1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh cũng chính là Anh!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cafedang789, 25/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafedang789

    Cafedang789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn Gấu gì đó ơi, tôi cũng không cố ý như bạn nghĩ đâu, đó là những cảm xúc thật tôi muốn nói ra thôi. Thật ra thì tôi cũng đã kìm nén lòng mình lắm, chứ nếu để nói ra theo mạch tình cảm thì có khối chuyện còn làm cho các bạn thích đấy. Nhưng mà thế này, thích thì vẫn thích, còn cạnh khóe tôi là kẻ chơi bời đàng điếm thì đầy người vẫn sẽ làm. Dẫu sao cũng cảm ơn bạn, hôm nào mời bạn đi uống diệu nhé.
  2. Cafedang789

    Cafedang789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em, em có đau lòng khi anh nhắc lại những kỷ niệm xưa không em? Tối hôm qua anh cứ nghĩ trời mưa nên lại sách xe chạy lòng vòng trên đường, hy vọng sẽ đón được con mưa bất chợt. Ngày xưa anh nhớ là cả hai ta đều thích cảm giác này lắm. Có hôm anh đón em đi học về, trời không có chút giấu hiệu nào của mưa mà em vẫn cứ khăng khăng khẳng định. Và rồi trời mưa thật, sau khi mình đã lòng vòng không biết bao nhiêu con phố, bao nhiêu cái hồ. Cả hai đứa ướt hết, dưới ánh đèn cao áp, mắt em cùng với những giọt nước mưa ánh lên như sao. Cả hàm răng trắng đều nữa, lấp lánh và rạng rỡ?
    Sáng nay trời mưa thật, nhưng lúc đó anh đang ngủ, chỉ nghe người yêu mới (anh đã thực sự có người khác rồi em ạ) của anh trở mình và thì thầm với anh như vậy. Anh mặc kệ. Anh mệt mỏi. Và trên hết, anh sợ sẽ nghĩ đến em. Quỉ tha ma bắt anh đi (nói như một nhà văn nào đó vẫn hay được em trích dẫn). Anh đã chiến không biết bao nhiêu là hàng, vứt bỏ không biết bao nhiêu là ?ochân dài đến nách?, như em cũng biết và cũng đã chấp nhận. Vậy mà em như bóng ma vẫn theo anh từng ngày. Tối qua anh đi với người yêu mà vẫn nhớ đến hương sữa tắm của em, và lòng vẫn xốn xang lạ. Không biết, bây giờ em nghĩ gì về anh nhỉ???? Anh tin chắc em không thể quên anh, dù cho bên em lúc nào cũng có một bầy săn đuổi. Bố mẹ em thì hẳn là vui rồi; em bỏ được thằng trai Bắc kỳ giọng dụ dỗ ngọt như mía lùi rồi cơ mà; em hẳn sẽ có cơ hội tiếp xúc được với mấy anh cùng quê. Nhưng mà thôi, họ nghĩ sao, họ sướng thế nào, anh không quan tâm. Dẫu sao anh cũng không bao giờ phải gượng gạo gọi điện về cho bố mẹ em nữa. Nhưng phải nói, bố mẹ em là những người rất tốt, rất tâm lý. Anh biết rõ là họ ghét anh, hay ít ra là không ưa, nhưng chả bao giờ họ làm anh buồn hay cảm thấy bị tổn thương cả. Vậy nên anh rất tôn trọng họ.
    Tối nay bọn bạn anh lại rủ anh đi nhảy. Kể từ hôm mình chia tay, anh không hề đi em ạ, ngoài việc nhậu nhẹt tùm lum. Anh thấy anh tốt hơn trước, điềm đạm hơn, sống chất hơn. Đến mức mà nhiều lúc anh không hiểu nổi thế nào mới là anh. Em luôn miệng nói với anh ?oem là chính em?, và bao giờ anh cũng đối lại ?oanh cũng là chính anh?. Nhưng bây giờ anh thật sự không hiểu mình là thế nào nữa. Ngày xưa, anh cao ngạo và luôn tự cho phép mình làm những điều không ai rám làm. Với sự cưng chiều của bố mẹ, với điều kiện kinh tế của gia đình, anh nghĩ cuộc đời thật ngắn ngủi và anh sinh ra là để sống khác người. Rồi anh gặp em, em đã ủng hộ lối sống này của anh, em góp công góp sức cùng anh chơi bời và tiêu sài. Xa em, anh tự nhiên ghét nhưng nơi ồn ã, tự nhiên anh thích một mình dạo phố hơn, chỉ đi dạo thôi, ngắm người ngắm cảnh. Anh có người yêu khác chỉ đơn giản là vì người ấy muốn vậy, từ lâu rồi, từ ngày vẫn còn với em cơ. Anh có người yêu chỉ đơn thuần là để, nói như mấy thằng bạn ?otóc vàng chích chòe? của anh, ?ocó nhập có suất, có ăn có xả? (nói trắng ra, em này người trắng và chắc hơn em nhiều, đừng ghen tức nhé, vì giờ em không có quyền đó nữa rồi )? Và có lẽ, anh có người yêu là để quên em?
    Thời gian này anh nghĩ cũng có ích, mặc dù bỏ em có thể là sai lầm và giờ đây nỗi nhớ em vẫn chưa thể hết. Anh sẽ bình tĩnh xem lại mình. Biết đâu anh vốn là người khác???
    (Dạo này anh lên mạng nhiều, mẹ anh nói ?omày dở người lại muốn làm con nít à??. Em hiểu vì sao rồi chứ?)
    To be continueed?
  3. Cafedang789

    Cafedang789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời đang mưa to quá, anh lại nhớ em... nhớ lắm...
  4. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ!!! Tưởng thế nào. Thất vọng???
    1. Box Nghệ trở thành "chợ tình".
    2. Trai làng khác đến bắt hoa hậu làng ta trai làng cầm khẩu hiệu đứng cổ vũ!!! Bravo!!!!
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài chú ni xong tự dưng thấy buồn cho em Kẹo Ngọt quá. Tặng Kẹo Ngọt bài thơ st này:
    Pha lê
    Chẳng có gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ khạo vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em hoá kiếp đồng đen câm lặng đến muôn đời.
  6. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    ko bít là mình nhớ ai đây:
    Đã qua rồi 1 thời nhung nhớ...............
  7. pagealca

    pagealca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    hèn gì YM hôm qua để quả status "Mưa. Buồn. Nhớ..."
    Khổ!
  8. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là jì khi ta bắt đầu bằng nỗi nhớ,những jì còn sót lại thật là giang dở............Man mác và nhớ thương,đau buồn và chảy lệ.............tất cả rồi cũng qua...........
    P/s:sẽ đâu vào đó cả bác chủ ui
  9. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Này "Kẹo Ngọt", cấm chơi kiểu vu khống thô thiển như thế nhá!!!
  10. pagealca

    pagealca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Ối. em bảo CFđắng mà sao anh nat lại phản ứng dữ dội thế nhỉ? Thế hóa ra là...
    Anh mới mắc cái tội buôn lậu dầu thô ấy

Chia sẻ trang này