1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quyết định rồi, Mùa Hè Này Là Của Em Thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 09/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Vẫn bên này - tả ngạn sông Đà, em ạ....

    Qua Mường Lay một chút thì tụi anh sang sông.... Thế là tữ hữu ngạn đã chuyển sang tả ngạn. Sông Đà trên này hẹp hơn nhiều , so với dưới ấy, nhưng vẫn lững lờ , bí hiểm như vốn thế, em à. Người ta bảo, hãy coi chừng, bên dưới cái lững lờ kia, bên dưới những cái vòng xoáy từ từ kia có khi là những hang sâu, vực thẳm ghê gớm lắm!:-)

    Rồi sau đó, tụi anh lại qua tiếp một con sông nữa. Sông Nậm Na. Cứ tây- bắc mà đi thôi.... Đã thấy nhớ những khoảng trời rộng mà cao, xanh của xứ đồng bằng....:-)

    Hôm nay, anh gửi em bức ảnh "Mùa Xuân " nhé. Thấy thích mắt không?:-)


    Mùa Xuân (cho em dưới ấy):-)
    [​IMG]
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Em Mùi vẫn phát huy thế mạnh!:-)

    Đấy là tính cẩn thận, tỉ mỉ, lo xa!
    Các em khác thì đồng tâm hô, 'anh Phong ơi, Mường Mô rồi, cũng nửa đường rồi, nghỉ thôi"; còn em Mùi thì bảo," cố lên đoạn nữa, đã gần 60 cây rồi, còn 20 cây nữa chứ mấy.... Đến Nậm Hạ mới nghỉ! Đoạn sau toàn đường cấp phối đấy, biết chưa!":-)
    Đã có tính lo xa, lại còn hơn người ở kinh nghiệm từ chuyến đi năm 2013 nữa! Và em Mùi đã ... thắng!:-)
    Phân tạm nhà nghỉ tối nay như sau....:-)
    Mùi+ Vui+ Sáng một nhà!
    Mình thì với Ca Ma Xó.
    Các nhóm còn lại- như cũ!:-)

    Hoàng Hôn Vẫn Là Phía Trước!:-)


    [​IMG]
  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Tranh thủ ghi và gửi về dưới nớ....:-)

    Sóng đã bắt đầu chập chờn....
    Em Mùi nhớ không sai. Sắp chuyển sang đường đất, đường cấp phối rồi.

    Dưới kia vẫn là Sông Đà Mùa Xuân lững lờ, êm ả....
    [​IMG]


    Ngước nhìn trời xám đục, một đàn vạc đang mải miết dập dìu. Hình như chúng cũng giống người- đi về phái có Hoàng Hôn Đỏ....
    [​IMG]


    Lại nhớ cái cảm xúc ngày nào, nhìn trời trắng xóa của xứ Bắc Âu, với đàn sếu trong nỗi nhớ nhà, xa những thân yêu.... :-)

    Chính thức là có thấy nhớ nhung cái xứ Đồng Bằng thật rồi hay sao ấy?:-)
  4. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Vẫn là Sông Đà Nhỏ Nhắn, Hiền Hoà....


    ... nhưng hôm nay còn có một cây Mỡ- y chang hàng cây vừa rồi trên phố Ng. Chí Thanh- HN; chỉ khác biệt là, dưới ấy, Mỡ xếp thẳng hàng, bám phố, còn ở đây, Mỡ đứng một mình, làm bạn với Đà Giang ....:-) Mà có cái gì trước mặt mà dòng xanh trong đã nhuốm màu nâu đỏ thế?
    [​IMG]

    ... Kìa, rõ là có màu nâu đỏ thật mà?:cool:


    Nhìn sang bên kia sông.... Thế có thể được gọi là heo hút được rồi, chứ còn gì nữa, đi mãi chẳng gặp ai rồi....:-)
    [​IMG]
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Hôm qua, vẫn nghe lời em Mùi, nên bị lạc đường....

    Nếu nghe em Đào thì không mất toi gần hai giờ đi đường. Toàn đường nhỏ, nên cũng dể nhầm. Với lại, phong cảnh đẹp, yên ả, vắng người hai bên đường, nên cũng càng dể làm cho con người ta lơ đễnh ....

    Lúc gặp được người, quyết định quay đầu ra, cũng thấy tần ngần.... Tần ngần vì biết đến bào giờ mình mới quay lại nơi này? Dòng đời xô dạt thế này, có còn ngày chúng ta gặp lại được nhau đây, vườn cây và mây mờ lãng đang? Thực sự là có thấy tần ngần, lúc quay đầu xe....:-)


    [​IMG]

    [​IMG]
  6. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Cuối cùng thì em Mùi cũng có ảnh đẹp ....

