1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quyết định rồi, Mùa Hè Này Là Của Em Thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 09/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bepgaamkinh

    bepgaamkinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2015
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    3
    Thật hấp dẫn quá đi
  2. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    thật sự là rất đáng ghen tỵ
  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    :-):-) Tớ không bao giờ có thể LÀ nghề gì được đâu!
    Tớ hiện đang LÀM nghề nghiên cứu, khảo sát (thường là) tại những vùng sâu , xa.
    Không phải dân phượt chuyên nghiệp, mà chỉ là "nghiệp dư", "kiêm nhiệm" thôi!:-)
    Có lẽ , đúng hơn, với tụi tớ, công việc đòi hỏi phải đi thế, đi liên miên thế, vật vã thế!:-) Đi, ngắm, chụp hình, ghi chép, trò chuyện... đều là công việc , cậu à.:-)
    --- Gộp bài viết: 09/04/2015, Bài cũ từ: 09/04/2015 ---
    Phong ko phải nhà báo và cũng ko phải là nhân viên. :-) Trong Đoàn công tác, dưới quyền , Phong có 11 người cơ mà.:-)
    --- Gộp bài viết: 09/04/2015 ---
    Cảm ơn sự khích lệ.
    --- Gộp bài viết: 09/04/2015 ---
    Cảm ơn sự khích lệ! Nhưng bạn nên biết là tụi Phong cũng nhiều lúc rất gian truân đấy!:-)




    ----------------------------------





    Tuổi Thần Tiên Trên Núi Cao 9- Khu nội trú ở Pá Sủa- nơi các em nuôi dưỡng những giấc mơ xanh, bên những sườn non chẳng còn mấy màu xanh.:-(

    (Ảnh: Minh Vui. Lời: CP)
    [​IMG]



    Tuổi Thần Tiên Trên Núi Cao 10- Nội thất của "Ký túc xá" của học sinh nội trú Pá Sủa. Đó là tất cả những gì các em đang có để chống lại những trận gió đông vừa qua và những trận mưa rừng sắp tới!:-(
    (Ảnh: Minh Vui. Lời: CP)

    [​IMG]
  4. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    nếu vậy tôi đoán gần đúng. Cậu là trưởng đoàn của 1 tổ chức phi chính phủ nào đó hả? đúng là một công việc tuy vất vả nhưng cũng có nhiều niềm vui, được đi đây đó nhiều, khám phá nhiều mà toàn những vùng đát hoang sơ ít có ảnh hưởng cuộc sống đô thị, con người cảnh vật trong lành hoang sơ và luôn thân thiện. Nói chung là vẫn rất đáng ngưỡng mộ
  5. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Một công việc thú vị với một người cần có sức khỏe và hoài bão. Là mình thì mình không làm được. Chúc cậu thành công!
  6. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    -------------

    MÀU RIÊNG- MÀU HOA CUỐI MÙA MƯA BỤI:-)


    Mầu sắc vùng cao- mầu hoa hoang dại
    Đang âm thầm ẩn khuất một mầu riêng ?


    Mầu riêng ấy nay đã thành tên gọi
    Sự Ngây Thơ Mộc Mạc, xin dâng tặng cho đời ....:-D
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 10/04/2015, Bài cũ từ: 10/04/2015 ---
    \

    - Cảm ơn sự khích lệ! Sau những vất vả, đúng là cũng có nhiều vui vẻ, bạn ạ.:-)

    "Hanhphuckhongdekiemtim, post: 24395608, member: 512901"]Một công việc thú vị với một người cần có sức khỏe và hoài bão. Là mình thì mình không làm được. Chúc cậu thành công![/QUOTE]

