1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quyết định rồi, Mùa Hè Này Là Của Em Thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 09/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nghịch như con trai, được cái xinh : ))
  2. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Thân gửi các bạn,
    Các bạn bảo rằng, các bạn đọc những mẩu chuyện của tôi, kể về những người bạn của tôi- những đồng nghiệp của tôi trong chuyến công tác dài ngày tại vùng thượng nguồn phần qua Việt Nam của dòng Mê Công hùng vĩ này, các bạn cảm thấy hay, thấy thích thì Phong lấy làm vui lắm.
    Các bạn yêu mến cái phong cảnh nơi đây hay các bạn yêu mến các 'nhân vật' của Phong, trong những mẩu chuyện? Nhưng dù là cái nào thì Phong cũng phải khẳng định rằng, các bạn đã dành sự yêu mến cho rất đúng các đối tượng đáng được yêu mến rồi đấy!
    Các 'nhân vật" ấy đều còn khá trẻ và đặc biệt là đều rất cá tính, chăm chỉ, có chí hướng, các bạn ạ. Không hiểu sao, lúc nào nhắc đến các bạn ấy- những đồng nghiệp, những người em thân quý ấy, Phong cũng thấy như dâng lên những tình cảm thật là trìu mến, các bạn à.
    Có dịp thuận lợi hơn, Phong sẽ kể thêm nhiều về các bạn ấy cho các bạn nghe nhé. Bây giờ, đoàn công tác của Phong đi chào mọi người đây, vì ngày mai, tụi Phong phải khởi hành rất sớm....:)
    bonghongvang1211 thích bài này.
  3. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Mình thấy các nhân vật trong topic của bạn rất khác lạ! Nhưng không sao.

    Vì tính cách chủ topic độc đáo do vậy tính cách nhân vật trong topic của bạn đương nhiên sẽ có nhiều khả năng độc đáo.

    Như Lady Gaga độc đáo vậy thì mới có những bài hát độc đáo đến kinh điển đến vậy chứ! Nhưng tên cô ca sĩ này mình nêu ra chỉ là ví dụ thôi. Vì nội tâm đa dạng sẽ là "chất" hay khả năng đi kèm với chất lượng của những công việc chúng ta làm hàng ngày! Hay ít ra, đó là suy nghĩ của mình:)
    Lần cập nhật cuối: 04/06/2014
  4. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Giỏi
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mình có 1 câu hỏi cứ băn khoăn mãi từ lâu nay bhv ạ, haizzzzz
  6. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Em Phong biết trong Sài Gòn có chỗ nào đi chơi vui không? Thứ 7 này Gấu vào Sài Gòn với anh 1 tuần. Vào đây hơn 2 tháng rồi mà cũng không đi chơi đâu mấy, có thời gian rảnh cũng chỉ biết ra quán caíe của em Diệu chân to để vào ttvn chém gió.
  7. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    kieuhaiyenke_chien_bai thích bài này.
  8. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    HĂNG HÁI NÉM NHAU



    Trên một ngọn núi cao lêu đêu đứng khều mây của Miền Tây mênh mang này, có ông thầy, các bạn của Tâm Sự ạ.


    Lần đầu tới chơi, thầy kêu, “con hãy bỏ mấy cục đá xuống cho rảnh tay, rồi múc giùm ta gàu nước”. Bạn cãi, “ủa con có cầm đá gì đâu”. Thầy cười hiền, “khi nãy con định ném đá cho bể đầu ông xe ôm dưới chân núi còn gì”.


    “Tại thằng cha đó lấy tiền công mắc quá, thầy ơi…Mới chạng vạng mà tính giá gấp đôi lúc ban ngày”- bạn ngoay cái miệng phân trần. Thầy lại cười, “mấy chục ngàn đó cũng còn rẻ, vì chở con là chở theo một đống đá, nặng lắm chớ đâu phải chơi đâu”.


    Giọng thầy không có chút cà rỡn nào, làm bạn ngờ ngợ …ngờ ngợ… ngờ ngợ miết. Không nén được, bạn xòe tay ra coi đi nào….


