1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh cưới - Nơi chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc (Tầng IV)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 14/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarllet259

    scarllet259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Coc_xanh la Tra My phai khong? Hom truoc thay hinh My post nhung khong nho la o trang nao nua. Con Darling_bud_of_November la ai the?
  2. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Úi, đây là bạn Bảo Lâm mà, mới cưới tháng trước đúng không nhỉ?
    Cô dâu xinh ghê
  3. trangttda

    trangttda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn nhé! Nhân tiện đây cho e gửi lời cám ơn a Nam e Hằng, Nhung, Hoa, e Minh đã rất nhiệt tình để bọn e có bộ ảnh cưới như ý!
  4. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, đúng là E B.Lâm đới, nhưng sắp cưới thoai. Tuần trước mới ăn hỏi mà, tuần nì mícưois (K_xinh học cấp 3 mí e Lâm à?)
  5. Darling_bud_of_November

    Darling_bud_of_November Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    @scarllet259: check pm đi chị iu
  6. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    KO thấy khen chú rể. Đẹp trai đấy chứ
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Kéo cái topic này lên bằng 1 quả hậu cảnh!
    [​IMG]
  8. bimi09

    bimi09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ui, các cô dâu đẹp quá! Xinh xắn như ngừơi mẫu ấy, tớ xem mà kô chán. Kô biết bao h thì tớ có dịp mặc áo cưới như các nàng nhỉ? .
    Sau topic này các nàng lấy chồng hết chắc sắp chuyển qua quan tâm đến chăm sóc gia đình và thiên thần bé bỏng của mình quá.
    Chúc các gia đình hạnh phúc nha!
  9. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sau hai tháng rưỡi mệt nhoài, hôm nay tớ mới quay lại xem ảnh cưới được, nhiều ảnh đẹp hơn hồi trước thật. Tiện đây ghi luôn vài dòng cảm xúc chụp ảnh. Bạn nào có suy nghĩ tốt hoặc ủng hộ cho các Studio mà trong post của tớ là ?ođen? thì cũng đừng trách tớ nhiều nhé, đây chỉ là suy nghĩ và kinh nghiệm của riêng tớ thôi.
    Vợ chồng tớ ở nước ngoài, không có điều kiện đi thăm các Studio như các bạn ở nhà. Chỉ về có mười ngày là cưới rồi. Sáng 28.11 hạ cánh, chiều đi ký ở phường luôn, 30 ăn hỏi, mùng 3 chụp ngoại cảnh, mùng7 cưới, hị hị, như gió í.
    Tham khảo duy nhất tại ttvnol, tớ ghi lại được hai danh sách: Danh sách 1: các studio trong đen, danh sách 2, các studio tốt và các studio chưa có ai nêu ý kiến nổi bật. Đáng buồn là cái danh sách đen í, nó dài gấp 3 lần cái danh sách đỏ. Mà cứ những studio nào không trả lại ảnh gốc, là tớ cho luôn sang danh sách đen. Nguyên nhân rất là cơ bản, ảnh là của mình, mình bỏ công sức, thời gian, tiền bạc làm mẫu cho studio, nó lại còn giữ ảnh mình lại, để sau này mình đến rửa hoặc làm các dịch vụ khác đều phải qua nó, thời buổi thị trường thế này rồi còn làm ăn như thế, thế mà vẫn có nhiều khách, đến chịu luôn. Hơn nữa, studio giữ lại ảnh gây cho tớ cảm giác mỗi khi mình đến rửa, phóng hay làm gì khác giống như là kinh doanh trên thân xác người khác í. Studio bảo, đấy là công sức lao động, híc, có phải lao động không công đâu, cả mấy triệu í chứ.
    Thế là lọt vào mắt xanh của đội hình vợ tớ và tớ chỉ còn lại:
    Andy Ngọc Minh: trả ảnh gốc
    Nancy (lúc đấy chưa biết là Nancy chỉ trả ảnh 400K)
