1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quá mệt mỏi rôì, ngưòi ơi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ANoob, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANoob

    ANoob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Anh đã quá mệt mỏi rôì, ngưòi ơi!

    Ba năm trời anh đã luôn phải đấu tranh với chính mình, anh đã luôn cố gắng để có thể chứng minh được tình yêu của anh với em nhưng đến ngày hôm qua anh chợt nghĩ rằng không biết có phải anh đang tự lừa dối mình không?
    Tại sao em luôn làm cho anh phải khó hiểu , em bảo với anh rằng em đã có người yêu rồi nhưng em vẫn nói là em còn yêu anh . Yêu anh mà đến một lần gặp nhau cuối cùng thôi em cũng không đồng ý sao ? Anh thực sự đã mệt mỏi với những suy nghĩ , mệt mỏi với những viêc làm của em, giờ đây anh thật sự không hiểu em muốn gì nữa?. Anh đã luôn cố gắng thể hiện vói gia đình em dù anh biết anh có lúc đúng lúc sai nhưng tất cả những việc anh đã làm anh đều hướng về em.Có lẽ em không phải dành cho anh nên dù anh có cố gắng như thế nào chăng nữa thì cũng vậy thôi , số phân đã an bài cả rồi.
    Quên em là một việc rất khó nhưng anh sẽ phải làm được , lòng tự trọng không cho phép anh kéo dài thêm chuyện tình cảm của chúng ta nữa .Anh chỉ muốn sống thanh thản , thễ thôi em ạh!
    Dù gì đi nữa thì anh cũng chúc em đươc hạnh phúc với người em đã chọn!
  2. Cố lên chú ANoob, tớ ủng hộ cậu. Thằng con trai phải có lòng tự trọng chứ, phải biết lúc nào cần dừng..
  3. thalhlhim

    thalhlhim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Mình cung nhu cau
    nhưng ko biết mình có can đảm để vươt qua ko
    nhưng minh sẽ cố
    Đúng
    Cố gắng hết sức
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt liệt ủng hộ quyết định sáng suốt và dũng cảm của đồng chí ANoob

  5. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bác em ủng hộ bác nhiệt tình,em cũng vừa chia tay người yêu như bác,cũng yêu đc 4 năm roài chứ ít đâu,nhưng giờ nàng đã có người yêu mới roài,quên nàng đi thôi.
    Xin thề sẽ không yêu quá 2 người con gái...
  6. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Quá đỉnh, cứ thế mà tiến hành, đời còn dài, gái còn nhiều, sao phải lăn tăn mỗi 1 em vậy.!
  7. chungloveyou

    chungloveyou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì cậu hãy chạy thật nhanh đến bên cô ta và nói rằng: Anh xin đâu hàng mọi chuyện anh làm đã hết rồi. Cố gắng lên nhé có câu" Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra" đâu cần phải tuyệt vọng người con trai phải cứng rắn ok chúc cậu thành công.
    tiện thể Vote cho cậu 5 sao vì bài viết hay này
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Trời, sao các "ông" toàn ủng hộ vậy trời??? Cô gắng lên chứ anh bạn!!! Tình yêu không đủ lớn thì mới dừng chứ. Cô gái đó đôi khi cũng mệt mỏi lắm thì sao? nếu dồn sức ép lên cố ấy có thể buông xuôi tất cả muốn ra sao thì ra đó.
  9. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Mệt thì nghỉ rồi chiến tiếp :D , sao mà phải bỏ cuộc thế ?
  10. GUINGUOIUQUANHOBACNINH

    GUINGUOIUQUANHOBACNINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    em ủng hộ bác Anoob,mặc dù biết là bác đau lắm
    đời còn dài,ngày mai còn dài................cán thuổng

Chia sẻ trang này