1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh của 7xHN - Đại hội TTVN lần II (21.02.2004)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Loveless, 22/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    BÀI CỦA NOTBAD
    Rồi tường thuật luôn không em chipyhi lại kêu gào.
    Tường thuật giả tưởng buổi đại hội ti ti vi en của 7xHN từ lúc 13h chiều đến 18h30'''''''':
    Phù chẩn, landai, bigdoremon hẹn hò nhau ở cà phê nhân tập kết đồ vào một buổi chiều xuân tuyệt vời, nắng đẹp rực rỡ, mây trôi lững lờ.
    Sau đó họ chuyển sạp chuyển đồ bằng một phương tiện nào đó như xích lô, xe tải, xe máy v.v..v... quí vị chỉ cần biết là đồ đều được mang tới nơi.
    Phuchan landài lo phần trang trí nội ngoại thất 7x, tấm mành dán chữ 7xHN to đùng, khung ảnh trang trí, dây thép buộc, chả cá ba sa, khoai lang, ngô luộc cùng các thứ kiếm ở đâu đó như: lò vi sóng, đầu đĩa, loa, đèn mắt trâu, ổn áp li oa, rượu táo mèo cùng gánh hàng rong : khế, xoài, nem phùng, tương ớt, muối ớt, nem chua. Bigdoremon tài trợ khoản giấy bạc cho màn khoai nướng trong lò vi sóng. Nói chung là nhiều thứ.
    Rồi thì cơ số các tình nguyện viên 7x nhao vào trang trí gian hàng sao cho độc đáo nhất.
    cả buổi chiều việc mua rẻ bán đắt, chém đẹp mọi khách tham ăn đã diễn ra khá êm thấm, hàng tá hàng tá ngô luộc được mang ra chặt chém. Chỉ có một điều tiếc nho nhỏ là vì lí do điện áp hơi yếu nên cuối cùng thừa ra mất hàng chục bắp ngô.
    Lừa lừa thế nào mà mấy đứa tây cũng xúm vào ăn. Nhìn ảnh thì biết. Cả buổi chiều mấy em lạ hoắc chả mấy khi thăm thú anh chị em 7x đổ xô vào tranh chức bán hàng, đẩy dạt hết mấy đàn chị ra ngoài, với cái miệng dẻo quẹo chào mời hết anh này tới anh khác:
    nào thì ăn nem em đi, ngon lắm, xoài em nhé, có rượu táo mèo uống vào ngất ngây con gà tây luôn xé, Rồi thì tiếng chí choé giữa mấy em bán quán 7x: mày xê ra để anh này cho tao, cái thằng kia trông xơ xác thế kia chắc ***eks có tiền đâu mày mời làm gì cho phí nước bọt.
    -Ê ê lão béo béo kia là À tế cế đấy, nghe nói lão Nguoicuoicung gửi lão mấy nghìn gold nhưng bị lão thăn mất đấy.
    -Nhìn cái mụ hội phó Sweet kia xem, mụ ý ăn tham nhất nhì bảy ích đấy, khổ thân cái anh giàng đẹp giai thế kia mà vớ phải mụ ý nhỉ, phải tay mình á, anh giàng còn đẹp giai hơn ấy chứ. hí hí.
    - em Vũ tiểu oa bên tuyệt vong cốc khệ nà khệ nệ vác chữ Phúc tuyệt đẹp đến kính tặng các anh/chị/cô/dì... bên 7X , được nhận một cái liếc yêu đến cháy người của chị đeo kính râm và tiếng oanh vàng thánh thót :''''''''''''''''''''''''''''''''
    ''''''''''''''''''''''''''''''''Ừ ừ, em cứ đứng đấy , Alô có con bé đến quảng cáo gì ấy mà , mày cứ nói tiếp đi .,... ừ ừ .. em chịu khó đợi anh Phủ Chăn nhá .. ừ ừ , ôi giời cái chuyện ấy thì tao cũng biết rồi .. ứ ừ ư ...''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    - Còn lão Nguoicuoicung kia nữa, gặp lão thì đừng có nhắc đến chuyện ******** đừng có nói với lão chuyện Mạng ti ti vi en muốn cải thiện quan hệ ******** nên cho luôn bài mở đầu toàn tiếng tẩu tầu tâu đấy nhá. Kẻo lão lên cơn, lão vơ đũa, lão chửi tuốt luốt.
