1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh của buổi gặp mặt Tân niên

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ATC, 11/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thế thì quyết định ra đi của em là không sai lầm tí nào phải không ?

    Khi những đoá tầm xuân đã nở...
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào Nguyet_ca bình tĩnh đi, mình nghĩ bạn vẫn xứng đáng với vai trò từ trước đến giờ của box nhạc Trịnh, trừ khi bạn có lý do cá nhân không thể tham gia được mà ...

    Em ạ .....! Yêu nhau chết cũng đành

  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hic mới nói vậy ..Kiếm ngay được cớ rút lui được ...Hì thui thì cũng nên thông cảm cho nhóc này ....Năm nay quyết định mà hì ..
    Thi đỗ đại học nhé ...!​
    Chúng Ta Yêu Nhau Chỉ Mong Thế
  4. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tôi đố NC bỏ đi luôn mà không hề quay lại đó.
    Những bức tượng trong vườn oà ra khóc.
    khi nhân văn bị tủi nhục giam cầm,
    sắt, đá, gỗ, đồng không thể lặng câm.
  5. Roberto_Baggio_Tifosi_new

    Roberto_Baggio_Tifosi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Công nhận box nhạc Trịnh của tụi mình kiếm được 1 quán thật hết sẩy!!!Mặc dù địa điểm hơi khó tìm nhưng nó rất tuyệt vời.Mọi người đến với nhau thật vui,à mà quán nhạc Tranh có món rượu đốt hơi bị độc chiêu đấy..wá ..tuyệt luôn.Ai mà chưa được uống coi như mất 1/2 cuộc đời luôn.
    Ảnh của anh ATC chụp đẹp ghê,ai cũng xinh lên thì phải.Chắc rằng buổi gặp mặt tới đây sẽ còn đông và vui hơn nữa để box mình ngày càng phát triển hơn.


    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng, thi sĩ hỏi còn ai?

    Roberto Baggio​
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng cần đố tôi ! ! Tôi có nói là tôi ra đi và mãi mãi không quay lại đâu ?
    Khi nào tôi đạt được mục đích riêng của tôi, tôi sẽ quay lại. Anh hiểu chứ ? Tôi thì tôi cứ nghĩ là anh hiểu cơ đấy, đừng hỏi một câu thừa thế !!!
    Happy Valentine's day ! Flower 4 myself.

    Khi những đoá tầm xuân đã nở...
  7. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Ai cho NC đi mà đi nhỉ, chỉ là tạm thời nghỉ chức hội trưởng offline thôi. Ai cảm thấy có khả năng thì hãy thay NC gánh vác nhiệm vụ này nhé!

    Vì sao phải yêu? Vì sao phải yêu?
    Vì ta muốn yêu!
  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, Nguyệt ca định bỏ đi thật à. Có đi ắt có về... Một cõi đi về...
    Hôm nọ lys hát gì nhỉ... Vẫn thấy bên đời còn có em...
    Cháu cứ đi đi...
    Em đi qua chuyến đò thấy con sông đang nằm kể....
    Trăng ơi trăng rất tệ, cháu đi nhớ chóng về
    Đời gọi ai biết bao lần...
    í a... ối à...
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    hì hì thui nào đừng làm không khí căng thẳng nên chứ chắc chắn NC không thể tham gia offline được thôi còn những dòng cảm nhận sâu sắc nhạc Trinh tôi hy vọng vẫn được đọc của NA
    Đúng không hả NC?
    [​IMG]Em ạ .....!!! Yêu nhau chết cũng đành!!!
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thôi thì cố gắng post thật nhiều trước ngày 20-2 vậy.
    Mọi người à, stop vấn đề này đi nhé !
    Ủa mà không có ai tường thuật buổi hôm đó sao ? Phí quá đi mất !

    Có một người trần thế
    Mời Dịu dàng vào nhà
    Cửa Đời nanh độc thế
    Dịu dàng làm sao qua

Chia sẻ trang này