    Và thiệt kỳ lạ, bạn sẽ thấy trên tay mình thiệt tình là có đá mà. Thiệt tình là bạn đang lăm le chực chờ ném vào người khác, giống hệt cái cách người đời hăng hái ném nhau….


    Bạn đang ở nhà rồi hay đang ở chỗ làm, hay bạn đang trên box Tâm Sự của TTVN? Bạn sẽ thấy cái chuyện mấy cục đá cũng lẽo đẽo theo về nhà, đến chỗ làm, lên cả Tâm Sự; nghĩa là nó cứ đeo bám dai dẳng mãi….


    Đôi khi bạn bĩu môi lườm nguýt ai đó, mắng xiên chửi xéo ai đó, chỉ chỏ, căn vặn ai đó, đúng không?


    Bạn có thấy rõ ràng là mình vừa ném đá vào người ta không ?


    Đôi khi viết một đoạn chữ mà thấy lổn nhổn nặng nề như đá, đúng không? Đôi khi chỉ nói nửa câu mà thấy người nọ rúm ró vì đau, đúng không?


    Ném đi rồi thấy sướng phút đó, hể hả phút đó nhưng dường như trong người bạn vẫn chẳng thấy nhẹ nhàng bớt nào, đúng không?


    Vì sao thế?


    Vì những cục đá thiên hạ ném trả ấy lại được bạn nhặt lấy, mang theo bên mình, rình chờ cơ hội chọi lại, đúng không?


    Những hòn đá đó không bao giờ rơi xuống đất, bởi không người này cất thì người kia cũng cầm lấy.


    Vì nó mà mình đau nhưng người ta vẫn giữ gìn để tiếp tục làm đau người khác, đúng không?


    Hòn đá được ném đi, ném lại trong một hành trình sát thương không ngơi nghỉ….


    Sách nói vậy. Sau này, bạn cứ thử nghiền ngẫm sách thiền các loại, bạn nghiên cứu kinh Phật, Kinh thánh, kinh Coran... là sẽ thấy thôi.


    Bạn phải cố không lẫn lộn giữa chê bai và lăng mạ, giữa phê bình và đạp đổ, giữa gièm pha và hạ nhục... để nếu có ném đi thì chỉ là những hòn đá con con, nho nhỏ.


    Nếu thấy chưa ăn thua, thì bạn hãy đi cùng chúng tôi, lên ngọn núi kia và nói chuyện với ông thầy mà học cách làm sao bỏ đá khỏi tay….
    ...


    Tội ác biết đâu nảy sinh từ những cú ném đá lặt vặt nhỏ nhít mà người ta không nhận ra đấy, các bạn ạ. Cho đến một ngày....


    Mong một ngày, các bạn cũng leo lên được ngọn núi cao lêu đêu đứng khều mây kia của Miền Tây mênh mang này…..:)
    thanksanyway_bnRat Khiem Ton thích bài này.
  9. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Thôi, bạn Phong nhắn giúp mình bạn Thanh Trúc vào đi, để mình còn xin bạn FN 1 quyển sách thánh nhân.
  10. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Con gái Miền Tây đúng là tình cảm thiệt tình. Mới từ hôm qua đến nay mà đã nhớ, đã nhắc đến các em đến mấy lần. Phong và Ca ở nhà Dì Tư, nhà chỉ có Dì và Dượng. Nhà nhỏ, nhưng gọn gàng, cao ráo, tường , sàn , cửa... đều bằng gỗ.
    Thấy nhớ em Sáu nhiệt tình hết biết. Sang nay, bảo em không cần tiễn sang thị trấn mà em cứ một mực đòi theo tiễn. Lên bờ, chuyển sang xe, em đững vẫy tạm biệt mà mắt như có nước!:(
    Nhớ em Kía, tận chín giờ tối hôm qua vẫn còn mang tặng đoàn mấy túi chôm chôm. Kía trầm trầm, 'rảnh thì lại quay về chơi mấy bữa, nghen". " Ừ... nhớ là đừng gắt và bắt bẻ mấy chàng nhiều quá, nghen!". "Vâng... mạnh giỏi, nghen...." :)
    Cứ thế, bảo sao không nhớ cho nổi, hở Trời?:)
    kieuhaiyen thích bài này.

Chia sẻ trang này