1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quá mệt mỏi rôì, ngưòi ơi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ANoob, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thế này mà đã sao bằng chuyện của tôi.Tôi và cô ấy yêu nhau trước khi cô ấy đi du học , sau 2 năm chúng tôi vẫn yêu và chung thuỷ với nhau,tôi chỉ yêu mình cô ấy,và tôi cũng rất tin vào tình yêu cô ấy dành cho mình nhưng rồi chỉ 1 đêm ( đúng ngày sinh nhật tôi) cô ấy nói muốn chia tay,mà tôi không hiểu vì bất kì lí do gì,trước đó chúng tôi vẫn còn rất vui vẻ .Cô ấy muốn tôi hãy nghĩ cô ấy có người khác rồi để tôi không phải chờ đợi cô ấy nữa ,nhưng tôi có thể chắc chắn cô ấy chưa yêu 1 ai khác mà chỉ vì cô ấy nghĩ quá nhiều cho tôi,không muốn tôi phải tiếp tục chờ đợi cô ấy nữa,bây giờ cô ấy cũng mong chúng tôi có thể thành bạn,nhưng thật sự tôi không thể làm như thế vì tôi rất yêu cô ấy mà hơn hết là tôi biết cô ấy vẫn còn yêu tôi nhưng cô ấy lại không muốn tiếp tục nữa chỉ vì ko muốn làm khổ tôi nữa.Nếu quả thật cô ấy có 1 người khác thì có lẽ ít ra tôi cũng đã có 1 lí do để chia tay nhưng nó lại không như vậy.Tôi phải làm sao đây ?

Chia sẻ trang này