1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quá mệt mỏi rôì, ngưòi ơi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ANoob, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Hình như, mình cũng đang làm một người mệt mỏi
    Biết làm sao bây giờ........................
  2. ms_ktran

    ms_ktran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    từ hôm đấy đến giờ ko thấy sự trở lại của bác ANoob nhỉ...
    vào màh đọc ý kiến của mọi người đi chứ ~~
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình có xem 1 vở cải lương hay kịch mà mình quên mất tên rồi. Nội dung là có 2 người yêu nhau, họ yêu nhau lãng mạng đằm thắm và trong sáng cho đến 1 hôm cô gái co chân sút anh chàng không thương tiếc. Chàng ta căm lắm, trong lòng mang khúc tình hận đằng đẵng nhiều năm sau. Sau vụ chia tay trong nước mắt và những tiếng nấc hận, cô gái lấy chồng sinh ra 1 cậu con trai và chàng chai cũng phải hoàn thành trách nhiệm với gia đình lấy vợ và đẻ ra 1 đứa con gái. 20 năm sau, cô gái giờ đã thành 1 bà sồn sồn, đi dạm ngõ hỏi vợ cho con trai, quả báo thế nào lại hỏi đúng vào nhà ông người yêu cũ. F*ck U. Chàng trai cũng sắp lão non rồi, khi biết bà thông gia tương lai là ex_gf, kẻ đã bạc tình bạc nghĩa năm, thế là tình hận lại bốc lên tận trời xanh.
    Đếm đến 2 bố con ông cụ vác chõng tre ra ngoài hóng mát hàn huyên tâm sự. Cụ ông kể với con trai về cuộc tình đắng cay của mình, về sự vô tình của cô gái ông đã yêu năm xưa, kể vể những lời dối gian thuở trước. Ông khuyên con trai trả thù hộ bố, bố đã đóng màn kịch cao thượng này đã nhiều năm rồi.
    Cậu con trai thương bố quá nóng lòng báo thù, tuy nhiên chàng rất yêu cô gái con của bà kia nên còn do dự. Ông bố bảo tụi con gái là hay tráo trở, coi mày như rẻ rách, hết yêu là nó đá, chi bằng đá trước khi nó đá mình.
    Bên tình bên hiếu bên nào lớn hơn đây.
    Phần bà kia tối về lôi con gái rượu vào trong phòng, kể cho nàng nghe về câu chuyện xưa cũ năm nào. Bà cảm thấy có lỗi với ex-bf của mình quá. Bà muốn con gái bù đắp thiệt thòi cho con nhà người ta.
    Giờ G điểm, 2 bên gia đình ra điểm hẹn ca vọng cổ.
    Chàng trai trẻ vì thù nhà nên dứt chuyện tình cảm, anh ta bịa ra 1 lý do rất hợp lý để chia tay cô gái. Kết qủa, cô gái trẻ khóc than dấm dứt cho cái lẽ đời chéo ngheo đen bạc báo ứng, nàng không trách người yêu mà trách bà mẹ xưa kia vong ân bội nghĩa giờ con gái phải mang hậu quả.
    Bà cụ xót con, về nhà 3 đêm chằn chọc suy nghĩ, rốt cục nghĩ ra 1 cách. Bà gửi thư đến cho ông sui gia hụt là bà muốn bù đắp lại những thiếu xót quá khứ, nợ ân tình sẽ sòng phẳng với ông. Bà sẽ để cho ông âu yếm thoải mái trong 1 thời gian bằng đúng thời gian ông đã yêu bà năm xưa.
    Bác già đồng ý cho con trai cứoi con gái bà nếu như bà thực hiện được đúng cam kết.
    Đoạn kết, đôi bạn trẻ vẫn tổ chức đám cưới, phần ông lão cũng "ăn uống" được không còn mệt mỏi tinh thần nữa, hận tình của người bà lão cũng trả xong. Đôi bên hoà.
  4. VietChoAnh

    VietChoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu lắm câu chuyện của bạn. HÌnh như 2 bạn đang ở xa nhau??? Nếu cô ấy có người yêu thật, sao cô ấy còn nói là vẫn yêu bạn ?? Mình không hiểu ?? Các bạn đã chia tay nhau lâu lắm chưa ?
    Mình có cảm giác rằng đó là 1 cô gái tốt, vì như vậy mặc dù bạn khá là sáng suốt nhưng bạn vẫn yêu cô ấy nhiều như vậy và nghĩ rằng có thể không quên được cô ấy ??? Các bạn còn có cơ hội nào để nói hết cho nhau nghe không ??? Bạn nói hết như nhữnggì bạn nói trên này, nói cả về chuyện bạn mệt mỏi quá rồi. Có cảm giác là 2 bạn yêu nhau lâu nhưng không hiểu nhau rõ lắm, thế nên mới đánh mất tình yêu của 2 bạn.
    Nếu đó vẫn còn là tình yêu của bạn, mình tin rằng bạn xốc lại, nói chuyện cho ra nhẽ. Nếu cả 2 khắc phục được thì cố gắng lên. Chúc may mắn.
  5. 09182005

    09182005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh đã quá mệt mỏi rôì, ngưòi ơi!
    --------------------------------------------
    Thi relax di, khac het met roi lai tiep.
  6. CapricornPisces

    CapricornPisces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Dành tình cảm ấy cho người con gái khác xứng đáng hơn đi. Có người, mặc dù đã có người yêu rồi, vẫn muốn có nhiều người khác nữa theo đuổi mình, không biết cô bạn của cậu có phải như vậy không.
  7. VietChoAnh

    VietChoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh Anoob dạo này đi đâu rồi nhỉ? Chuyện ra sao rồi anh?
  8. hoangthuy832004

    hoangthuy832004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    chắc ANOOB tạo nick mới viết tâm sự cho đỡ buồn
    mong sao hắn ko đau tình đâm đầu vào bát bún riêu chết toi.
  9. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Đã cố gắng hết mình, đã thể hiện hết mình rồi, mà người ta vẫn còn thế, xét kỹ thì 3 năm trời đã lãng phí một cách không cần thiết, vững tin lên ANoob...cái gì cũng phải từ hai phía, nếu không được thì Let it be....................
    Cheers
    man_bat_tu
  10. mr_nguyenvinh

    mr_nguyenvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Không phải là tất cả nhưng hầu như thằng con trai nào chả có một lần như vậy. Mọi người vẫn sống nhăn đấy thôi. Tôi chỉ có một câu khuyên bác. Chạy thật nhanh, thật xa bác ANoob hiểu chứ?

Chia sẻ trang này