1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh...còn là...anh!???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuan1177, 25/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuan1177

    tuan1177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chị phải bước tiếp con đường đang bước nhưng không phải bằng cách cứ chịu đựng như vậy, phải đứng dậy. Chị nghĩ đi, 1 người con gái cao 1m60 mà nặng 39kg thì còn gì là con người nữa, đến người ngoài nhìn con chán chứ chưa nói gì đến thằng chồng khốn nạn của chị, người ngoài nhìn thấy thương chị nhưng sẽ trách chị ko thương lấy bản thân mình. Khi chính chị không thương mình thì ai thương nổi, chị có thương mẹ, thương em chị không khi bố mẹ cho chị cơ thể rồi chị hành hạ nó như thế.
    Em đọc thương chị nhiều nhưng giận chị cũng rất nhiều, tại sao chị phải làm như thế, tại sao phải cố đám cưới để rùi tự mình gánh hậu quả, thằng chồng của chị khốn nạn như vậy rồi thì không thể thay đổi được đâu đặc biệt trong khi nhìn chị như vậy.
    Những kết quả này do chị chọn, chị phải tìm ra hướng đi mới
    cảm ơn những lời của bạn và tất cả mọi người, rất chân thành và sâu sắc . Khi mình bỏ đi mình ko về nhà bố mẹ đẻ gần nủa tháng tròi mình đi xin việc đâu cũng nhận cũng khen nhưng chẳng mang được giấy tờ tuỳ thân nên du có quen biết cũng khó , bố mẹ lừa mình về ,cuối cùng nói hết lời mình ko quay lại mẹ doạ tự tử. Mình thật sự sợ và chấp nhận thất bại . Hôm nay ngày thư2 mình quay về nặng nề và oải, nói gì mình sợ lỡ lời câu ấy, làm j mình cũng không muốn luẩn quẩn trước mắt anh ấy.
    một lần nữa mình cố gắng sống, mình buông xuôi với mối quan hệ kia, chăm sóc bản thân sau này xinh đẹp trở lại ko hổ danh "chè thái gái tuyên "nhà mình, mình sẽ cố gắng và phải cố gắng
  2. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cố lên chị, mọi người luôn bên chị
  3. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Bó tay!!!!!!!!!!!
    Phụ nữ VN là nhẫn nhịn, nhưng không phải theo kiểu như thế này. Phục bạn này sát đất luôn ...........
  4. tuan1177

    tuan1177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    con người anh thật đáng sợ , em cố gắng chuẩn bị Sn cho anh, anh cũng ko có lý do để đi vậy là cả sáng cáu bẳn rồi khách khứa bỏ đấy, hoá ra anh muốn đi . Em để anh được thoả mãn vì dù có ở nhà thì cái tâm trạng đó rồi cũng cãi nhau .
  5. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, đừng cố chịu đựng nưaz
  6. tuan1177

    tuan1177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, đừng cố chịu đựng nưaz[/size=1
    không được nưa rồi bạn ah . Mình cố gắng thoát ra va đi nửa thắng trời, mình tưởng làm lại được cuộc sống của mình nhưng ko được , yêu anh va cưới anh là sự lựa chọn của mình . Gia đình còn phản đối nhưng đã đi lấy chồng mình ko được phép quay lại . Bố mẹ mình sống rất phong kiến, cả 2 bên gia đình ko ai tin mình cả. Đến giờ phút này mình có cả những bức ảnh mà họ tự sướng trong nhà nghỉ với nhau . chụi đựng tiếp thôi
    Lúc này đây anh lại đi xa có việc còn của hàng và bao nhiêu việc anh bỏ đấy hẹn khách lần lữa mãi. có kon kia ở bên hay không mình không dám chắc nhưng đêm qua lại nhắn tin cho nhau den 2h sáng lên giường vân có tin nhưng ko dám đọc . Có lẽ mình cần tư vấn giúp cách trị bệnh cho chồng mất, làm thế nào để bỏ dứa kia thôi,đừng dạy mình đánh ghen hay tại ãit này nọ nhé, Hay mình cũng ngoại tình nhưng qua tin nhắn và điện thoại . mình thấy sợ đàn ông lắm rôi
  7. juicyrouge05

    juicyrouge05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0

    Nhìn thấy tương lai mù mịt mà vẫn lao vào thì gọi là gì? Không muốn quá lời với bạn nhưng hình như đầu óc của bạn có vấn đề - bạn mới là người cần đi chữa trị về tâm lý.
  8. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thấy thương hại chủ topic quá. Cuối cùng mình đã hiểu vì sao anh ta lại đối xử như thế với chủ topic. Vì chủ topic là một cô gái sống quá kém bản lĩnh và không đàng hoàng.
    Nếu bạn không trẻ trung đã là 1 nhẽ, nhưng lại là một cô gái sống phụ thuộc, kém thông minh và bản lĩnh, lại không đàng hoàng về tiền nong ( nói là ăn cắp thì quá đáng quá nhưng có thể nói là ko đàng hoàng) chưa kể những lời bạn nguyền rủa các em 9x... nếu tôi là con trai chắc chắn cũng chán những cô gái thiếu muối kiểu bạn.
    Bạn nên tìm hiểu kiến thức xã hội để học cách sống, sống để sao cho đàn ông họ vừa phục vừa mê thì may ra tương lai bạn còn sáng sủa bạn ạ. Cho dù cuộc hôn nhân giuũa bạn và chồng bạn mình đóan là không tồn tại được lâu nữa đâu. Nhưng không có nghĩa là bạn bỏ chồng thì sẽ ko lấy chồng lần nữa. Bạn nên thay đổi. Chân thành đấy. Thấy lo cho tương lai của bạn mới nói thế !
  9. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0

    -> Chuẩn.
  10. tuan1177

    tuan1177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Đọc mà thấy thương hại chủ topic quá. Cuối cùng mình đã hiểu vì sao anh ta lại đối xử như thế với chủ topic. Vì chủ topic là một cô gái sống quá kém bản lĩnh và không đàng hoàng.
    Nếu bạn không trẻ trung đã là 1 nhẽ, nhưng lại là một cô gái sống phụ thuộc, kém thông minh và bản lĩnh, lại không đàng hoàng về tiền nong ( nói là ăn cắp thì quá đáng quá nhưng có thể nói là ko đàng hoàng) chưa kể những lời bạn nguyền rủa các em 9x... nếu tôi là con trai chắc chắn cũng chán những cô gái thiếu muối kiểu bạn.
    Bạn nên tìm hiểu kiến thức xã hội để học cách sống, sống để sao cho đàn ông họ vừa phục vừa mê thì may ra tương lai bạn còn sáng sủa bạn ạ. Cho dù cuộc hôn nhân giuũa bạn và chồng bạn mình đóan là không tồn tại được lâu nữa đâu. Nhưng không có nghĩa là bạn bỏ chồng thì sẽ ko lấy chồng lần nữa. Bạn nên thay đổi. Chân thành đấy. Thấy lo cho tương lai của bạn mới nói thế !
    đã bao giờ bạn thấy con người ta thay đổi, bạc bẽo với nhau vi tiền chưa?? Mình đang phải chụi đây nay . Giờ này ngồi đây viết blog vi ko ngủ được anh mình đang đánh bạc
    vâng ! Đã gái gú giờ còn cờ bạc

Chia sẻ trang này