1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh cũng muốn được gần em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MrROMEO, 16/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Bác này có mối tình thật là "trẻ con" quá,có 2 miền Nam Bắc mà kêu xa,đọc buồn cười bỡ bụng lun.
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    nói hộ juliet : nhưng anh kô biết rằng mãi mãi em sẽ kô quên đươc anh , có người tốt hơn anh nhưng em chỉ y có 1 mình anh. Anh là 1 người ....yếu đuối , vì thế thuốc độc là tốt nhất cho cã 2 chúng ta.
    Được ot_to sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 17/03/2007
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko hẳn như thế. Đúng là có những mối tình mà cách xa 2 đầu trái đất, nhưng người ta vẫn cảm thấy gần. Là vì họ có niềm tin, chỉ cần vượt qua quãng thời gian ấy , rồi thì hai người có thể đoàn tụ. Những cũng có những mối tình dù chỉ cách hai đầu Nam Bắc, nhưng ko có nhiều cơ sở để đến với nhau bằng trường hợp kia . Vì rằng gia đình họ đều ở đó, chấp nhận mối quan hệ đồng nghĩa với bạn phải xác định 1 trong 2 người quyết định rời xa nơi chôn rau cắt rốn, rời xa gia đình, bạn bè, lập nghiệp ở một vùng hoàn toàn mới. Ko dễ dàng đâu bạn ạ.
    Thế nên chưa hẳn trường hợp nào đã là xa xôi, cách trở hơn trường hợp nào. Như tớ cũng đang đi du học , còn xa anh yêu đến 4 năm nữa, nhưng lúc nào cũng tràn niềm tin. Nhưng nếu giả sử anh zai nhà tớ mà là người HCM, thì dù tớ đang học ở HNội, chắc cũng cần suy nghĩ chín chắn hơn, chứ lúc ý ko chỉ đơn giản là ...Ty và niềm tin nữa
  4. MrROMEO

    MrROMEO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thực sự ai đó tìm được niềm tin nơi này thì quả là đáng nể thật.Em với nàng biết nhau gần 5 năm trời mà chỉ chat send ảnh và 1năm gần đây mới gọi điện thoại và chỉ gặp nhau được 4 ngày trong đợt vừa qua vào Nam.
    Em chỉ là thằng sinh viên quèn cũng chuẩn bị ra trường chưa có việc làm nhưng hơn nàng hai tuổi,nàng cũng năm nay ra trường và là ngời học giỏi và khá mạnh bạo trong ăn nói.
    Em biết cả anh trai của nàng và biết một vài người bạn của nàng,nói chuyện với bạn bè của nàng có người thì hỏi "em biết X lâu chưa",người thì nói"em là bạn trai của X hả" .
    Em là người Hn,nàng là người thuộc tỉnh Miền Trung giáp sát với Miền Nam
    Nếu mà em nói lời yêu thì em sợ không đủ sức gánh nổi,nên em quyết định nên chấm dứt sớm thì hơn tốt nhất cho cả hai
    Được MrRomeo sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 17/03/2007
  5. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    đọc cái topic này tự nhiên thấy xao lòng, mình cũng biết một người đã không có đủ tự tin là sẽ mang lại hạnh phúc cho mình nhưng theo mình nghĩ cái quan trọng không phải là khoảng cách mà là lòng người thôi.
    nếu đã biết không có kết quả thì chấm dứt đi cũng là một cách hay,rồi thời gian cũng sẽ xóa đi tất cả, hãy cố lên

Chia sẻ trang này