1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã khóc vì em

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anhdakhoc_vi_em, 02/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdakhoc_vi_em

    anhdakhoc_vi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình và cô ấy quen nhau đã 4 năm, khi mới quen cô ấy đã có người yêu rồi nhưng 2 người vẫn nói chuyện rất nhiều và rồi mình đã yêu cô ấy từ khi nào không biết..
    Trong thời gian đó, đã bao lần mình nghe cô ấy khóc, đã bao lần mình an ủi khi cô ấy buồn để rồi cô ấy lại vui vẻ bên người, mỗi lần online yahoo mình đều nói cô ấy cứ nói chuyện với người đó trước đi khi nào xong thì a có thể nc với e đc ko nhưng mà lần nào cũng vậy, cứ nc xong là mình lại nhận đc dòng tin e buồn lắm, e muốn nghỉ ngơi 1 lúc, xin lỗi..và mình đã yêu như thế đó
    Nhưng sau đó 1 năm cuối cùng mình cũng chờ được cái ngày cô ấy nói a sẽ cả đời này chăm sóc, bảo vệ e chứ, thực sự đó là ngày hp nhất cuộc đời mình
    Yêu nhau gần 3 năm, đã có biết bao kỉ niệm vui cũng như buồn, tuy bị gia đình phản đối ( với cái lí do nhà mình ở xa, mình Thái Bình còn cô ấy Hải Dương) nhưng 2 người vẫn yêu nhau, vẫn liên lạc và gặp nhau, đã cùng nhau ước hẹn..
    Nhưng mới đây, khi tình yêu của mình đã sâu sắc đã ko thể nào xa rời thì cô ấy lại nói 2 tuần nữa e sẽ lấy chồng, thực sự mình đã gục ngã..thời gian gần đây vì có người giới thiệu cho cô ấy mà 2 đứa hay cãi nhau và chiến tranh lạnh, cô ấy nói lúc đầu là vì áp lực của gia đình nhưng bây giờ cô ấy đã có tình cảm với ng đó
    Thực sự 3 năm mình đã cố gắng rất nhiều để có thể làm cô ấy vui, để có thể phần nào xoa dịu áp lực trong lòng cô ấy, mình đã chịu khổ, chịu nhục, đã yêu quá nhiều, bây giờ mình hoang mang lắm, mất cô ấy mình mất tất cả, tất cả niềm tin vào cuộc sống..ngày mai là ngày cưới rồi, cô ấy có mời mình tới, mọi người có thể tư vấn cho mình là nên làm gì bây giờ..tuy là ng cứng rắn nhưng quả thực mình đã đặt cả niềm tin vào tình yêu này, đã muốn cùng cô ấy đi hết phần đời còn lại..=((
  2. sinhvienmaugiao

    sinhvienmaugiao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này