1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quyết định rồi, Mùa Hè Này Là Của Em Thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 09/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Có lẽ anh đi nghỉ thôi, vì sáng mai anh phải đọc một báo cáo ngắn. Hai bốn giờ thôi mà chúng ta đã cùng trải qua bao nhiêu công việc, bao nhiêu vui cười, để lại xa nhau hàng ngàn cây số. Nhưng hàng ngàn cây số kia và kể cả cái xứ Miền Tây của đợt khảo sát sắp tới cũng có ngăn được anh nghĩ về em nhiều, nhớ về em nhiều đâu, đúng không nào?
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ơ thế à? :o =))
    Vui phết! =))
  3. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Hic, thế sáng mai anh có hát không?
  4. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Đợt này, tụi anh sẽ tập trung công việc cho cái vùng thượng nguồn sông Hậu và sông Tiền. Sẽ không có thác gềnh ầm ào và hung dữ, cũng sẽ không có những khúc quanh bên vách dốc đứng đến rợn người. Và sẽ chỉ có vẻ Mênh Mang Một Miền Tây thôi, em ạ.
    Nhiều lúc nghĩ, cuộc đời thế mà cũng khá giống những dòng sông.
    Mênh Mang dưới ấy chắc hợp với những cô gái dịu dàng, hiền hậu như em....
  5. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Mới vào hạ được mấy ngày mà đã mơ đến mùa thu? Cũng không sao đâu!
    Cứ ngồi một chỗ mà trách hoài rằng, sao cuộc đời cứ không yêu mình, không ưu ái mình ư? Thay vì trách cuộc đời chưa thương quý mình, sao không học cách hãy thương quý lấy cuộc đời?

    Em hãy nói lại với nó hai ý ấy của anh nhé. Anh sẽ ở lại thành phố này 2 ngày nữa.
  6. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    -Chuẩn không cần chỉnh rồi đấy, em à. "Hũ" là một loại đồ đựng, chứa bằng gốm nhỏ, miệng tròn, phình ra ở giữa và thót lại dần về phía đáy!

    -Thế sao ở Nha Trang, những lọ mắm tép bằng thủy tinh, hình trụ 100% mà vẫn được gọi là "hủ mắm" ạ? Ở Huế cũng thế, mấy lọ thủy tinh hình trụ, có nắp nhựa đỏ, đựng món đặc sản tôm chua để ăn với thịt heo luộc cũng được người Huế gọi là mấy "hũ tôm chua" ạ?
    - Ừ nhỉ? Để anh hỏi thêm người ta đã, em nhé.... Thôi, em đừng thức khuya thế này nữa đấy nhé. G9.
  7. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Gẫu 1

    Bọn Tầu là nó rất thâm
    Nó cho tàu lớn nó đâm vào mình
    Nhưng ta cũng rất thông minh
    Cho đâm thoải mái - chụp hình đưa lên!
    Xong rồi ta họp mấy bên
    Tập hợp bằng chứng, trình lên hội đồng
    Chứ ta chẳng dại xù lông
    Nó là nước mạnh, lại đông hơn nhiều
    Ta càng quá khích bao nhiêu
    Chúng nó càng có thêm nhiều lý do!

    Việt Nam ta thắng nước to
    Không phải vì khoẻ - nhớ cho một điều!
    Cũng không phải do ta liều,
    Mà do khéo léo xoay chiều ngoại giao!

    Lời của Bác dặn ngày nào,
    Rằng ta phải biết dựa vào anh em!
    Một mặt cảnh giác ngày đêm
    Đừng cho tụi nó có thêm nhiều trò!

    Thôi thì các bạn nhớ cho
    Đừng nên suy luận, lo bò trắng răng!
    Cũng đừng có nói lăng nhăng
    Cũng đừng quá khích cho rằng chiến tranh!

    Bọn Tầu dở thói lưu manh
    Cũng để kích động dân lành của ta!
    Xong rồi ăn vạ kêu la
    Đổ cho nước Việt của ta làm liều....

    Thôi thì sống cạnh thằng điêu
    Thì ta phải nhớ một điều không quên:
    "Đối đầu với nó không nên !
    Mà phải khéo léo kéo thêm bạn bè!"

    Cũng nên tỉnh táo khi nghe
    Nhiều bọn ********* giả phe bên mình
    Kích động dân chúng biểu tình
    Xong rồi phá quấy để mình bị oan

    Bà con tụ tập theo đoàn
    Nếu gặp kẻ xấu nó toan dở trò
    Thì bà con phải nhớ cho
    Chặn đứng hành động cả lò nó ngay
    Không thì sẽ lại không hay
    Từ người tử tế thành ngay bọn liều!

    Thế thôi chỉ có mấy điều
    Xin nói ngắn gọn - nói nhiều không hay!
    Nói nhiều thì gõ mỏi tay
    Lại phải nhịn "ấy' có ngày ...thận hư....

    He, he...
    Lần cập nhật cuối: 13/05/2014
  8. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Được rồi, anh sẽ tìm hiểu thêm ít nữa. "Lút" có bao nhiêu nghĩa đây?
  9. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Tin tức cập nhật thời sự quá thôi! Box Tâm sự chuẩn bị đón nhận thêm một Diva mới hay sao ấy mọi người ạ!
  10. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Lần này, anh đi qua cầu Mỹ Thuận, chứ không rẽ ngang về Cao Lãnh. Lát nữa là tụi anh sẽ qua một 'trung tâm nem" nổi tiếng của cả xứ Miền Tây- thị trấn Lai Vung! Thật là hợp cảnh, em ạ. Món nem ướp thính thơm ngon nổi tiếng lại nằm giữa một vùng ổi xanh mát bạt ngàn. Những vườn ổi cứ miên man xanh ngắt, lan xa đến ngút tầm nhìn....

    Những vườn ổi cứ miên man xanh ngắt, lan đến lút tầm nhìn....

Chia sẻ trang này