1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh của 7xHN - Đại hội TTVN lần II (21.02.2004)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Loveless, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TayNhatLa_ChanDaOngBo

    TayNhatLa_ChanDaOngBo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Phét nó vừa thôi chứ ông. Bên tôi có nhõn 1 em (BuiCamVan) mà thằng léo nào đi qua cũng nhòm đấy !!!
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã xế chiều!
    Dân tình nhà ta kéo đến đông như chảy hội. Đông tương đối. Thiếu mỗi cái mẹt em Thảo Voi. Đang định ới tên mà mắng cho một trận thì em chạy ở đâu về, trên tay cơ man là vòng dạ quang. Quà của bác Steven Soma. Thế là man tranh cướp, đổi trác, lừa đảo diễn ra giữa ban tối ban mặt.
    Mậu dịch viên Trưởng Chippy_hi mẹt vẫn lạnh te. Tiếp tục ngồi thịt gà tái nhúng bọn Éc-min & Mót đang lân la đến gian hàng. Cái lò vi sóng hoạt động hết công suất! Trong góc tối, mấy cô xinh tươi ngồi thì thụt ăn vụng khoai nướng. Không biết có cô nào rơi mất mấy cái răng giả vì khoai nóng bỏng mồm không?
    Ngoài kia, thằng Bigdoremon đang cố rướn cái giọng chua loét của nó ra mà đú với một em Sờ-pít-sờ-cơ nào đó. Chúa mẹ ơi! Em đó mà vào 7X chắc là 03 cô giọng dễ thương nhất 7XHN chắc rút lui hết! "ÚI ÚI ÚI! ÔI ÔI! HÀ HÀ! HÚ HÚ! KHẶC KHẶC KHẶC KHẶC KHẶC!" - giọng em vang vọng khắp không gian. Khổ thân mấy thượng đế đang ngồi ăn hàng 7X, hóc lên hóc xuống mà không xong được cái nem chua. Híc! Thương quá cơ!
    Gần 18h30
    Nhạc nhẽo bắt đầu tưng bừng. Cửa hàng Trưởng với Mậu dịch viên Trưởng bắt đầu xua khách, nhường chiếu cho các bô lão 7X. Nhưng chuyện tính tiền thì đố có sai "Của anh.. Cha cha cha... 48 Ka Ka ka!" Mấy thanh niên tối sủa choáng luôn!
    Kìa kìa kìa! Đến tiết mục của chị gái mình rồi! Mọi người ùa ra bên cánh gà dún dẩy, hò hét! Mấy đứa trong lớp học nhảy ngoáy mông, lắc vai loạn xị. Công nhận chị gái nhà mình xịn thật, hãnh diện cả 7X. Ấn tượng về một gánh hoa vàng trên sân khấu khiến dân tình nơi khác nhấp nhổm khôn khuây! Thế mới biết...!
    Đội ngũ cổ động viên của 7XHN quả thật là No.1. Cực bốc luôn, nhưng mà rất xấu thói! Xong hai tiết mục của gà nhà là kéo hết nhau về nhậu với múa sạp!
    Hà hà! Đoạn múa sạp là một trong những đoạn hấp dẫn nhất đây. Úi giời, có thù oán gì nhau, lần này đem ra thanh toán hết. Tiếng nhạc rộn ràng, tiếng gõ sạp nhịp nhàng. Xen lẫn nhưng tiếng lạ tai: "Một, hai, ba Bụp - Một hai ba ối - Một hai ba phịch"
    Nhà Var có vẻ như thù oán gì đó với nhà Lazier. Nên chỉ loạng quạng một lúc là nhà Var-gõ-sạp đã cho nhà Lazier-nhảy-sạp nằm thằng cẳng trên mặt đất. Dân tình bục hết cả một số chun. Công cuộc giả thù vẫn tiếp tục diễn ra. Một số đông 7Xers tiếp tục dính đạn. Một số đông đông dân box khác cũng dại dột chui vào lãnh thẹo! Tiếng kêu la thất thanh còn to hơn cả tiếng MC trên sân khấu!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  3. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ hớ hớ!
    Cái thằng chía này thật quả là con cáo và chùm nho! Giá box chị vừa xinh vừa nuột. Dạng như chú có mà ôm bộc phá đến thì chị cũng cho lượn! Nhá!
    Mà em gì Bùi Bùi nhà chú! Khiếp, cứ ngồi sau song sắt chải tóc, nom hãi hãi là! Thế ra đấy ngồi chỉ để nhòm à!
    AI BẢO ANH LÀ GIAN NHÂN, CHO LÒNG EM MƠ MỘNG
  4. vvawawa

    vvawawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Ê, chị vãi, sao chị lói em iu của em thía nhỉ??Hãi là hãi thía nèo? Hơi bị được của ló đấy. Nếu không tin mời thứ 7 ngày 06/03/2004 đến họp cùng HW. Dám không??
    PS: Nhầm ngày giờ
    [​IMG]
    <P align=center>[blue]Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em</FONT></FONT></P>
    Được vvawawa sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 24/02/2004
  5. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hé hé! Mấy "đứa" ở nhà tiếc đứt ruột ra chưa!
    Híc, giờ tự dưng thấy tiếc quá! Gớm, cái con bé Vu_Tieu_Oa mới ăn mặc bốc một tí, thế mà các chú nhà này đã nhâu nhâu vào như.......
    Biết thế hôm đấy chị cũng mặc váy ngắn xẻ cao! Cho thiên hạ biết chân chị vừa trắng vừa không ghẻ!
    P/S: Tiếc quá đi! Hôm đấy mặc váy ngắn ra đứng chào hàng, rồi nhờ chú phuongmap chụp quả ảnh chị đá song phi! Chẹp chẹp! Ảnh làm hàng dán lên avatar, có phải là giờ này ối chú lao đao rồi không! Tiếc!
    AI BẢO ANH LÀ GIAN NHÂN, CHO LÒNG EM MƠ MỘNG
  6. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Ặc..Ặc... Cứ tình trạng bài vở thế này thì 7X mở béng một gian hàng bán thắt lưng đi, đắt hàng phết, dạo này hỏng mất mấy cái rồi.
     - I am not me -​
  7. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Em có đá song phi cú nào đâu , điêu , anh nào mà điêu thế
    Em chạy đi chạy lại mệt chết rồi còn đâu hơi sức mà song phi ,
     
     
    [​IMG] [​IMG]
      Chỉ yêu những kẻ yêu mìnhKhông yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  8. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Hơ, mấy cha phó nhòm ghét gì mà chả thấy mặt tớ ở cái anh nào cả là sao vậy ta???
  9. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Bác lượn lờ với CCK" phẩy (đúng theo lời NotBad) thì kiếm đâu ra ảnh.
     - I am not me -​
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Đồ ăn này! Thèm chưa? Ờ ``````````````````````````
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN

Chia sẻ trang này