    - Còn thằng cha Phuongmap ú na ú nần kia nữa, kẹo đắng lắm. Mày phải biết là anh Notbad xinh gái phải trăm mưu ngàn kế tốn bạc triệu mới lừa nổi lão đóng 20k tiền quĩ đấy.
    - Á à, bà sis gừng già đấy, trông bọn mình trẻ trung hơn hẳn thế này mà chẳng hiểu mắt mũi bọn ti ti vi en lệch lạc thế nào cứ chúi đầu xin chữ ký bà sis già ấy nhỉ. Cơ khổ phải nói bà sis già cũng chuyên nghiệp quá mấy anh non tơ chết cũng phải. sít thật. Chết cha vung văng tùm lum lại trúng nhằm anh **** manly của 7x thì bỏ ...xừ. Đàn ông phải trông men men như thế chứ, khổ nỗi anh ý hơi kiêu chút, gặp chị em mà cứ lơ đi, coi như không thấy gì, chả hỏi han tí chút gọi là quan tâm đểu cũng được.
    Các em, các chị thi nhau huyên tha huyên thuyên mọi thứ trên trời dưới bể, hết kể xấu mấy anh 7x rồi lại chuyển qua nhắn tin cho anh này anh nọ. Cười nói hoan náo cả hội quán 7x.
    Thôi màn sau để mai nói tiếp nhé. Sẽ chân thực hơn.
    I get weak when i am alone
    I can''''t speak when I lie
    Can''''t walk, can''''t talk, can''''t eat, can''''t sleep
    When I donot have enough money.
    (Bài bị chặn bởi bộ lọc tự động, PC đã sửa một số từ nhạy cảm. Notbad tiếp tục tường thuật nhá, nhưng đừng say & chú ý hơn! Tks! Mạn phép copy lại bài của cậu xuống đấy!)
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 23/02/2004
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    21/02/2004
    Nhìn đồng hồ cũng đã 01h30 rồi, oài, thế rồi cũng sắp xếp xong cả một kho đồ tạp nham, đồ trang trí cho cái lều cỏ. Định phi xe lên chợ hoa Tứ Liên nhưng mà đói! Thế là làm tạm cái bánh chưng và đi ngủ? Để đồng hồ 5h30 và quyết tâm dạy sớm. Nhưng sáng ra thấy cái đồng hồ bị thằng hấp hơi nào quẳng tít ra xó nhà! Dạy muộn mất papa nó 1 tiếng rưỡi.
    Phi lên đến chợ hoa thì đã tan một đời chợ rồi! Dãy bán buôn đi đâu hết, còn lại mỗi mấy thợ luộc đang cười tí toét. Khiếp, nụ cười vàng hơn cả hoa cúc, trong khi cái mẹt giống hệt quả súp lơ xanh rắc vừng. Nhà cháu mà lên sớm thì mấy mụ đó có lấy xà beng cũng không xúc được của nhà cháu một xu. Thề có bát bún dọc mùng nhiều thịt là như vậy.
    Quanh quất một lúc thì chợt nhớ ra là phải đi photo tờ rơi! Hừ! Không biết hôm nay có ăn phải móng giò thiu hay không mà gặp phải lắm đứa mặt nhàu thế không biết! Mấy cái thằng chọi con photo, nhà cháu mà không vội đi thì cái mẹt chúng nó phải kỳ nát như tương. Hợ, cái tờ rơi nuột nà thế mà nó dám vạch toẹt cái tăm xỉa dở vào, rồi soi mói ra chiều thuộc bài bảo mật phòng gian lắm. Cha đời cái giống cú lai lợn!
    --------------------
    Rồi cũng thấy thằng cu IG_**** lấp ló ngoài cổng, đưa vội cho nó cái bình đựng nước ngô thì cũng đã thấy muộn muộn. Réo rắt cho mụ Riêu Cua đanh đá, nhắc mụ ra đón em giai manly của mụ được một hồi thì lại nhớ đến chị gái Mèo Lười. "Em ươi, chị chưa mua được khoai!" Ối giời, thế cái lò nhà cháu đem quăng ra đun cám dinh dưỡng chắc? Có nhẽ đâu thế! Thế là lại hùng hục như con trâu lao đi kiếm khoai. Mọi hôm thì đầy đường khoai to, khoai nhỏ, khoai đen, khoai trắng, khoai dài, khoai ngắn. Hôm nay thì tít lên Gầm Cầu mới có mấy củ khoai hà!
