1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quyết định rồi, Mùa Hè Này Là Của Em Thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 09/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Yêu Biển Phú Quốc rồi sao?:)

    Ra Đảo Ngọc đợt này đã mấy ngày, hôm nay bỗng dưng nhận ra, "a, hình như mình đã chụp rất nhiều về biển! Biển dậy sóng , tung bờm trắng ở khu Dinh Cậu hôm mới tới. Biển ào ạt, ngầu đục sáng ngày hôm sau dọc Bãi Trường. Biển trong xanh yên ả, miên man bờ cát vàng ở Bãi Sao với những dừa xiên xiên về phía sóng trong buổi trưa kế tiếp.Ngực biển vồng lên, căng đầy, xanh ngọc ở Gềnh Dầu phía bắc đảo, nơi có Đình thần Cụ Nguyễn. Biển ngũ sắc trong hoàng hôn trong chiều muộn ớ làng chài Hàm Ninh, nói có cây câu cảng cá dài hun hút và không gian ngập ngụa tanh nồng của tốm, cá, ốc, cua....:)
    Áng chừng, số ảnh về biển phải chiếm tới 25% số ảnh đã được chụp, nghĩa là cũng khoảng 270 ảnh về biển, chứ có ít gì!
    Em Đào bảo, "lần trước, anh Phong cũng đã chụp nhiều về biển rồi; sao lần này vẫn còn mê man nó thế?". Chưa kịp nói sao với em Đào thì em Mùi đã nói đỡ , " lần trước ra đây là cuối năm, mùa đông, còn bây giờ là mùa hè, Đào thật dể quên quá đi....". Đành nhìn cả hai em, Đào và Mùi, chỉ còn biết cười trừ 'hì...hì....hị...hị....".:):D
  2. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Chụp ảnh mấy bông này theo yêu cầu của Hòa Lan....:)
    Hòa Lan bảo, chẳng hiểu sao mà những loài chim em thích thì đều có tiếng kêu buồn và những loài hoa em thích cũng thường là hoa dại, mong manh, anh Phong ạ. Chẳng biết nói với Hòa Lan thế nào, đành bảo "Ừ, anh biết rồi!". Hi...hi... gọi là "hôm nay anh muốn gửi ra ngoài ấy cho Hòa Lan chút nắng của Phương Nam". :)


    [​IMG]

    [​IMG]



    :)
    kieuhaiyen thích bài này.
  3. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    TÌNH CÚN

    Hôm qua, Phong cùng mấy em đồng nghiệp đi thăm Trang trại Chó Phú Quốc. Xem các “vận động viên” chó đua hai vòng. Ở đây, đua chó không đặt cao về tốc độ mà là sự dẻo dai, khéo léo. Những vận động viên chó sẽ phải vượt qua những chặng đua có địa hình rất khó khăn- leo dốc, bò qua cầu khỉ, bơi dưới sông nước, chui xuồng hầm hẹp, vượt tường cao…. Vận động viên nào cũng có tên riêng- Vện Vện, Mai A, Gấu, Ríc…. Người ta làm ra cả một nghĩa trang cho chó. Cũng có bia, mộ , cổng nghĩa trang hăn hoi. Bên phải cổng nghĩa trang cũng có quản trang là một chú chó lông vàng, suốt ngày đêm ngự trên một “nhà sàn” với mỗi chiều chừng gần 2 m.
    Nhân chuyến thăm trang trại chó, thấy thán phục, yêu quý thêm những chú chó, Phong đã kể cho mấy em nghe về con Cún của nhà bà ngoại….


    Gọi là Cún, nhưng thực ra nó cao lớn lắm, nặng chừng hơn 30 ký đấy. Toàn thân nó chỉ có hai màu, đen và vàng sậm. Nếu không phải là những tên trộm tinh ma thì ai trông thấy Cún cũng phải dè chừng. Da thịt nào chịu được những cú vả, cào cũng những bộ móng vuốt thế kia! Cổ họng nào chịu được sau những cú ngoặm và dứt mạnh ra của bộ hàm to và khỏe thế kia!


    Vậy mà, trong đợt Phi Pha Uốt Cúp vừa rồi, tự dưng nạn trộm chó ở quê rộ lên và Cún đã bị mắc tử nạn!


    Cái buổi sáng hôm Đức thắng Hà Lan ấy….


    Đi tập thể dục về, bà ngoại chạm mặt hai thằng thanh niên trên xe máy phóng rồ ra từ ngõ của nhà mình. Nghĩ là chúng đang vội (lũ trẻ thời “a còng” mà!) , bà ngoại còn né nhanh, nhừng đường cho chúng. Về đến nhà, ngay cổng là một chiếc dẹp tổ ong lạ được vứt lại; còn Cún thì không thấy chạy ra mừng, quấn chân bà ngoại nữa….


    Thương cho Cún, nhưng biết làm sao bấy giờ….


    Xót cho Cún lắm, nhưng bà ngoại cũng chỉ còn biết buồn, chép miệng….





