1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã hiểu em nhiều hơn, em yêu của anh!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mr_nguyenvinh, 04/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_nguyenvinh

    mr_nguyenvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Anh đã hiểu em nhiều hơn, em yêu của anh!

    Cuộc sống thật khéo sắp đặt để anh được gặp em. Trước đây anh không tin vào định mệnh, anh luôn nghĩ đó chỉ là cái phao để họ đổ tội cho sự hèn kém của bản thân. Nhưng bây giờ thì anh đã tin từ ngày anh nhìn thấy em lần đầu tiên. Em biết không, lần đầu tiên anh nhìn thấy em thì anh cảm thấy dường như mọi sự trẻ trung, sự yêu đời, sự thông minh đều hội tụ một cách đầy đủ và rõ nét nhất trong con người em. Em không phải là một cô gái xinh đẹp nhưng nụ cười của em làm cho người nhìn như cảm thấy yêu đời hơn. Anh thấy thích em ngay từ lần đầu tiên. Càng gần em anh càng cảm thấy tâm hồn anh như đã tìm được nơi leo đậu. Anh vốn nghĩ là con người thì phải có ngày nắng, ngày mưa chứ không thể lúc nào cũng đẹp như mùa xuân được. Nhưng ở em dường như mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Anh ngây ngô nghĩ rằng cuộc sống của em quá hoàn hảo, quá hạnh phúc. Anh đâu có hay ẩn sâu kín trong nụ cười đó là những cơn bão lòng, những cơn giông tố mà em đã cố tình khỏa lấp nó đi. Anh vô tâm không biết, anh thật đáng trách phải kô em.
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Điểm này tớ cũng giống cậu ngày xưa , chết cô ta vì nụ cười quá tuyệt vời , đem lại niềm vui cho mọi người .
  3. mr_nguyenvinh

    mr_nguyenvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    anh đang thực sự trống rỗng và trong lòng cảm thấy đầy lo âu. Cuộc sống trước khi anh yêu em khác lắm. Ngày đó anh rất tự do, ngày ngày rong chơi cung bạn bè, hết tiền cũng chả phải lo lắng lắm vì chỉ cần mượn tạm một ít là có thế sống qua ngày. Thế mà giờ đây, anh luôn ở trong trạng thái bất an, anh có cảm giác như mình luôn phải gồng mình lên để níu kéo tình cảm của mình. Anh cứ tưởng mình đã hiểu hết được em nhưng bây giờ anh đã nhận ra mình sai lầm. Lời nói và hành động của em luôn làm cho cảm xúc của anh lúc vui, lúc buồn. Đôi lúc em làm anh thấy thật vui vì những lời nói, hành động của em nhưng ngay lập tức em làm cho anh lại cảm thấy buồn ngay được. Phải chăng anh đang lao vào em như một con thiêu thân mà không một lần nhìn nhận lại bản thân. Anh vô cùng ghét cái cảm giác vui buồn cứ luôn đan xen như vậy. Nếu biết khi yêu người ta phải khổ sở như vậy thì anh chắc chắn đã không yêu em. Nhưng bây giờ có nói gì thì cũng muộn rồi. Anh thực sự cảm thấy mệt mỏi, anh đã mất đi một quãng thời gian khá dài để mong có được tình yêu của em nhưng kết quả lại là một số không tròn trĩnh. Ngay hôm nay, ngay bây giờ và vào thời điểm anh đang viết những dòng này, mặc dù rất đau lòng nhưng anh phải nhận ra rằng em không hề yêu anh và không hề có cảm giác gi đối với anh, có chăng đó chỉ là một tình bạn đơn thuần như em đã nói. Anh muốn được dừng lại, như vậy sẽ tốt cho cả anh và em hơn. Anh không hề nuối tiếc vì quãng thời gian đã qua, thời gian đó anh đã yêu em bằng cả trái tim mình nhưng tình yêu đơn phương không đủ làm cho anh hạnh phúc, anh cũng cần tình yêu của em và nếu không có được nó thì buộc lòng anh phải học cách quên em. Có thể thời gian đầu anh sẽ rất khổ sở nhưng rồi anh sẽ quên em. Em hãy cố gắng sống tốt và anh cũng sẽ cố làm điều tương tự. Anh chúc em đi trọn con đường mà em đã chọn, thực hiện được những mơ ước của em. Cuộc sống vẫn đang tiếp tục và anh cũng vậy...
  4. mr_nguyenvinh

