưa chắc đã hợp nhau, chưa chắc đã hoà nhập được với gia đình người ta..v.v....nhưng nhiều khi vẫn không dám quyết định một điều như vậy. Lí do thì có rất nhiều, trong đó có thể kể đến là sợ già......, sợ thay đổi, hi vọng sau khi cưới sẽ thay đổi...
    Nhưng nói tóm lại, cái đích hướng tới có lẽ không nên là một đám cưới, mà là cuộc sống thực sự hạnh phúc và bình yên suốt quãng đời còn lại.
  4. tuan1177

    tuan1177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    anh nói với mẹ em ko chấp nhận em quay về. Lúc này em cũng chưa muốn quay về . Thằng em bảo em nên vè để giải thích chuyện em đi .Nhưng để được j . Em nói câu chuyện của em ra đây ai cung nghĩi như bịa . Nếu em nói rõ lý lo em đi ko hiểu họ sẽ tổng sỉ vả anh thế nào . em cũng có lỗi. Em chưa biết nhịn nhục anh như anh nói .Giờ em chỉ mong xoá nhoà được những ký ức đã qua
  5. tuan1177

    tuan1177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    mình đã vật vã khóc, đã hoang mang ko hiểu sao mình sống hết lòng với anh mà lại bị đối sử tần nhẫn như vậy . từ một cô gái 1m60 nặng 46kg giờ em còn da bọc xuơng 39kg. em như này do ai????
    anh chủi rủa mình ko tiếc lời, nói xấu gia đình minh(thừa nhận một số người phản đối đám cưới của mình và anh chị mình có lỗi với anh ấy và cả với mình ) nhưng đó là họ chứ ko phải bố mẹ mình hay mình. vậy mà anh nhiếc móc. chuyện vợ chồng anh đổ lỗi do mình xấu xí ko như xưa,còn đám cưới anh cho là trả nợ , anh đưổi mình đi với lời doạ ở lại sẽ nhục như chó . Hỏi rằng những người chồng như thế là sao. Nếu cho rằng mình lăng loàn lên giuơng hết người này người kia, gia đình chồng mình hỗn láo, công việc bỏ bê chỉ an chơi son phấn thì anh nói thế mình chấp nhận .
    tuyệt vọng
  6. tuan1177

    tuan1177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    không thể tin nổi người mà em từng cưới làm chồng lại có thể nói em ăn cắp . ANh chính anh hiểu bản tính em hơn ai hết. Có được chút tiền anh đã quên công em , đã chẳng coi em ra gì . giờ anh ném tiền vào mặt đuổi em đi lại nói em ăn cắp . Vâng! em thừa nhận đã láy nhiều hơn số tiền anh cho nhưng em ngang nhiên lấy trước mặt anh chứ ko ăn cắp. sót xa quá anh ah
  7. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Thuê mấy thằng côn đồ dần cho nó một trận, rùi bắt nó fải ký đơn ly hôn với điều kiện để lại toàn bộ tài sản. Với mấy thằng tiểu nhân thì k cần fải quân tử. Đíu tử tế thì cg cho nó bít thế nào là lễ độ .con gái thời đại fải khác chứ
  8. tuan1177

    tuan1177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    đã bước đi nhưng ..... chẳng biết lý do vì sao lại tự đẩy mình vào cuộc sống khổ hơn, Mẹ và em biết là thế nhưng ko làm khác được. Em mệt mỏi lắm anh có hiểu , Lúc anh nói thương mẹ em bà đã khóc , em ko hiểu sao em thương mẹ mà luôn làm mẹ khổ thế này
  9. vipvipvip81

    vipvipvip81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ko bít nói j.
    cùng là đàn ông mà thấy ngượng quá , sao lại đối xử tệ thế,
    nhất lại là ng vợ sống bên cạnh mình .
    còn thế hệ 9x thì chẳng còn j để bàn . " buông thả , truỵ lạc "
  10. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chị phải bước tiếp con đường đang bước nhưng không phải bằng cách cứ chịu đựng như vậy, phải đứng dậy. Chị nghĩ đi, 1 người con gái cao 1m60 mà nặng 39kg thì còn gì là con người nữa, đến người ngoài nhìn con chán chứ chưa nói gì đến thằng chồng khốn nạn của chị, người ngoài nhìn thấy thương chị nhưng sẽ trách chị ko thương lấy bản thân mình. Khi chính chị không thương mình thì ai thương nổi, chị có thương mẹ, thương em chị không khi bố mẹ cho chị cơ thể rồi chị hành hạ nó như thế.
    Em đọc thương chị nhiều nhưng giận chị cũng rất nhiều, tại sao chị phải làm như thế, tại sao phải cố đám cưới để rùi tự mình gánh hậu quả, thằng chồng của chị khốn nạn như vậy rồi thì không thể thay đổi được đâu đặc biệt trong khi nhìn chị như vậy.
    Những kết quả này do chị chọn, chị phải tìm ra hướng đi mới

Chia sẻ trang này