1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quyết định rồi, Mùa Hè Này Là Của Em Thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 09/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Sáng nay, bỗng nhớ em Sáu một lát, liền quay sang nói chuyện với em Đào....:)

    Nhớ dạo ở Khánh Hội, hôm ấy trời mưa dữ, mấy anh em đành bó gối ngồi nhà, ngồi nhìn mưa ngoài cửa sổ, ngắm mặt sông đầy bóng nước, tào lao....:)

    -- Sáu à... nếu có kiếp sau, nhất định anh sẽ làm con dế, chơi dưới những nơi khô cằn, đất nẻ, ngậm cỏ uống sương, thích nói gì thì nói, hát gì thì hát, gáy te tét vang trời, sướng ha?

    -- Hụ...hụ... người ta lúc này đang khoái bắt dế, ngắt đuôi, nhét hột đậu phộng vô, chiên giòn đó - Sáu Hạnh bụm miệng cố ngăn tiếng cười. Đặc sản “độc” đó, không phải quán nào cũng có đâu, nghen....:D

    -- Vậy thì kiếp sau, anh xin làm cây bằng lăng ở ven đường vậy.... Lâu lâu thò ra mấy chùm bông rưng rưng tím. Mà độ này, Hà Nội cũng đang bằng lăng rồi đấy, Sáu à....
    -- Người ta, nhất là mấy cha say xỉn í hả... hay vạch quần ...tưới... vô mấy gốc cây ấy lắm nghen.... Hi...hi....:)

    -- Vậy thì kiếp sau, anh Phong xin làm môt dòng sông, chảy miên man giữa cuộc đời, cho con nít tắm mát, được hông ta?
    -- Người ta toàn quăng rác dưới sông, toàn xả thải tầm bậy không à....:(

    Mới nói dở chừng câu nói thì Sáu bất thần đứng lên, ào ra phía trái bếp để cột lại cái xuồng đang chao đảo vì sóng nước dập đềnh trong trận mưa xối xả buổi chiều hôm ấy....

    ***

    Sáng nay, chợt nhớ Sáu, lại giở bài cũ ra đùa với em Đào....:)
    -- Em Đào yêu quý... có khi sang kiếp sau, anh sẽ xin làm núi thôi.... Cô đơn và kiêu hãnh, trơ gan cùng tuế nguyệt, ngạo nghễ trước mây trắng trời cao, Em thấy được không? Hí...hí....:)
    -- Này... tối qua sỉn phải không? Đầu có bị va quệt vào cái cột nhà nào không? He...he...:D làm núi hả? Người ta bạt núi nung vôi, làm xi- măng, cũng kiếm được nhiều tiền lắm à.... Không tin, sắp tới đi Hà Tiên, Bảy Núi mà coi....
    :)

    ***
    Trời...trời.... làm dế, làm bằng lăng, làm sông, rồi làm núi cũng không xong , sao vậy trời....:):):D
    kieuhaiyen thích bài này.
  2. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    nếu có kiếp sau em chỉ thích đc làm chim bay trên trời thôi, em thích dc bay lắm ấy, ngày xưa toàn ngủ mơ mình biết bay thôi ạ,hì
  3. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Viết một chút về chim cho em Yến đọc.:)
    Ờ... làm chim bay trên trời cũng hay lắm mà. Khi ấy, em sẽ thấy những dòng sông chẳng khác gì những dải lụa, mềm mại, mơ màng. Khi ấy em sẽ thấy cả đồng bằng châu thổ như một bức tranh, đa sắc màu, đẹp đến ám ảnh....:)

    Thế em có hình dung ra khi làm một con chim dưới đất thì sao hay không? Ví dụ nhé, chim bìm bịp chẳng hạn. Sẽ là một đồi sống ẩn dật ven sông, ven hồ, bên bờ lá, rồi đợi nước lên kêu những tiếng thiệt là buồn. Tiếng bìm bịp kêu, con nước lên ròng.... Một không gian rộng dài và tĩnh mịch, đúng không?:)
    Lần cập nhật cuối: 12/06/2014
    kieuhaiyenbonghongvang1211 thích bài này.
  4. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Hay là kiếp sau làm phận nữ nhi nhở. ;)
    kieuhaiyen thích bài này.
  6. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151

    1- Viết thêm tý về chim bìm bịp cho em Yến....:)

    ...Một không gian rộng dài và tĩnh mịch, đúng không? Nhắc đến không gian của bìm bịp, người ta thường hình dung ra những không gian ẩm ướt, loang loáng nắng lúc ban mai và lúc chiều tà. Đó đây trên mặt nước, giữa những súng trắng, những bầy chim chấp chới, vui vẻ, khe khẽ kêu chiêm chiếp....:)

    2- Nếu thiếu những từ ấy ....:)

    Nếu trong tiếng Việt không có các cụm từ “vĩ đại”, “lừng lẫy”, “chói lọi”, “chấn động địa cầu”, “bản hùng ca bất diệt”… thì không biết mấy nhà viết sử khổ sở đến mức nào?
    Nếu trong tiếng Việt không có những từ như "yêu', 'yêu thương", "nhung nhớ"... thì những đôi yêu nhau trên TTVN biết trao đổi trên văn thư thế nào?
    Nếu trong tiếng Việt không có những từ như 'thân mến", "yêu quí', "dể thương", "đáng yêu'... thì dạo này anh Phong biết khai triển các bài viết của mình như thế nào.... Nhỉ?:)
    Nếu trong tiếng Việt không có những từ như ... :D
    kieuhaiyen thích bài này.
  7. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151

    Hay là, nếu có kiếp sau, mình sẽ làm phận nữ nhi, để đươc yêu thương, để được làm mẹ của những đứa con xinh xắn, dưới mái nhà bình yên, mấy mẹ con quây quần bên nhau mỗi tối, nhắc đến bố chúng, chờ bố chúng sắp trở về từ những chuyến công vụ xa xôi....

    Nhưng mà....:)



    Thôi, cứ làm phận nam nhi vẫn quen hơn!:D
    Lần cập nhật cuối: 13/06/2014
    bonghongvang1211 thích bài này.
  8. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    làm con gái khổ lắm, anh ạ
  9. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151

    - Khổ thế nào, kể ra thử coi, em Yến?:)
    - Anh thì anh thấy, có gì khổ đâu nào.... Làm phụ nữ là được quyền nấu những bữa ăn ngon cho những người thân yêu. Làm phụ nữ là được những thiên thần bi bô gọi là Mẹ. Làm phụ nữ là được hy sinh những gì là tốt đẹp nhất cho một gia đình.... Vậy mà, em Yên vẫn kêu là khổ lắm hay sao?:)
  10. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    khổ chứ anh, em toàn ước được làm con trai thôi, hì, nhiều cái khổ mà phụ nữ ko thể nói hết dc, người phụ nữ là người hy sinh nhiều nhất cho gia đình, ngoài công việc còn phải lo cho con cái từng bữa ăn, lo chi tiêu hằng ngày, còn lo cả cho chồng nữa, ông chồng nào mà biết điều ko sao, chứ ông chồng nào mà khó tính hay nóng tính thì thật là khổ, em thì chưa có gia đình nên em cũng chưa biết nhiều, nhưng em nhìn mẹ em thì em thấy mẹ thật vất vả..........
    Lần cập nhật cuối: 13/06/2014

Chia sẻ trang này