    mr_nguyenvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự cô độc. Theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Quên một người sao mà khó thế, khó hơn mình tưởng. Cứ mỗi lần nhớ lại lời em nói là tim mình lại thắt lại. Vẫn biết em kô yêu mình mà sao mình không thể quên em. Sao mình không ghét, không căm thù em, nếu làm được vậy có lẽ mình sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Em nói mình đừng gặp em nữa thì sẽ quên được em thôi, nói thì sao mà dễ thế, em kông hiểu rằng ko gặp em nữa thì ko ảnh hưởng gì tới em còn anh thì sao. Em bảo nếu còn gặp nhau thì sẽ chỉ khổ cho cả anh và em làm anh kô hiểu. Nếu em ko yêu anh, kô có tình cảm với anh thì em khổ vì lẽ gì. Anh ko hiểu và cũng không muốn hiểu những điều em nói. Người ta bảo tình yêu có níu kéo cũng chỉ là một cái gì đó chắp vá, nó ko còn giá trị như đúng nghĩa của nó nữa. Vậy thì mình sẽ không luyến tiếc nữa, cũng không đau khổ nữa. Mình phải tự hứa hàng ngàn lần như vậy và mình phải làm được. Em thật quan trọng với cuộc đời anh nhưng em kô phải là tất cả. Thật sự lần này anh đã rất quyết tâm, anh sẽ không bao giờ gặp em nữa, kô bao giờ nhắc đến em nữa, không bao giờ nghĩ đến em nữa, ko một cái gì hết liên quan đến em. Tất cả những gì liên quan đến em anh sẽ xóa hết, những tin nhắn, những lời nói tất, không một cái gì. Anh sẽ vững vàng hơn, trưởng thành hơn. Anh còn có cuộc sống của riêng mình, có người thân, có bạn bè, có công việc nó sẽ làm cho anh quên em đi. Anh tự hứa với bản thân sẽ không nhắn tin, không gọi điện, không gặp mặt, không mua quà, không và không gì hết để có thể gợi đến em trong trí nhớ của anh. Ngay bây giờ, em đã là cái gì xa xôi với anh rồi. Em không có lỗi gì không yêu anh, có chăng là vì tình yêu không chọn chúng ta. Anh coi như đây là một lần thử thách tình cảm của mình, anh sẽ nhét em vào một góc thật kín, khóa thật chặt, chôn thật sâu, vùi thật kỹ trong tâm hồn anh. Em đã ghé thăm cuộc đời anh, anh đã muốn mời em ở lại nhưng em từ chối. Em cần đi tiếp con đường của riêng em và anh lại trở về với nỗi cô đơn quen thuộc. Chúc em thành công trên con đường mà em đã chọn và tìm được người đàn ông thích hợp với em, người sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Nhưng em có thể tin rằng trong số tất cả những người đàn ông sau này yêu em sẽ chẳng có một ai yêu em hơn anh đã yêu em. Anh có thể tự tin để nói điều này. Thôi, vĩnh biệt người con gái anh yêu, người đã từng làm anh thật hạnh phúc những cũng làm cho anh đau khổ. Hãy sống thật tốt em nhé, anh cũng vậy. Thà đau một lần còn hơn phải không em.
  5. mr_nguyenvinh

