1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quá mệt mỏi rôì, ngưòi ơi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ANoob, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng ý với y kien phần lớn các anh em trên này, gái ngoài đường thiếu quái gì phải lăn tăn. Con gái bây giờ phần lớn không tin được, yêu nhau mấy năm rồi nói lời chia tay nhẹ như bẫng, f*ck, mấy hôm sau đã thấy suck **** thằng khác rồi nên anh em mình cũng tâm lý thoải mái thôi, coi như may mắn cho mình và khổ cho thằng khác, sau nay cố kiếm em xấu hơn và ngoan hơn, 2 tiêu chí này mình thấy là có sự tương quan mật thiết ra phết
  2. EyAntd

    EyAntd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng hơi ********* hì hì
    @ ANoob: Thấy người ta bảo: "đi xe máy rồ ga dễ hơn nhiều so với đạp phanh". Cậu biết cách đạp phanh đấy! Giỏi lắm!!! Cố lên!!!
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà mọi việc nên rõ ràng rành mạch . Bây giờ , đồng chí Anoob hãy nói thẳng với em ấy ( thay vì lên đây gào trời kêu đất với anh em ) rằng là anh đã cảm thấy rất mệt mỏi zồi , và anh yêu em , em hãy phát biểu cảm tưởng của mình , túm lại là anh không thích chơi bài lờ đờ nước hến .
    Thế cho nó nhanh . Em nó từ chối thì cũng thanh thản bước đi . Kẻo không làm tới nơi tới chốn sau này lại nảy sinh lắm trò .
  4. EyAntd

    EyAntd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bác nói về phe kẹp tóc nặng lời quá nhẩy??? Đàn ông con trai các bác cũng có nhiều người chả ra gì, yêu một lúc 3, 4 em ấy chứ...khổ thân 3, 4 em gái cứ phải s*ck c*ck một anh hờ hờ...
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bé nói bậy thế bé . Hừm hừm .
  6. ANoob

    ANoob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Càng nghĩ càng thấy đau. Trong khi em vui vẻ với người khác thì mình cô đơn gặm nhấm nỗi buồn. Phải chăng trong tình yêu, người yêu thật lòng luôn là người phải chịu đau khổ. Mình nói mừng cho em được hạnh phúc mà lòng như bị dao cắt . Anh em ư , bạn bè ư làm sao mình có thể làm bạn của nhau khi thực sự đã bị tổn thương ,sao em không chịu hiểu cho mình.

  7. chandai2311

    chandai2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi, đôi khi tự hỏi: Mình mệt mỏi vì đã cố hết sức mà không có kết quả hay vì mình chỉ để ý đến cảm xúc của riêng mình mà vẫn chưa hiểu hết người ta. Có lẽ là cái thứ hai. Thôi, để thời gian trả lời.
  8. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ con trai con gái gì cũng vậy. Chúng ta không là thánh, thế nên khi mất mát cái gì đó đều buồn và đau cả!
    Là con trai mà ANoob gởi bài lên thì... vấn đề như đa số các bác giai nói là đúng. Quên đi là thượng sách. Không thể chiến đấu như chị em nói được!
    Việc gì đến sẽ đến...
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào , đồng chí nên kiếm dịp nào đó thuận lợi dụ dụ mà dập cho em nó vài bận , để sau này nghĩ lại khỏi tiếc . Mà cũng nên dẹp luôn cái luận điệu bạn bè , không đem bom nổ tung nhà em nó là may lắm rồi , bạn với chả bè rõ là bày đặt tốt đẹp rõ là chuối cả buồng .
  10. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    biết là buồn lắm
    nhưng theo em bác ko kéo dài là đúng
    vì kéo dài chỉ khổ thêm mà thôi
    chúc bác sẽ vượt qua thời kì gian khổ này
    bác nhé

Chia sẻ trang này