    Chú bán hàng giọng ấm như gió rít khe cửa: "Khoai Hoàng Long đấy! Chọn đi! Cứ cấu thử thì biết, củ nào đi củ đấy!" Ôi giời ôi! Sau hôm nay, phong cách mậu dịch viên thời bao cấp nó lại hiện diện quanh tôi thế này! Hừ! Nuốt giận, nuốt giận!
    Tha được đống khoai cóc gặm về nhà! Chất được đống đồ lên cái xe xích lô thì cũng đi tong mất bát bún hồi sáng! Mấy bà hàng xóm thì thào: "Thằng này kinh phết! Chuyển sang nghề buôn mây tre nan rồi đấy!" Nhà cháu liền cười vào bẩu: "Thêm cả nghề buôn chuối nữa ạ!" Chuối củ!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To PC: lày,lém bèm,nói xấu gì tôi thế hử,táng cho phù chân,phù mỏ bi giờ
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tiếp!
    Kỳ cạch tới được cổng công viên thì đã thấy nhộn nhịp lắm rồi! Lần lượt có Canhcaykho, Gungcayvn, Hoa_trang_nguyen, Chippy_hi với toàn thể ban Sinh Đẻ Kế Hoạch tề tựu ở đó rồi! Đoạn dựng lều đốt trại cực chán, thích nhất là oánh vỡ cái bóng đèn. Tiếng nghe vui tai đáo để! Gian hàng 7XHN oách nhất, toàn xài đồ thủ công! (Thế mà lại chơi lò vi sóng với đèn mắt trâu )
    -----------------
    Ôi lúc bày hàng ra sao mà hấp dẫn thế! Hoa cúc vàng rực cả một sân. Chả ca ba sa ròn tan! Từng gói từng nem chua mướt hết cả mắt. Nem phùng vị bùi béo đến mất cả hồn! Ôi, từng củ khoai nướng xém cạnh! Những bắp ngô luộc nhìn vào đã thấy muốn chẹp chẹp rồi!
    Thêm nữa, xoài xanh làm nước miếng cứ tứa ra. Khế ngọt dưa chuột ngon! Ôi!
    Và nhất là mấy hũ rượu táo mèo nữa chứ, thơm điếc cả mũi. Hoa cúc cứ vàng rực thế mà ong mật cứ nhao nhao về chỗ mấy bình rượu. Làm chú phuongmap cứ tưởng là hoa trên chân chú hấp dẫn rợn người! Thế là ôi thôi, phuongmap chiếm ngay một chỗ gần bình rượu ngồi đon đả rao hàng, tay phe phẩy quạt. Làm mấy em mậu dịch viên xinh tươi của 7XHN cứ khép nép về một bên.
    Rồi thì dân tình cũng có mẹt gần hết! Mụ Riêu Cua đanh đá cậy mình dáng ngon như cây dừa, cửa quyền giằng luôn chân Cửa hàng trưởng. Mà mụ này lười tàn bạo, nhất quyết chỉ nhận những việc thanh cảnh như Bán Thiếp mời hoặc cười giả lả.
    Úi giời! Mỗi lúc có dáng dân mạng, dân không mạng nào đi qua là mụ lại cất cái giọng dễ thương đến tan thương ra mà réo rắt. "Chàng ơi! Chàng mua thiếp đi, không dùng thì đem cho ai cũng được!" Hehe! Mấy thanh niên trẻ trai sợ mất vía! Chạy rẽ lúa! Sau được nhà cháu đào tạo lại, mụ mới đổi lại rằng: "Em ơi! Mua thiếp tặng bạn gái nhé!" Tình hình có vẻ ổn hơn nhưng nhà cháu thấy chua hết cả một số thứ! Chả nhẽ lại ra rắc đường lên thiếp!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  5. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    kinh thật - từ bán quán đến lâu la - tý nữa thì phải đặt cả q*** lại - khổ thế cơ chứ
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến chuyện thằng cha phuongmap mông to, ngồi lấp hết cả cái mặt tiền gian hàng. Oạch, cái áo của nó rõ là đẹp là nổi! Dưng có mà cái khuôn mặt thì gian hơn cả chấy! Các em xinh tươi mấy box cứ lượn qua lượn lại mãi không thôi! Hàng họ 7XHN thì rõ tươi, rõ ngon, vậy mà chả ai dám té tạt!