    - Cảm ơn thành ý của cậu! Những công việc này vẫn còn đang rất cuốn hút tớ, cậu ạ; tuy là có vất vả, thiệt thòi.:-)
  7. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    - Cảm ơn thành ý của cậu! Những công việc này vẫn còn đang rất cuốn hút tớ, cậu ạ; tuy là có vất vả, thiệt thòi.:-)[/QUOTE]
    cậu thường khảo sát chỉ ở tây bắc và miền tây thôi hả? có bao giò khảo sát ở Tây Nguyên không?
  8. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    cậu thường khảo sát chỉ ở tây bắc và miền tây thôi hả? có bao giò khảo sát ở Tây Nguyên không?[/QUOTE]


    Hình như tôi chưa từng gọi bạn là "cậu"?:-) Xin hãy xưng hô theo cách của chúng tôi, bạn nhé.

    Chúng tôi đã đi qua nhiều nơi, trong đó có Tây Nguyên. Nếu bạn đang ở đó thì bạn ở chỗ nào, nơi đó có gì thú vị không- về văn hóa, về phong cảnh, về sự phát triển kinh tế, du lịch, giáo dục? Hãy kể cho chúng tôi biết thêm một chút nhé; sau đó thì bạn mới lại tiếp tục những câu hỏi ngắn như trên! Chúng tôi không quen trò chuyện với những người chỉ biết đặt những câu hỏi ngắn, rồi sau đó ngồi nghe!:-)
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Em thân yêu,
    Anh vừa đi qua cuộc nhậu đã đời ( theo ngôn từ của dân Miền Tây NB), nhưng thực chất là uống rượu cần của bà con Mường thôi. Ngã gục thì không thể, nhưng dáng đi hình như đã có liêu xiêu. Quà của bà con, anh cùng Ca Ma Xó ôm hết lên nhà sàn của riêng anh. Đơn sơ mà hình như độc nhất! Ba căn phòng riêng có của anh liệu tại HN sẽ còn đủ chỗ cho những kỷ vật kiểu thế này?
    Mới hay, hãy biết khiêm nhường, hãy biết thay đổi....

    Các bạn, các em có thể vui vẻ tưng bừng nơi đô thành, nơi thuận lợi; nhưng các bạn, các em cũng đừng quên rằng, đâu đó trên những triền núi cao, như nơi anh và các đồng nghiêp của anh đang sống và cống hiến, đang còn những em bé , rất bé , đang còn rất vất vả trước những điều rất đỗi giản dị....

    Tuổi Thần Tiên Trên Núi Cai 11- Tự lên rừng vác cây về làm nên "ký túc xá:'....
    [​IMG]


    Tuổi Thần Tiên Trên Núi Cai 12- Và các em tự lợp mái các "ký túc xá" của mình ....

    [​IMG]

  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75


    MỘT NGÀY ĐI CHƠI KHÔNG XA MÀ RẤT CHI LÀ MỆT....
    Ngày nào cũng đi, cả tuần đi rồi mà chủ nhật chúng vẫn hô đi. Chúng làm như không đi thì không thể sống lắm hay sao!:-) "Chúng ' gồm Đào, Luyến, Sáng, Vui và Ca Ma Xó. Thế là 6 anh em lại...đi! Từ Xín Chí ngược thêm lên. Đào bảo, cố đến Thu Lũm cho nó đã, chẳng mấy khi! Hi...hi.... chưa được nửa đường đã muốn quỵ hết rồi! Đường thì càng ngược lên càng dốc đứng.... Chưa đầy 20 cây số cho cả ngày mà tất cả đều như đang vẫn thở bằng tai....Mùi vừa đến, vểnh mặt đắc ý vì không tham gia!:-)
    Có hai đặc sản mang về....

    Rượu ngô Ka Lăng....:-)
    [​IMG]

    ...và gần 50 ảnh về hoa ban của em Đào. Đào báo cáo, nó còn được gọi là Cây Móng Bò, bây giờ là cuối màu hoa của nó rồi, muốn có ảnh đẹp thì phải chụp hồi gần Tết hoặc tháng Giêng cơ....:-)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này