1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh cưới - Khoảnh khắc hạnh phúc của bạn(Part 2)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi haluu_kts, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lang_xet_

    lang_xet_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    uý...thế may ở đó mấy nhiêu tiền hả ấy? có hoành tráng k? có kiểu cổ điển nào hay ho k ấy? Hôm nào tớ phải bon chen qua ngó nghiêng.......ghi vào list rùi. Thanks ree nhé
  2. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hihi,ngắm đc ảnh cô dâu poem_xinhdep chụp trong studio rồi, vẫn khen cô dâu chú rể đẹp lắm nhưng đúng là chụp trong studio phông nền có vẻ đơn điệu và nước ảnh k đc đẹp như chụp ngoại cảnh thật. Nhưng nghe poem nói chụp chỉ mất 1 tiếng thôi làm tớ vẫn thấy lăn tăn vì bỏ cả ngày ra để chụp ảnh thì chắc là mệt lắm trong khi đó chụp trong studio chỉ mất có 1 tiếng thôi,tk đc bao nhiêu thời gian. Nhưng nhìn bộ album của poem_xinhdep thì tớ kết quá, chắc vẫn phải chụp ngoại cảnh như poem rồi vì zai nhà tớ cũng nói là thích chụp ngoại cảnh hơn, nếu tớ chỉ chụp trong khu ngoại cảnh của Nency thôi thì liệu có mất cả ngày k poem ơi? Mà chị trang điểm cho poem là chị nào thế,chỉ có 1 ng trang điểm hay có mấy ng hả poem? hỏi nhiều quá, thanks poem_xinhdep nhìu nhìu
  3. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Ko mất cả một ngày đâu nàng ạ. Trang điểm, làm tóc cho cô dâu mất khoảng hơn 1 tiếng thì vào studio chụp vài kiểu rồi lên xe đi đến khu riêng (mất hơn nửa tiếng nữa). Thời gian chụp + làm tóc+ thay váy ở khu riêng tối đa chỉ 3 tiếng nữa thôi. Nói chung nàng sẽ đi bận bịu từ 9h30 sáng đến 3h chiều thì về đến Nency.
    Ở đó hình như chỉ có mỗi một thợ trang điểm và làm tóc tên là Chi Chi, người TQ hay Đài Loan gì đó thui nạng ạ.
    Tớ vẫn khuyên nàng nên đi chụp ngoại cảnh. Chụp trong studio của tớ ko hết 1 tiếng là vì tớ chụp kiểu lẻ, chơi chơi thôi. Mà font của họ đơn điệu lắm, lại còn mờ nữa nên lên ảnh cứ bị lờ nhờ, ko thể = khi nàng chụp ngoại cảnh đâu.
  4. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Úi úi, nàng ree đã lọ mọ vào ttvn rùi. Hn chụp hình thế nào hả nàng? Kể cho mọi người đi nào.
  5. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    hí hí, vào cái đã thấy nàng lọ mọ hỏi han rồi. Chụp buồn cười lắm. Tối tớ về up ảnh ké để cả nhà xem thử nhé. Chỉ thấy buồn cười, từ thời tiết, đến tai nạn, đến góc chụp, đến chú rể. Nhiều pha chụp cả đội hình lăn ra cười.
  6. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Úi úi kể đi, nghe quảng cáo hấp dẫn quá cơ.
  7. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Giống mình, up cho các bạn xem mấy kiểu hậu trường nhá
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bi giờ xem lại vẫn thấy vui, có hẳn 1 loạt ảnh chụp các tư thế tác nghiệp của bác Nam từ đứng đến nằm sát xuống đất....... Đúng là nhà bác Nam ai cũng nhiệt tình!
  8. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ đi chụp, thời tiết buổi sáng buồn buồn là. Huhu, một bầu trời mây xám phía Láng - Hòa Lạc... HN ửng nắng lúc 8h, tớ cảm thấy vui mừng kinh khủng và hăm hở lên đường đến Nency. Hành trang lỉnh kỉnh ra phết: vest chú rể, giày cô dâu, đàn của chú rể, một túi máy ảnh to đùng của bạn chú rể, túi tư trang cô dâu và không quên một túi nhỏ lương thực nữa, à, kèm hai cái mũ bảo hiểm, híhí (vì chú rể tớ bắt tớ phải đội mũ bảo hiểm mới cho ngồi lên xe máy).
    Loay hoay hết các thế vặn vẹo trong studio, bọn tớ lên đường lúc tầm 11h. Tiếc là trong studio, chú rể không ra tay bấm máy được. Kiểu tóc tớ yêu cầu đơn giản lăm, đế tóc dài luôn.
    Lên tới Láng, huhu, trời xầm xì ra mặt, cả đoàn ngẫm rằng: chắc lên đây chơi thôi. Mưa hạt nhỏ, chụp lách tách vài kiểu ở bụi tre... rồi vào bên trong. Loáng 20 phút sau mưa, nắng vàng nhạt đẹp rực rỡ... bọn tớ vui mừng quá, chụp liền tay... Đủ các trò.
    Chụp xong thì cũng hơn 3h chiều, vào nhà ngồi, và cơn mưa to ơi là to ào xuống, lên xe về tới Nency, vẫn mưa to. hi, may thế. Lúc chụp thì trời vô cùng trong xanh và mát, nắng nhẹ, đẹp lắm.
    À, màn kịch tích là chú rể bế cô dâu quay tít. Quay xong, chú rể chóng mặt, huhu, "quẳng" cô dâu xuống cỏ, lăn ra đất, cả hai "bất tỉnh" ấy. Cười lăn cười bò, vì phát ý chả chụp được cái nào thực sự hay, nhưng mà... lần đầu tien được bế nên chú rể ... sợ. Hihi, cô dâu chả nhẹ tí nào mà.
    Sau đây là ảnh chú rể chụp vội vàng cho tớ khi thợ Nency chưa kịp bấm. Mới có một kiểu váy ban đầu, vì, cái thẻ nhớ đột nhiên hỏng, thế là toi cả công trình làm album tự chụp Bọn tớ có nhờ một anh bạn đi để tác nghiệp, nhưng anh bạn bận về giữa chừng, thế là chả có cái nào chụp cả đôi cả. Tớ đang tiếc lắm đây. Vì anh xã tớ khéo miệng nên thợ Nency thỏai mái cho chụp ké luôn... Có người chụp giúp thì đã làm được album tự chụp rồi. hichic, tiếc quá!!!!
    Mấy cái demo do chính chú rể tớ chụp nhé. các nàng xem có được không. Toàn bấm vội vàng.
    Còn nguyên cái mẹt trang điểm rõ đậm nữa nè.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ree sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 27/08/2007
  9. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    tớ may ở đó kiểu truyền thống bằng lụa màu scarlet luôn, quần trắng ngà. áo dài của tớ vẽ họa tiết hoa sen theo thiết kế riêng tớ chẳng biết tả thế nào. hihi, cổ truyền thống, tay ôm.
    Tớ may hết 900k nàng ạ.
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    trang điểm thế, cô dâu thế, nắng thế, khỏi phải nói, ảnh chắc chắn là sẽ đẹp, hôm nay lại âm u rồi đấy, qua tháng mưa này, hy vọng tháng 10 trời đẹp, phù phù...

Chia sẻ trang này