    May quá, nhân lúc có em Ninja_in_Mask chạy qua đòi đốt vía! Bà con phải lấy dây thừng kéo mãi, rồi năn nỉ khen chân nó hoa văn mĩ miều hơn cả cái liên tiền treo đầu vách, phuongmap mới xuôi xuôi mà đi làm chân phó nháy!
    Đúng lúc này thì Nữ Hiệp Váy Ngắn Vu_Tieu_Oa bên Kiếm Hiệp Cốc sang tặng chữ "Phúc" cùng dòng lạc khoản: "Mến tặng Thất Ích Thần Cung". Ôi chữ kia đã mỹ mãn lắm rồi, mà phong thái cùng xiêm y của Nữ Hiệp lại còn mỹ mãn hơn nhiều! Đám thanh niên 7XHN mắt cứ như cục sắt bị hút bởi cục nam châm. Mãi đến khi nhà cháu hai tay dâng tặng Nữ Hiệp một bình Sâm Thành Tửu, nữ hiệp nở nụ cười mê hồn rồi rời gót ngọc về quý Cốc, thì cái đám con ngươi kia nó treo tít lên tận ngọn cây rồi!
    Có mấy kẻ còn nằm lăn ra đất mà rụng rời. Làm mụ Cửa hàng Trưởng Riêu Cua lấy chổi rơm ra xua bụi tứ tung mới dẹp được làn sóng hâm mộ đó vậy!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 24/02/2004
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Thấy hàng họ ra chiều chậm chậm, nhà cháu đành dùng bài tủ câu khách. "Em ơi! Một chục nem chua! Rót rượu đi em! Thêm mấy đĩa xoài xanh nữa!" Ối giời, dân tình bu lại như nêm, hàng họ đi vèo vèo. Thi thoảng nhà cháu lại phải quát mấy em mậu dịch viên vừa lười vừa ẩu để lấy lòng khách. Hừ, mậu dịch viên quái gì, được mỗi cái xinh kéo lại thôi. Công nhận dàn mậu dịch viên 7XHN là xịn nhất cái Hội làng.
    Lúc khách hàng biết tiếng, gần xa kéo lại gian hàng 7XHN thì mới là lúc thần long xuất tướng đây! Mậu dịch viên Trưởng Chippy_hi quả không làm xấu mặt 7XHN. Tay thoăn thoắt, miệng thoắt thoăn. Ánh mắt xao lòng ối kẻ anh hào, cả Tây lẫn Ta.
    Oài, phong cách cứ gọi là hơn hẳn Cháo Quát nhá! Vừa bán vừa xua, thế mà khách cứ lân lan kéo đến, thế mới choáng!
    Chú QC man làm chân lăng xăng phát tờ rơi! Thi thoảng lại phát đúng cho mấy tên Người Cũ! Làm bà con cứ bò lăn ra cười. Thanh niên Canhcaykho tóc bóc mượt lượn đi lượn lại mãi mà chả thấy có con lợn cười nào chạy qua liền lấy bó rơm che mặt, giả dạng khách sộp đến tà lưa.
    Nhưng làm sao mà qua mắt được Co_xuoc dễ thương, em thánh thót bảo: "Người mỏng quá, không thiết!" mặc cho ai đó đế thêm: "Lốp nó căng thế còn gì!"
    Chợt lúc đó thấy Chippy_hi giọng lảnh lót vang lên: "Anh thân mến ạ! Anh giả giá đó thì nhà em chưa đủ vốn! Anh thông cảm! Nhá!"