    Nhớ lại hơn một năm về trước, cái ngày đầu tiên Cún về nhà, trở thành thành viên trong nhà bà ngoại….


    Hồi ấy Cún có tên là Mi Nô, do chủ cũ đặt cho. Khi ấy, Cún cũng đã 15-16 ký rồi, chứ không phải là chú chó nhỏ vừa xa vú mẹ. Bà ngoại mua Cún theo giá chó thịt mà (hình như cũng phải mất hơn một triệu hai gì đấy). Dạo ấy, cứ thả ra là Cún lại tìm cách chạy về nhà chủ cũ. Mà có phải hai nhà gần nhau gì cho cam; nhà chủ cũ của Cún cách nhà bà ngoại gần nửa cây số! Phải đến lần thứ ba, sau khi Cún vẫn chạy về nhà cũ của nó, bà ngoại phải đến tận nhà cũ của Cún xin lại, cầm tiền làm lại thủ tục mua bán trước mặt Cún; bà lấy hai tay nâng mặt Cún lên, nói nhẹ nhàng , rành rọt “Cún à, ta mua Cún về để nuôi đấy, chứ không phải để giết thịt đâu.... Đừng chạy vê nhà cũ mãi như thế nhé, Cún nhé….”. Nghe chừng như hiểu được lòng người, từ bấy giờ Cún mới không còn tìm cách trốn về với chủ cũ nữa.


    Ngày đêm, Cún chỉ quanh quẩn trong sân vườn của bà ngoại, không ra khỏi cổng mấy khi. Ban đêm thì Cún ngủ trên hiên nhà mới vào mùa hè. Còn những ngày đông lạnh, Cún sang nằm trên cái ổ bằng rơm và bao tải bên hiên nhà cũ. Ban ngày, chỉ cần bà ngoại nói “Cún… xích” là Cún ngoan ngoãn ra chỗ có cái xích. Thỉnh thoảng Cún còn “đi tuần” cả lên tận sân thượng của nhà mới nữa. Chim sẻ, bồ câu trên sân thương cứ hể thấy bóng của Cún là lại táo tác kêu, bay tán loạn một hồi….

    (còn nữa).
  4. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Lúc nãy, em Đào chỉ lườm và vỗ tay hờ hờ....:)

    Dạo trước, em Đào thỉnh thoảng lại mắc lỗi dùng từ ngữ và thường xuyên nói ngọng (nhất là giữa n và l). Đã kể mấy chuyện vui và một lần nhẹ nhàng bảo em ấy là cần chịu khó sửa đi. Tuy lúc nghe Phong góp ý, Đào chỉ im lặng và khẽ khàng 'vâng"; nhưng thực tế cho thấy Đào đã cố gắng rất nhiều, thực sự muốn sửa những lỗi ấy .

    Hôm nay là buổi làm việc nhóm định kỳ, lại vừa nhắc chung cả nhóm rằng, " Chúng ta cần học cách truyền tải thông tin chính xác (precision of communnication). Nó ngày càng trở lên quan trọng hơn bao giờ hết trong thời đại nhạy cảm của chúng ta; khi mà một từ được dùng không phù hợp hoặc bị hiểu sai có thể gây ra nhiều tai hoạ như một hành động đường đột, thiếu cân nhắc. Nếu không biết bắt đầu bằng những nguyên tắc ứng xử cơ bản, chúng ta sẽ rất dễ truyền sai những thông điệp, xúc phạm người khác hoặc không đạt được mục tiêu...".
    Anh Đàn, anh Hát, các em Mùi, Luyến, Sáng, Ca đều vỗ tay ủng hộ rầm rầm; chỉ có em Đào là vỗ tay hờ hờ, mắt lườm lườm Trưởng Nhóm! :)

    Tại sao em Đào lại lườm mình, lại chỉ vổ tay hờ hờ nhỉ? Tại sao thế ta, trong khi mình đã nói rất chi là thành thật?

    Hi...hi... lườm cũng mặc kệ thôi! :)Vỗ tay hờ hờ cũng mặc kệ thôi, các em ở trên Tâm Sự nhỉ?:P
    Lần cập nhật cuối: 16/07/2014
  5. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Càng ngày Cún càng cao lớn và tài giỏi. Có lần cậu của Phong cầm mẩu gỗ nhỏ, rồi ném qua mấy nóc nhà, sang tận giữa vườn nhà hàng xóm xa mà cậu chỉ cần nói “Cún… Cún” và chỉ tay về hướng đó là Cún đã lao đi ngay; một lát sau, Cún trở về với chính mẩu gỗ nhỏ ấy trên miệng! Một lần cho Cún cùng đi chơi ở trang trại của cậu bên Lương Sơn, cậu cũng chỉ cần “Cún …Cún…” và chỉ tay vào con gà trống hoa mơ đứng cuối đàn trong vườn là nhanh như chớp, Cún đã lao tới, ngoặm vào đôi cánh của ‘Hoa Mơ”, mang nó đến tận tay cho cậu.