    mr_nguyenvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đọc ở box cuộc sống bài viết của một bạn, người này cũng vừa mới chia tay người yêu và cũng đang cố gắng quên đi những kỉ niệm buồn. Cuộc sống này thật muôn màu muôn vẻ, bỗng dưng mình cảm thấy vui vì có những người cũng giống mình. Đấy có phải là đồng bệnh tương lân không nhỉ? Bạn đó vẫn có thể vui vẻ được thì vì sao mình kông làm được. Có người bảo nếu một cách cửa này đóng lại thì sẽ có rất nhiều, rất nhiều cánh cửa khác sẽ đang chờ đợi mình mở ra cơ mà. Mình sẽ có những cơ hội mới, biết đâu đó nửa còn lại của mình vẫn còn đang ở đâu đó trên trái đất này và mình còn phải tìm kiếm. Mình sẽ cố gắng suy nghĩ một cách tích cực, nhìn về một tương lai tươi sáng hơn. Cũng lâu lắm rồi mình mới online vào buổi đêm. Thường thì khi minh buồn mình hay lên mạng. Trên thế giới ảo này, mình tha hồ gào thét, tha hồ nói mà không bị ràng buộc gì. Đôi lốt dưới các ID này mình có quyền mắng mỏ. có quyền yếu đuối, có quyền nói gì mình muốn những điều mà trong cuộc sống thực mình không thể. Ngày mai sẽ là một ngày mới, có nhiều công việc đang chờ đợi mình, có nhiều người đang mong mình phải cố gắng hơn. Hãy lại là chính mình, không được làm gì để gợi nhớ đến em nữa. Hãy là chính mình đi. Mạnh mẽ và quyết đoán
  6. mr_nguyenvinh

    mr_nguyenvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Buối sáng thật lạnh, hôm qua mình ngủ rất ngon. Chậc, cái câu mà mình khuyên thằng bạn ngày trước khi nó thất tình là "cứ vô tư mà sống" không ngờ bây giờ chính mình phải sử dụng nó. Mọi lần, cứ nghe em từ chối tình cảm của mình là mình lại cảm thấy đau nhói trong tim và mất ngủ mấy ngày liền. Nhưng bây giờ khác rồi, hôm qua mình đã ngủ ngon. Không biết vì mệt hay mình đã nghĩ thông suốt nhiều điều. Nhưng mình mặc, dù sao thì cũng đã ngủ được. Người ta bảo vấp ngã thì phải đứng lên chứ vấp ngã mà quỵ luôn là hỏng. Mình tin mình sẽ đứng lên được. Bây giờ phải làm việc, cười lên một cái nào
  7. mr_nguyenvinh

    mr_nguyenvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe đài thông báo hôm nay trời rét, chỉ khoảng 13 độ. Chắc tại trời rét quá lên sáng nay lại ngủ quên và kết quả là đi làm muộn. May mà sếp không bắt gặp. Đêm qua mình lại nhớ đến em, tệ thật, toàn những điều không hay thôi làm mình trằn trọc mãi nhưng dù sao cuối cùng cũng ngủ được. Mình đã tự hứa với bản thân rồi mà sao thấy khó quá, có lẽ vấn đề này cần thời gian thật. Tuần này sẽ là một tuần làm việc vất vả, sẽ không có thời gian cho mình nghĩ vớ vẩn nữa. Hãy can đảm lên ông ơi. Không em mà biết mình như vậy em cười cho. Cười lên một cái nào rồi còn làm việc. I Will Forget You, I promise
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện một mình chán lắm, hãy nói chuyện với tớ đi, Ấy mà còn cứ tiếp tục nói và tự nghe thì sẽ càng nghĩ về cô nàng nhiều hơn thôi. Tớ thấy cuộc sống thật là thú vị. Lúc trước khi đang bỏ nhau với người yêu tớ, mọi người cứ khuyên hãy quên đi mà sống !!! Tớ thì lại thấy chả việc gì phải quên cả. Ấy nghĩ xem, có đc một người mà mình yêu hết lòng đâu có dễ, đúng không. Thế thì đã may mắn tìm đc (rồi đỡ may hơn tí nữa là đã chia tay) thì cố mà ghi nhớ hình ảnh trong mình, sau này thỉnh thoảng lục ra mà ngồi nghĩ cho sướng đời. Sống mà kông nhớ ai, k mong rằng ai đó (đang ở đâu đó) đc hạnh phúc) thì chán bỏ xừ.
    Thôi tớ thấy thế này, ấy cứ vùi đầu vào cv đi, sau đó khi nào rảnh rỗi thì giải trí, nếu chán giải trí thì lôi em í ra nhớ một tí cho đỡ trống thời gian. Nếu ấy suy nghĩ tích cực thì những chuyện tiêu cực cũng sẽ đỡ tiêu cực hơn. Thỉnh thoảng AQ tí chứ
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    tặng ấy một cô xinh tươi ngắm cho đỡ buồn
    [​IMG]

Chia sẻ trang này