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hợ,hợ...vãi hàng,vãi hàng..hôm trước vừa mới đứt mất cái dây chun quần khi đọc bài tường thuật của bác LT,đứt ruột;hôm nay đọc bài PC hic hic..bao cơm,cháo lúc tối phun ra đằng mũi hết,chả mấy mà khỏi đuợc bệnh viêm xoang
    Giờ mới thấy 7x lắm nhân tài thật,bái phục,bái phục
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  9. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hay quá xá là hay nhưng sao ngắn quá . Vừa mới đọc đã hết veo rồi. Anh nhớ nhá, thế này thì em bán hàng cho anh đắt gấp mấy bán cho người khác, chặt chém thoải mái luôn
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là 7XHN phúc ấm tày giời mới thửa được quả Mậu dịch viên Trưởng tài ba nhường ấy! Tiền gà cứ thoăn thoắn vào cả cái bị cói trên vai Chippy_hi. Một chốc lại thấy em quay lại cười duyên đến ngỡ ngàng: "Anh ơi, còn rượu/ nem chua/ bánh su! Thế có bán không?" Hihi, đành thôi vậy, bán tuốt, chỉ để lại vài chục nem chua, ít đồ giã rượu với lưng bình Táo mèo cho dân nhà mình vậy!
    Mụ Cửa hàng trưởng Riêu Cua thiếp thiếc ế ẩm, cứ chốc chốc lại liếc qua đám hàng ăn. Mắt mụ đảo rất gian. Ý hẳn đang lo lắng cho cái ghế Cửa hàng Trưởng của mình đây. Gớm! Không lo sao được bởi phía bên này: Tây,Ta,Tàu,Nhật,dân mạng, dân thường cứ gọi là ngồi la liệt khắp cái vỉa hè 7X. Kém miệng khó chịu, mụ chu mỏ sang ơi ới: "Thằng Trọc, thằng Trọc đâu? Khôn hồn thì sang đây! Nhanhhhhhhhhhhhh!". Rồi mụ bắt nhà cháu lôi xềnh xệch cái đống bùi nhùi cài thiếp ra đến tận lề đường, hòng bán thêm lấy vài chục cái lấy lãi giắt lưng. Nhưng rồi thì túm mãi mới túm được chú Harukaze. Rồi lại ngồi lấy chổi rơm xua bụi.
    Éo le nhất ở cái ngày hôm ấy là cái chuyện củi lửa điện đóm. Điện thì phập phù như giời bão. Có cái lò vi sóng độc chiêu đành đắp chiếu cho đến chiều tối. Còn củi lửa thì hehe: Mấy thầy trò ban Sinh Đẻ mặt mũi lấm lem, gio than mù mịt tốn một đống sổ với ga bật lửa mới xong được cái lò. Nướng được dăm củ khoai thì tạch: hết than! Bác Latrung tức khí định cho cái lều cỏ mồi lửa để bà con nướng khoai đánh chén. Nhưng rồi lại thôi, nghe nói bác đi kiếm sao ở cái "Chân rung" nào đó!
    Một lúc sau thì chợt thấy trời đất ngả nghiêng, sấm động ầm ầm. Những tưởng là bọn Gà trại bên nó chơi Rock, nhìn kỹ thì ra là anh em nhà Sweet_fa nó đến. Kinh khủng, hai đứa như hai hai cái đầu xe lửa, cứ huỳnh hụch xô vào. Thằng anh thì vừa gặm móng tay vừa định đu vì kèo tre. Con em thì mồm chửi "thằng Chính "xoe xoé" vừa định ngồi phịch xuống cái bậc cửa, cũng bằng tre. Ối thiên địa ơi! Nhà cháu mà không lấy thân mình chèn pháo thì chắc là xong cái lều vịt.
    Chợt thấy hoa_quynh dễ thương lấp ló đằng xa. Cô cười rõ tươi. Nhưng mấy thành viên mới thì hốt hoảng ra mặt, tai mũi xám xanh lại, rúm ró với nhau lại chỗ cây hoa sữa. Miệng không thốt lên được lời nào hết! Ai đó rú lên: "Ối giời ơi! Có ma!" Nhà cháu định chạy ra vả cho cái đứa nào độc miệng, bạn hoa_quynh xinh xắn dễ thương thế mà nó dám... Nhưng rồi trấn tĩnh nhìn kỹ lại thì người can đảm như nhà cháu cũng phải ngã bổ chửng ra đằng sau. Ngay sát, phía bên trái, cạnh nụ cười tươi tắn của hoa_quynh là một hàng răng trắng ởn. Huyết áp chuẩn bị tụt xuống đầu gối thì may quá, có ai đó rọi đèn pin về phía đó, rồi tiếng Notbad thánh thót đâu đây: "Anh Var đấy à!" Hế hế! Hoá ra là thằng Vari ty_xyz! Hực, làm dân tình một phen hoảng loạn.
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 24/02/2004

Chia sẻ trang này