    Lạc đường, nhưng trưa hôm qua em Mùi cũng chớp được bức ảnh dưới đây lúc dừng lại hỏi đường. Thật không ngờ sự tiến bộ của em Mùi! Chỉ tỉa qua là có thể gửi kèm báo cáo của Đoàn. Sáng nay, được nghe khen rằng, 'tuy có "tội' , nhưng chụp được vầy cũng là chuộc được phần lớn 'tội" rồi "; mà em Mùi vẫn chỉ bặm môi, ngó lơ nhìn rừng thẳm ven đường đang lướt qua ngoài ô cửa....

    Đúng là không chỉ có ta mà cả mấy anh em trong Đoàn đã có tần ngần, nuối tiếc một cái gì đó, lúc quay đầu xe , trưa hôm qua....:-)


    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 01/04/2015
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Vậy là đã rõ vì sao Đà Giang đoạn dưới kia ngầu đục....

    Quay đầu xe đi trở ra trong sự tần ngần, đuờng đi như dốc hơn, lắm vực hơn; nhưng mà hình như vẫn đẹp lạ thường....:-)
    [​IMG]


    Và sau những khúc quanh gấp gáp sườn non, mở ra trước mắt lại là một thung lũng "trẻ"- một vùng tái định cư. Đào xới như vậy mà thảo nào dọc một đoạn sông, trong xanh xen cùng nâu đỏ!
    [​IMG]

    Khắp thung lũng lại thấy những dáng đi thương khó, tất tả xiết bao....
    [​IMG]





    Lần cập nhật cuối: 02/04/2015
  8. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Hôm nay là một ngày đặc biệt....:-)

    Tất cả đều về đến nhà rất muốn. Toàn ngoài 18 giờ mới trở về.
    Ai cũng hoàn thành kế hoạch. Đã tưởng em Vui không thể hoàn thành , do chưa có kinh nghiệm nhiều. Ai dè, chẳng những có nhiều số liệu mà có cả ảnh nữa! Mà lại cũng là ảnh đẹp luôn! Xin xem dưới đây.

    17 h , cả nhóm định ra về, vì trời miền rừng sâu thế này nhanh tối lắm. Hơi lạnh cũng nhanh chân!
    Vậy mà, vừa đi một đoạn ngắn thì lại được cán bộ ủy ban gọi lại. Cúng thật nhanh chóng, hai việc quan trọng nhất của chiều nay cũng được thực hiện mỹ mãn....

    Cho nên, tuy về muộn, nhưng Mùi, Đào, Luyến , Sáng, Vui, Chi, anh Đàn, Hát, Ca, Cầm đều vui vẻ, trò chuyện trong bữa tối như ngày tết! Thậm chí, có lúc Ca Ma Xó và Cầm Sẩm còn trở lên hơi bị om sòm!:-)


    Tuổi Thần Tiên Trên Núi Cao ( Foto: Minh Vui; Lời: Phỏng Chinh :-))
    [​IMG]


    :-(
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Hôm nay,tiếp tục vẫn là ảnh của em Vui vào "chung kết"....:-)


    Tuổi Thần Tiên Trên Núi Cao 4 - Đường tới trường .
    Foto: Minh Vui; Lời: Phỏng Chinh
    :-))
    [​IMG]
  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    Chuyện về hai em Mùi, Vui.:-)

    Rút kinh nghiệm chuyến đi Miền Tây năm ngoái, chuyến này không giao cho Mùi chụp cỏ cây, hoa lá nữa mà chỉ chụp người thôi. Xem ra em Mùi đã tiến bộ nhiều lắm.

    Em Vui thì chưa nhiều kinh nghiệm, nhưng được cái tiếp thu nhanh. Làm mẫu cho vài lần là học được y chang! Hon nữa, rất chịu đi, chịu leo trèo- về khoản này, Vui gần giống một đứa zai vừa mới lớn!

    Cả hai đứa, tối nay, sang tụ tập từ sẩm tối, hơn 10 giờ vừa rồi mới ai về nhà nấy!

    Dưới đây các 3 ảnh của hai đứa- Vui : 2 cái, Mùi: 1 cái.

    Tuổi Thần Tiên Trên Núi Cao 5 - Giờ thể dục ở Xín Thàng .
    (Foto: Minh Vui; Lời: CP :-))
    [​IMG]

    Tuổi Thần Tiên Trên Núi Cao 6 - Giờ học ở Xín Thàng .
    (Foto: Minh Vui; Lời: CP :-))
    [​IMG]

    Tuổi Thần Tiên Trên Núi Cao 7 - "Ngoan nào, chị còn đang bận học đấy...." .
    (Foto: Hồng Mùi ; Lời: CP :-))
    [​IMG]

Chia sẻ trang này