1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh...còn là...anh!???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuan1177, 25/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. insensible_doll

    insensible_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    chắc chị đang buồn lắm, chị đọc câu chuyện này nhe! có 1 câu truyện ngụ ngôn thế này!
    Ngày xưa, nhà vua có 1 nàng mĩ nữ rất xinh, vua hết lòng yêu chiều nàng ấy, bỏ bê hết cả công viêc triều chính.
    Không thể chịu nổi cảnh như vầy thêm nữa, 1 vị quan đại thần đã đứng ra nói với vua, cầu xin vua làm 1 cuộc khảo sát toàn đất nước như sau:
    Vua cho đăng khắp nơi 1 tin rằng: Vua muốn kén rể, và ai làm đưọc con rể của nhà vua, ngoài lấy công chúa xinh như tiên sa cá lặn, còn được hưởng 1 nửa vương quốc nữa... và vua cho hạn đến 1 tuần. 1 tuần sau ai chặt đầu vợ của mình mang đến cho vua thi sẽ được lấy công chúa ngay. 1 tuần sau...thật bất ngờ...không 1 người đàn ông nào chặt đầu vợ mình để mang đến cho vua cả...
    Vua lại thử tiếp bằng cách: Vua loan tin muốn lấy vợ, và các bà vợ muốn lấy vua thì phải chặt đầu chồng mình...1 tuần sau...thật bất ngờ...3/4 vương quốc các bà vợ mang đầu chồng mình đến dâng cho vua
    "Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu" đàn ông là thế đấy, dù có đi đâu, lang bạt với ai rồi cũng sẽ quay về với vợ mình thôi, thỉnh thoảng có tí gọi là cơn gió thoảng qua í mà, nhưng các bà vợ chủ yếu là phải ko ***g lộn lên mà phá tan cửa nát nhà, chồng như thế nhưng mà canh vẫn phải lành, cơm vẫn phải ngọt nhé!
    Chồng chơi chán rùi chồng lại về thui, em kia yêu chồng minh, chăm sóc chồng mình sao bằng mình được... cố lên... mấy em đấy vớ vỉn í mà..hehe
    Ngày mai nhé, àh luôn đi, đi Spa này, du lịch này, mua vài bộ quần áo mới này, rủ bạn bè đi chơi thư giãn này, quên lão chồng bội bạc đi... mấy tuần lão quay lại thấy mình thế này chẳng quắn đít lên mà về với mình í chứ...Nhé!
  2. tuan1177

    tuan1177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    chắc chị đang buồn lắm, chị đọc câu chuyện này nhe! có 1 câu truyện ngụ ngôn thế này!
    Ngày xưa, nhà vua có 1 nàng mĩ nữ rất xinh, vua hết lòng yêu chiều nàng ấy, bỏ bê hết cả công viêc triều chính.
    Không thể chịu nổi cảnh như vầy thêm nữa, 1 vị quan đại thần đã đứng ra nói với vua, cầu xin vua làm 1 cuộc khảo sát toàn đất nước như sau:
    Vua cho đăng khắp nơi 1 tin rằng: Vua muốn kén rể, và ai làm đưọc con rể của nhà vua, ngoài lấy công chúa xinh như tiên sa cá lặn, còn được hưởng 1 nửa vương quốc nữa... và vua cho hạn đến 1 tuần. 1 tuần sau ai chặt đầu vợ của mình mang đến cho vua thi sẽ được lấy công chúa ngay. 1 tuần sau...thật bất ngờ...không 1 người đàn ông nào chặt đầu vợ mình để mang đến cho vua cả...
    Vua lại thử tiếp bằng cách: Vua loan tin muốn lấy vợ, và các bà vợ muốn lấy vua thì phải chặt đầu chồng mình...1 tuần sau...thật bất ngờ...3/4 vương quốc các bà vợ mang đầu chồng mình đến dâng cho vua
    "Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu" đàn ông là thế đấy, dù có đi đâu, lang bạt với ai rồi cũng sẽ quay về với vợ mình thôi, thỉnh thoảng có tí gọi là cơn gió thoảng qua í mà, nhưng các bà vợ chủ yếu là phải ko ***g lộn lên mà phá tan cửa nát nhà, chồng như thế nhưng mà canh vẫn phải lành, cơm vẫn phải ngọt nhé!
    Chồng chơi chán rùi chồng lại về thui, em kia yêu chồng minh, chăm sóc chồng mình sao bằng mình được... cố lên... mấy em đấy vớ vỉn í mà..hehe
    Ngày mai nhé, àh luôn đi, đi Spa này, du lịch này, mua vài bộ quần áo mới này, rủ bạn bè đi chơi thư giãn này, quên lão chồng bội bạc đi... mấy tuần lão quay lại thấy mình thế này chẳng quắn đít lên mà về với mình í chứ...Nhé!
    http://360.yahoo.com/insensible_Doll

    cảm ơn rất nhiều ! 10 ngày nay mình luôn cố găng làm những gì trước kia minh ko làm hoặc muốn mà ko làm . Minh cũng ko chắt bóp nữa mà bít tiêu pha cho bản thân . Trưa nay mình nấu cơm rất ngon và 10 ngày nay luôn thế anh đã thốt lên cơm ngon quá . Mình trọc " giai dạy đấy " anh thấy nó giỏi hơn anh ko. Minh bạo dạn trọc như vậy vì trước kia mình ko dám nói . anh rất ghen . Một lần nữa cam ơn nhiều nha . Lòng thanh thản nhùi

Chia sẻ trang này