    Nghe nói, chủ cũ đã đi khắp 5 tỉnh biên giới trong nhiều năm mới có được mẹ của Cún. Mẹ của Cún là giống chó Lài Lai Châu; nghĩa là ‘ông ngoại” của Cún vốn là loài chó rừng hoang. Nghe kể, cứ đến mùa sinh sản, những chú chó hoang dũng mãnh của các khu rừng nguyên thủy lại mò về các bản người Nùng, người La Chí ở trên ấy để tìm ********. Những trận chiến mù trời giữa những chú chó hoang và những chú chó nhà thường diễn ra suốt ngày đêm….

    (còn nữa).
  6. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Ghi chú: :) "******" là "bạn t ì n h" bị diễn đàn ẩn đi !:P
  7. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Ông chủ cũ của Cún- một họa sỹ của một nhà hát, đã lặn lội bao lần lên các chợ vùng cao ấy. Ông lặn lội nhiều đến nỗi người dân trên các chợ vùng biên ấy nghĩ ông là lái chó. Ông quen biết nhiều người dân trên ấy chình là từ những chuyến lặn lội lùng tìm giống chó Lài mà ông thương quý từ lâu. Năm 2011, một người Nùng quen biết trên Lai Châu đã giới thiệu ông họa sỹ với một người Nùng khác, cùng bản và nhờ ông họa sỹ hướng dẫn tìm bác sỹ giỏi để chữa bệnh an y cho người này. Sau mấy tháng lăn lóc dưới Hà Nội và được sự giúp đỡ của ông họa sỹ, thật may, bệnh tình của anh người Nùng kia thuyên giảm dần và khỏi hẳn. Đội ơn cứu mạng ấy mà anh ta đã tìm giúp được và biếu tặng ông họa sỹ một con chó Lài theo ước muốn của ông. Nó chính là mẹ của Cún sau này.


    Nói dông dài một chút về dòng giống của Cún để thấy Cún trở thành thành viên của nhà bà ngoại của Phong là không phải tình cờ. Vì duyên phận không tình cờ như thế , nên sự ra đi của Cún càng cho bà ngoại của Phong buồn nhớ, xót thương- nỗi buồn nhớ, xót thương như đối với một con người.

    Nhưng sau 4 ngày bị bắt đi, một buổi chiều tối, trong sương khói mù mờ của một vùng ven đô quên ngoại của Phong, chuyện thần kỳ đã xảy ra với Cún và cả nhà bà ngoại….:)
    (còn nữa)
  8. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    DẠO QUANH VƯỜN HÀNG XÓM, THẤY HOA ĐẸP, XIN TẠM VỀ NGẮM CHƠI....:)

    Cuối đường là nhất định sẽ gặp được Ngày Mai.
    :)

    [​IMG]
    kieuhaiyen thích bài này.
  9. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Đặt thêm tên cho ảnh đẹp....
    - "Cứ đi, ở đằng kia sẽ thấy Mặt Trời" ?
    - "Cố lên, đêm trường sẽ cạn, đằng kia sẽ có Bình Minh" ?
    - "Hết hun hút là sẽ gặp người!" ?
    - "Thiên lý vắng"?

    :):P
    kieuhaiyen thích bài này.
  10. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Em Kang

    Kang là một cậu bé miền núi sống cùng ba anh chị em, chú và ông bà. Mẹ Kang mất khi em còn rất nhỏ còn cha thì làm việc ở xa và hiếm khi về thăm nhà. Kang luônkhao khát được b ước ra thế giới bên ngoài và đi tìm cha của em.
    Kang thường mặc một chiếc áo len thùng thình màu xanh đen và một đôi giày vải. Những đứa trẻ miền núi như Kang không cần quá nhiều thứ trong cuộc sống hằng ngày. Đôi khi chỉ cần có đầy đủ cơm ăn áo mặc đã là một niềm vui. Ông của em nằm liệt giường đã nhiều năm nay, bà em bị điếc còn chú thì bị tật ở chân, gặp khó khăn trong việc đi lại...

    Bữa cơm của gia đình Kang rất giản dị, chỉ là rau và dưa muối. Với gia đình em, chỉ cần có đủ 3 bữa ăn hằng ngày đã là một điều may mắn.

    [​IMG]


    Kang không bao giờ ăn sáng nhưng cậu vẫn rất vui vẻ đến trường cùng các bạn dù trong bụng chẳng có gì.
    [​IMG]


    [​IMG]


    Kang đang đứng trên đỉnh một tảng đá nhìn hướng về phía chân trời thăm thẳm. Em nói rất mong ngày cha trở về vì mỗi lần về thăm nhà, cha thường mua nhiều quần áo mới và đồ ăn ngon cho em và gia đình.

    "Khi nào lớn lên, em sẽ đi tới phía bên kia của ngọn núi và tìm cha em."

    [​IMG]
    kieuhaiyen thích bài này.

Chia sẻ trang này