1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh cũng chính là Anh!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cafedang789, 25/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vụ này thì đơn giản thôi chồng cây chuối là sở trường của anh. Em làm ơn bỏ chữ ngon ra khỏi ngoặc kép hộ anh cái không mấy bác lại chăn thả dê trái phép giờ.
    E
  2. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bác Ring ơi, em để chữ ngon trong ngoặc kép là trích nguyên văn của cái bác kia đấy chứ,có ý gì đâu
    Đi đầu xuống đất chứ không phải dùng tay đi đâu nha,trồng cây chuối k đc,phải dùng đầu kia,hehe.mà phải công bố rộng rãi trước bàn dân thiên hạ kia, vì lúc tuyên bố nghe hùng hồn thế kia mà,he
  3. anhtuan116

    anhtuan116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    0
    nghe nó cứ........."hay hay"
  4. Cafedang789

    Cafedang789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em đã không còn nhắn tin nữa, cũng phải 3, 4 ngày rồi em nhỉ. Chắc em đã dần đi vào quỹ đạo bình thường, đã thôi ham muốn. Hoặc là em đã tìm được ******** khác. Anh nói thật là vẫn hơi buồn, thậm chí còn có chút hậm hực khi nghĩ giờ em đang bị người khác...
    Ngọt cũng là kẹo; đắng cũng là kẹo; Sôcôla đắt, kẹo mật rẻ. Cũng chẳng tiếc làm gì...
    Buồn và vui!!!
  5. Ô thế tưởng Cafedang bận đi công tác mấy ngày cơ mà ???
  6. the_death2486

    the_death2486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    "..." là j thế a ơi? tò mò quá
  7. Cafedang789

    Cafedang789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì em đã hết bình tĩnh để nguỵ trang, để giả tạo. Ẩn trong một cơ thể gợi tình và rất đẹp (phải nói là rất rất đẹp) là một tâm hồn truỵ lạc, em đã dần lộ rõ chân tướng và bản chất của mình. Đúng là gái đĩ bao giờ cũng già mồm. Anh không hề tiếc những gì đã cho em, đã chia sẻ cùng em. Dẫu sao với một người như anh thì nhận từ em như vậy là quá đủ. Cuối cùng, anh cảm ơn em vì em đã chịu buông tha anh. Cảm ơn đời vì tôi vẫn chưa đến mức trác táng quên cả tính người.
    Đã không còn gì để nói, xin các anh Admin khóa topic giúp tôi. Cảm ơn các anh nhiều lắm. Cảm ơn anh chị em trong diễn đàn đã chia sẻ. Tạm biệt.
  8. hiephiephiep

    hiephiephiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đại khái em hiểu nôm na là cái thằng chủ Topic này hồi xưa yêu 1 em người Nghệ đú.... giờ chia tay rồi.. chú muốn quay lại, nhưng em đú kia ko đồng ý... nên chú doạ em ý là cẩn thận... SIDA là căn bệnh thế kỷ đấy.... ko biết em nghĩ thế có đúng ko các bác nhỉ?????:o
  9. bangtam1585

    bangtam1585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cafedang789 thân !
    Mỗi người một quan điểm, một cách sống, một cách yêu khác nhau !
    Yêu .....em nghĩ ko hẳn anh và kẹo ngọt đã từng yêu nhau, bởi , những cái na na tình yêu thì rất nhiều !
    Em có ý kiến, là topic này, nên dừng được rùi ạ ! Mọi người cũng đã hiểu suy nghĩ của Anh, cũng đã hiểu anh muốn nói gì !.....
    Thân chúc anh , có một tình yêu ko vụ lợi , ko vì những đam mê đơn thuần ! Chúc anh may mắn và thành đạt trong cuộc sống !
    Em là thành viên mới của box mình, nói hơi nhiều, mong anh thông cảm, đừng mắng em mà tội nghiệp ạ !
  10. thienhau

    thienhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đang hay thì đứt dây đàn .................
    Chán quá, dừng lại thật à .....

Chia sẻ trang này