1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh cũng chính là Anh!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cafedang789, 25/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafedang789

    Cafedang789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng chính là Anh!

    Em yêu, anh chưa từng online như thế này bao giờ cả. Hôm nay, sau nhiều ngày suy nghĩ và theo dõi những bài viết của em, anh quyết định đăng ký nick trong diễn đàn hết sức xa lạ này để được nói ra những suy nghĩ và cảm giác của mình. Không cần em đọc, cũng ko cần ai đọc. Chỉ đơn giản là anh muốn được trút những tàn tích của quá khứ ra ngoài cơ thể đã được tắm gột kỳ cọ rất kỹ của anh. Thậm chí, anh hy vọng là em sẽ không biết, không đọc được những gì anh viết ở đây. Chút lương tâm còn lại của anh hẳn sẽ cắn rứt lắm nếu em lỡ đọc, vì anh biết rằng em sẽ rất đau (nếu em vẫn còn chút tự trọng).

    Xin lỗi Admin của diễn đàn này, nếu như tôi lỡ tạo ra một chủ đề không mong muốn làm các anh các chị khó chịu. Xin anh chị em cho phép tôi được tham gia với một chủ đề duy nhất này. Xin cảm ơn tất cả.

    Em, phải nói thật lòng là những ngày đầu xa em anh "nhớ" em lắm, thậm chí nhiều đêm trằn trọc không ngủ được vì "khao khát" vòng tay và hơi thở của em. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong anh; những lần đi dạo phố, những lần tíu tít cùng nhau mua sắm (anh còn nhớ là em rất thích thử hết bộ đồ này sang bộ đồ khác); những lần cả hai ta đều rã rời, say khướt sau những giờ đinh tai nhức óc vì tiếng nhạc và thân thể bị những giật những lắc quần tơi tả. Hoàng Quốc Việt, Trần Duy Hưng là những con đường luôn hiển hiện trong anh mỗi khi anh nhắm mắt. Em còn nhớ có hôm về muộn lắm rồi, lòng vòng mãi vẫn không tìm được chỗ ngủ nên mình ghé vào ghế đá ở Hồ Ngọc Khánh không? Anh nhớ lắm, nhớ đến mức anh muốn lập tức quay lại với em. Anh biết em là cô gái dám chơi dám chịu và cũng có cá tính rất mạnh. Em khác hẳn với những gì anh được nghe nói về con gái quê em. Vì thế, rất có thể em không dễ dàng chấp nhận nối lại, nhưng anh tin, với những gì mình đã có với nhau, và cũng với cá tính "sôi nổi, mạnh mẽ" của em, nhất định em sẽ không thể từ chối. Nhiều lần anh đã vân vê "con dế" của anh đến nóng rực, nhưng cuối cùng anh vẫn không gọi cho em. Không thể em ạh, em đẹp thật đấy, em chịu chơi thật đấy, nhưng với anh, cái gì cũng có giới hạn và có ngày kết thúc. Anh cần làm mới mình, anh cần có những thú vui khác, khi mà anh thấy ngày càng rõ là cuộc đời này thật ngắn ngủi biết bao. Nói đến đây anh tự nhiên nhớ đến thằng Hưng trố, nó chết gần 2 tuần rồi, ko biết em có biết chưa. Người ta bảo nó bị cảm chết, trong đợt nắng nóng vừa rồi, nhưng anh biết rõ hơn ai hết là không phải như vậy. Anh phải đi có việc bây giờ, sẽ viết tiếp, sẽ nói cho hết, gạt sạch mọi ký ức về em.

    To be continueed.
  2. queemxunghe

    queemxunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    =))
    thú vị rồi đây
  3. the_death2486

    the_death2486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    keongot và cafedang
    tiếp đê bạn ơi
  4. ee47

    ee47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Xin cho tôi bày tỏ chút lòng ngưỡng mộ đối với anh.
    Bởi tôi không thể nghĩ được rằng sau tất cả những điều đã trải qua , anh có thể viết lên những dòng xúc cảm đến như vậy.
    Tôi có thể hiểu cảm giác "thăng" của những lần đi hoang của anh nhưng anh có thể cho tôi mạo muội hỏi, vì sao anh có thể dứt lòng để xa rời một cô gái "dám chơi, dám chịu" và có cá tính mạnh như thế??
    "Anh phải tự làm mới mình". Nói phét cả thôi anh ạ. Đấy chỉ là giọng điệu của mấy thằng ranh chơi chán rồi phé thôi. Chắc lúc đó cô nàng hết đát!
    Thôi thì âu cũng là cái yếm. Em khoái con hàng này! Anh pát xê cho em, em đội ơn anh lắm đấy.
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    1. Hoặc dạo ni tình hình dịch cờ-lôn đang hoành hành dữ dội, vô phương kiểm soát trong Nhà Nghệ Tĩnh TTVNOL.
    2. Hoặc Nhà Nghệ đang là "điểm đến Thiên niên kỷ mới" của anh chị em dạt vòm. Nếu vậy thì vẫn hoan nghênh (người Nghệ vốn sống trọng tình), có điều đề nghị anh chị em tuân thủ Gia phong.
    3. Đề nghị viết tiếp. Đang phê, hêhê
  6. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Sắp thành cafe nâu . Chờ xem f5 như thế nào .
  7. Ơ thế cái hồi ngồi ở hồ Ngọc Khánh ngồi ở đoạn nào thế. Khôg khéo lại đụng hàng
  8. quechoa6979

