1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã không còn là của em nữa rồi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thocontinhnghich, 29/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thocontinhnghich

    thocontinhnghich Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Anh đã không còn là của em nữa rồi

    Sau 10 ngày suy nghĩ,sau khi hỏi lại anh 1 lẫn nữa em đã tin là anh không còn là của em nữa.Anh đã yêu người khác thật rồi.Mình phải tin điều đó.Tin để mà chấp nhận điều đó.Cuôc đời là vậy con người dễ đổi thay.Mà trách anh làm gì khi anh đã tìm được người con gái mà anh cho là hiểu anh .Em hiểu anh nhưng chúng ta có quá nhiều thứ khác nhau để mà có thể dễ dàng tâm sự cho nhau nghe.2 vũ trụ chứa đầy bí mật mà giữa 2 vũ trụ đấy lại có 1 bức trường thành mà cả 2 ta đều không vượt qua nổi.Anh không đi tìm người khác mà cái gì đến nó phải đến.Khi tình yêu đến làm sao mà chế ngự đươc con tim phải không?Em không trách anh cũng chả trách người con gái đó.Anh bảo em làm thế để làm gì cứ hận anh đi,anh có lỗi với em.Nhưng giận làm sao được .Không giận được vì em biết điều này trước sau sẽ xảy ra.Chỉ có điều mất anh rồi em biết sống sao đây ?

    [red]LIFE IS BEATIFUL!
  2. zelzen

    zelzen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này