1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh còn nhớ hay anh đã quên ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cau_vong, 14/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là như thế này, nhờ các cao thủ giúp em nhé :)


    Ngày trước khi học lớp 12 em có yêu 1 anh hơn em 5t, cái thời trẻ con đó em cũng chẳng biết mình có yêu anh ý hay ko, nhưng em đã làm tổn thương anh ý rất nhiều.Vì em anh ý có thể làm tất cả mọi thứ, anh ý đã xác định sẽ lấy em, nhưng về sau em lăng nhăng lung tung, toàn bỏ anh ý, tuy vậy, anh ý vẫn tiếp tục đợi em trog lúc em mải mê chơi bời,nhg về sau em nhất quyết từ bỏ, ko chịu quay về ở bên anh ý, chỉ muốn làm anh em.Sau đó thì anh ý bỏ đi công tác thành phố khác 2 năm, trong 1 năm đầu tiên vẫn suốt ngày gọi điện cho em, ko thể nào quên đc.Nhưng sau đó thì em cũng có ng yêu mới, anh ý cũng thế.Em thì nghĩ anh ý đã quên để tiếp tục yêu người khác. Trước dù anh ý đi đâu, làm gì thì mỗi lần từ nơi công tác về thăm nhà đều đến thăm bố mẹ em,biếu quà cáp, tết nhất cũng vậy.Đến lúc em có người yêu rùi thì em bảo với anh ý "anh đừng đến nhà em quà cáp nữa, anh cứ thế này bố mẹ em sẽ ko chấp nhận em yêu người khác đâu" Sau đó anh ý ko đến nữa.Có 1 lần anh ý về HN, 2 anh em hẹn nhau đi cafe, hôm đó anh ý đến đón em thì ng yêu em và mấy đứa em đi hát hò nên em kéo anh ý theo luôn.Và sau đó là lần cuối cùng gặp anh ý ! Tính đến giờ phút này cũng đã gần 4 năm !

    Em cứ tưởng tất cả đã là quá khứ, anh ý đã có gia đình và 1 đứa con gái.Em cũng đã lấy chồng.Em nghĩ rằng đến giờ phút này em và anh ý có thể làm bạn bè vui vẻ, 2 gia đình có thể cùng nhau đi chơi.Nhưng em cảm thấy anh ý ko muốn điều đó.Đầu tiên anh ý đổi nick YM, đổi số đt, đến giờ em gọi điện thoại anh ý vẫn nghe nhưng ko muốn lưu số đt của em.Em bảo anh ý nháy máy cho em thì anh ý bảo ừh, sau đó là ko thấy nữa.Em cũng ko hiểu là như thế nào?Em vẫn rất muốn làm bạn.Vì anh ý đã đối xử cực tốt với em.Nhưng anh ý như thế có phải ko muốn có liên can gì đến em ko?

    Bà con cô bác giúp em vụ này với nhá.Cảm ơn nhiều :)[r32)]
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đây thành box cầu vong từ lúc nào thế?
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chuyển cái này qua mục tình bạn có lý hơn.

    Anh không biết nhiều chi tiết, nhưng anh biết một giả thiết.

    Không có ai muốn ngắm thứ mình đã bỏ lại trong bồn cầu cả, xả nước cho nó trôi nhanh chừng nào tốt chừng đó.
  4. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong nội dung rồi quay lại ngắm cái tiêu đề topic, tự nhiên thấy thớ lợ quá. Cũng ko quote bài, cho gái cơ hội mà xóa.

    Giúp anh này một việc, coi như là việc tốt duy nhất em đã từng làm cho anh ta: Tha cho anh ấy, ngừng liên lạc đi.

    Tính nhẹ là vô tâm, cao hơn là thiếu suy nghĩ, mà nặng là ích kỷ đáng khinh.
  5. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Ở đời muốn có gái ngon thì phải biết tự yêu mình trước đã, ôi đàn bà
  6. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    @} rất muốn tặng hoa cho anh này vì anh nói rất là chuẩn :D Ngày trước thì là vô tâm, còn liên lạc với ngta thì là thiếu suy nghĩ, và cuối cùng thì phát hiện ra mình ích kỷ đáng khinh >:)

    Cảm ơn anh nhiều, những điều anh nói em hiểu, em biết là em đã sai khi gọi điện hỏi thăm, anh ý hoàn toàn có lý do ko nói chuyện với em, ko muốn liên lạc với em. Nhưng " cái phần ích kỉ đáng khinh" trong em ko muốn mất đi 1 người anh tốt, nên cố gắng níu giữ gì đấy, hi vọng rằng ai đó nói với em rằng "anh ý đã quên" để em tiếp tục giả vờ vô tâm tiếp tục liên lạc để được nhìn thấy anh ý cùng gia đình đang hạnh phúc :) Vẫn biết đó thực sự là "ích kỉ" nhưng từ lúc chia tay đến giờ, em chưa bao giờ ngừng quý mến anh ý như một người anh trai :) Còn em đã tự hứa với mình sẽ ko bao giờ gọi điện 1 lần nữa,nhg có lẽ em ko thể tránh khỏi việc ko buồn :)

    Cảm ơn anh đã cho em nhìn thẳng vào vấn đề [r2)]
  7. Hoasua.com

    Hoasua.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    vì từ đầu tới cuối bạn chỉ đuợc chứ ko có mất gì nên tiếc, ở đây là tiếc 1 người thương mình, tốt với mình, ai cũng vậy. Còn với bản thân anh ý bạn đã làm gì vô tâm và ích kỷ, người ta chẳng được gì nên người ta ko muốn mất nữa thôi! Cơ bản mối quan hệ này ko thể tồn tại được, ko muốn cho qua cũng phải cho qua thôi!
  8. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    làm bạn làm anh trai thế quái nào được cưng ơi, ngày trước hơ hớ phơ phớ thế còn chẳng ăn gì huống chi giờ đã mồ yên mả đẹp, em định là kẻ đào mồ àh, làm bạn làm anh trai có khác gì em bật cái nắp quan tài đã ngủ trong lòng đất (trái tim) được mấy năm rồi không. Thôi em ạ, tha cho anh ấy, không liên lạc không gặp mặt ấy là em đã giúp anh ấy rồi. Em hay chúc và cầu mong cho anh ấy hạnh phúc và may mắn, đó là việc em có thể làm để cảm ơn anh ấy vì đã yêu em, một người đàn ông đa tình bền bỉ,
    Anh thì anh lượn lâu rồi.
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Có thể anh chàng kia cũng có tư tưởng giống mình: Ko phải ngyêu thì chả là j hết, càng yêu thì càng ko muốn trở thành cái ji của nhau ngoài ngyêu hay vợ chồng. Đó luôn là cái giá fải trả cho ty, vì khi nhìn thấy bạn anh ta lại thấy sự thất bại của mình như nỗi nhục ko thể bôi xóa, mà đàn ông thì rất ghét sự thất bại. Đó có thể là lí do khiến anh ta lảng tránh bạn , nên khuyên bạn hãy cho anh ta vào dĩ vãng, giữ lại trong mình kỷ niệm đẹp là đc r:D
  10. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Định viết vài dòng cho cô em nhưng đồng chí Đếck _tơ ở trên kia nói hết cả rồi, thôi thì chốt hạ 1 câu: "hãy để anh ý yên"

Chia sẻ trang này