    quechoa6979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    "Xin lỗi Admin của diễn đàn này, nếu như tôi lỡ tạo ra một chủ đề không mong muốn làm các anh các chị khó chịu. Xin anh chị em cho phép tôi được tham gia với một chủ đề duy nhất này. Xin cảm ơn tất cả.
    ..."
    như ri là không có phần tiếp theo à?
  9. Cafedang789

    Cafedang789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác Admin cùng anh chị em diễn đàn Nghệ Tĩnh!
    Em đã có lời xin phép và nói rõ từ trước là vì sao em mở chủ đề này. Mọi người có thể đọc, có thể góp ý. Nhưng rất mong mọi người đừng suy luận lung tung và cũng đừng có lời lẽ xúc phạm em. Xin cảm ơn bằng một con cá thờn bờn to bằng bàn tay.
    Em yêu, hãy cứ để anh gọi như thế, đúng như em đã có lần nói với anh, quê em có câu ?okim đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời?. Anh có thể tưởng tượng được em đau đớn và cồn cào nhớ nhung đến mức nào vì bản thân anh đây cũng rất khó khăn trong việc từ bỏ đi những thói quen ngọt ngào hồi trước. Đúng như có anh gì đó nói ở đây, anh cảm giác như đang tự lừa dối bản thân khi nói rằng anh đang tự làm mới mình. Bởi giờ đây anh thấy rõ là xa một người đẹp như em thật khó. Dù ta đã yêu nhau một thời gian không ngắn và như có lần em đã nói ?ohình như giờ anh thấy em quá cũ, quá mòn rồi? thì anh vẫn luôn thấy em có một cơ thể đẹp (thằng Hiếu gà, Nghĩa đề nó chả phải bao nhiêu lần trơ trẽn nói ngay trước mặt em và anh là bọn nó nhìn em mà phê như con tê tê là gì. Anh biết thừa là bạn bè thì bạn bè chứ bọn nó vẫn có những ý nghĩ tục tĩu với em. Nhưng điều đó không thành vấn đề, đàn ông ai chẳng như vậy, cái chính là bọn nó đã biết kiềm chế). Tối hôm qua trời mưa làm anh lại càng da diết nhớ em, nhớ nụ hôn, nhớ vòng tay, nhớ hơi thở gấp gáp của em. Có một lần, chắc em vẫn còn nhớ, anh đã rét run cầm cập và chui vào ôm lấy bụng em sau khi hai đứa đã ướt nhòe vì phóng xe ngoài trời mưa theo kiểu Hàn Quốc. Trời mưa lần nào cũng làm anh cô đơn và cảm thấy thiếu thốn. Anh tối qua anh đã nằm nhớ đến tất cả những người yêu trước đây của anh. Anh luôn tự hào có người yêu đẹp, ai cũng đẹp, cũng xứng với sự đầu tư của anh. Nhưng em là người mà anh cho là đẹp nhất và khó quên nhất. Lần nào cũng vậy, lần nào em cũng nhiệt tình. Nhưng em có biết là em cũng rất dã man không. Em có biết là rất nhiều lần dù đã chiều chuộng em hết mình, đi ăn kem, đi mua đồng hồ, lên niu, mà rồi em vẫn cứ trơ trơ như gỗ. Em nói là làm thế để anh biết hậm hực, để làm nóng lại tình cảm của anh. Anh nghĩ là em đã nhầm, vì chính những cái đó làm anh rất bực bội, và nói thẳng ra là nếu nhiều lần không vì dữ miếng thì anh đã tát vào mặt em rồi. Một trong những lý do anh bỏ rơi em (hay cứ cho là như em nói là em bỏ rơi anh) là vì anh sợ rằng cứ để lâu quá anh sẽ trở nên lệ thuộc vào em, thành nô lệ cho em. Nên giờ dù biết rằng anh vẫn nhớ em lắm, và biết rằng em cũng không thể quên anh, ít nhất là trong thời gian này, mình vẫn không thể quay lại. Vậy nên em cũng đừng nhắn tin vào máy anh làm gì nữa. Dù đó là nhẹ nhàng hối lỗi hay chửi rủa anh thì cũng không có tác dụng gì đâu.
    Ngày mai anh đã bắt đầu có người yêu mới?
    To be continueed?..
    Được Cafedang789 sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 27/06/2007
  10. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Thích mỗi câu này .

Chia sẻ trang này