    Nguyel: phong cách ấn tượng
    Lê: trả ảnh gốc, không photoshop nhiều.
    Vài studio nữa không nhớ tên, nhưng có trong sổ :D
    À, tiêu chí bọn tớ là phải chụp ngoại cảnh, chứ không chụp trong nhà. Về sau này, khi xem album ngoại cảnh của mình xong, nhìn vào mấy cái album mà em tớ chụp trong studio, tự nhủ: không biết tiêu tiền.
  10. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Andy Ngọc Minh
    Hôm ăn hỏi, chiều, hai vợ chồng dắt díu lên Andy xem. Công nhận là hơi khó tìm một tí. Lúc lên, các em service đưa ra cả chục quyển album, thấy toàn chữ tây chữ Hàn, khổ quá, anh chị ở nước ngoài cả chục năm rồi, tự hào duy nhất là người Việt Nam, em đưa thế là không đạt rồi. Hôm đấy các album toàn là album trong nhà. Hỏi album ngoại cảnh đâu thì, thưa là album ngoại cảnh người ta lấy rồi, không còn cái nào nữa. Thế album trong máy đâu, thưa là máy nhà em vừa mới bị hỏng, phải format lại, bây h mất hết ảnh rồi.
    AAAAAAAAAAAAA, mẹ ơi, thế nếu anh chị chụp cả ngày, mất bao nhiêu tiền, mà con virus gaixinh nó vào máy em thì anh chị chết à? Ờ, nói vậy thôi, chứ cũng hiều là một lý do nào đó mà mình không có ảnh ngoại cảnh để tham khảo rồi. Hỏi thêm là anh chị làm album 30 trang thì bọn e chụp bao nhiêu kiểu, dạ khoảng 60 đến 100 kiểu. Hơi ít, tớ nghĩ thế. Bye bye Ngọc Minh
    Lúc về, tiện đường rẽ qua Nancy. Cảm giác đầu tiên là choáng trước quy mô của ảnh viện này, to đẹp, hoành tráng, vào cửa có tiếp viên xịn đứng chào, cười toe toét. Có cả chục cái máy cho khách xem luôn. Vợ lại bơm vào, Nancy có cả một khu trên Láng Hòa Lạc, dùng riêng để chụp ảnh, cộng điểm cho Nancy. Em nhân viên dẫn vào một máy chỉ cho xem hình mới chụp của một đôi trong khu chụp riêng, hóa ra ông bạn mình. Phải công nhận ảnh đẹp, cộng thêm cái màn hình vi tính cũng đẹp nữa, làm cho nhân vật chính trở nên long lanh. OK, như thế là đạt rồi, cho anh chị xem cái album cái. Em í đưa ra mấy album chụp ngoại cảnh, khổ 25x38, có bức hình rõ, có bức rất mờ. Hỏi tại sao lại mờ, thưa là có những ảnh khi chụp là chụp xa nhưng khổ chủ lại muốn phóng lên, thành ra mờ. Như thế thì tớ thấy không hay lắm, vì người chụp chuyên nghiệp bao h cũng phải có ý tưởng trước khi chụp, xa là xa, mà gần là gần, cùng lắm nếu không được thì photoshop ép lại, chứ phong cách chuyên nghiệp mà lại để tỳ vết như thế thì không hay rồi. Sau đấy hỏi thăm về ảnh gốc, thì câu trả lời là chỉ nhận được ảnh nén 400KB, loại ngay lập tức. Nhân tiện xem ảnh gốc bao nhiêu M thì thấy có 2MB thui. Híc, tớ cũng có sở thích chụp ảnh, EOS350D, nhưng chụp cỡ L thì cỡ ảnh lớn hơn 2MB nhiều, thảo nào chụp ảnh mờ ảnh rõ là phải rồi. Bye bye Nancy
    Bọn tớ thì chẳng có yêu cầu cao gì cả, cũng như mọi người, muốn có bức hình đẹp và đẹp trong ngày cưới, muốn có file gốc, sau này còn tiện làm nhiều việc, muốn có không khí thoải mái trong lúc chụp. Vì cơ bản, các bạn và mình cũng là người bình thường thôi, không phải nổi bật lắm trong sắc đẹp, ngoại hình. Cả đời lại chưa làm người mẫu bao h, nói quá thì là Thị Nở Chí Phèo đi chụp, chứ có phải người mẫu chụp đâu, yêu cầu cao làm sao được, cũng phải biết mình biết ta chứ.
    Đi thăm hai địa điểm đó, cũng hết buổi chiều rồi, vợ chồng chia tay, ai về nhà nấy, tớ lên net tra tiếp xem có chỗ nào tốt hơn không. Kế hoạch cho sang mai là Lê và Nguyel.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này