1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh còn nhớ hay anh đã quên ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cau_vong, 14/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    vote 5* cho bài này ạ
  2. dothuthuy92

    dothuthuy92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bạn không nên tìm mọi cách để liên lạc với anh ấy nữa.hãy để anh ấy sống cuộc sống mà anh ấy lựa chọn.bạn càng liên lạc với anh ấy sẽ làm anh ấy không thể quên được bạn và như vậy sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình của anh nữa.hãy coi những gì anh làm cho bạn là quá khứ đi.một quá khứ đẹp.chúc bạn lựa chọn đúng đắn.
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng bẩu là ngừng liên lạc, a thì ngược lại
    E nên liên lạc, bằng cách nào đó tinh ý 1 chút, cho a ta 1 ít bất ngờ, thú vị..
    Nợ nần thì nên trả e à, mang trong lòng cứ nao nao thế nào ấy ;))
  4. pitchu212

    pitchu212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    bà chị mà còn muốn làm bạn với người ta kiểu lên box này là dễ hại gia đình người ta đó, sướng mình nhưng khổ đứa con gái người ta ra cho xem. gia đinh họ lại ly tán tàn đàn xẻ mấy nghé lun
  5. luonghuyentrang2208

    luonghuyentrang2208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Một chút bất ngờ thú vị thì cũng để làm gì?Để đổi gió à bác?Cuối cùng là đc gì nào?Hay bác muốn ông ý mà kô dứt đc tình cũ quay lại yêu chị gái này thì 2 gia đình tan nát.

    Túm lại là ss đừng tham lam quá,hãy thử 1 lần đặt mình vào nta rồi ss sẽ hiểu hết!

    Nên xoá anh ý ra khỏi đầu và vun vén cho tổ ấm của mình ss ạ~!
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Huyền Trang này, đọc cái tên mà a nhớ đến phim Ván Bài Lật Ngửa [:D] a ko muốn làm chuyện khác người. A bảo thế là thế, hiểu là hiểu. Ko hiểu a cũng chẳng thanh minh hay giải thích
    Đè nén cảm xúc để quên đi là có thể, nó sẽ dần dần rồi mất đi trong tâm trí như ko để lại thứ mà như chim hót vui tai, sau khi líu lo cũng ko quên để lại mà thứ nên để... Đó là tự nhiên nó thế đấy
    Tốt hơn, nghĩ gì thì làm đấy, sao phải xoắn?
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đồng ý với Fix. Cứ lật ngửa hết em ạ. Thoải mái dỡ phải suy gnhĩ. Kể cả chuyện cứ tưởng anh kia còn gì với mình hay không. Còn thì vẫn còn, không thì vẫn con, chẳng phải vì do liên lạc.
    PS. Giờ mới hiểu tại vì làm sao, em trangbac đã sửa bài trong topic kia.[:P]

Chia sẻ trang này