1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quyết định rồi, Mùa Hè Này Là Của Em Thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 09/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Đất trời mênh mang, rộng rãi; con người phóng khoáng, hồn hậu của Phương Nam! Những bức ảnh đẹp về miệt vườn. Những câu nói dễ thương của con gái miền sông nước. Bữa cơm trưa gọn nhẹ giữa những bạn bè lâu ngày gặp lại.... Bao nhiêu là chuyện của hôm nay để nói, bao nhiêu là con người thân quý của hôm nay mà anh rất muốn nhắc đến, kể đến cho em nghe quá đi thôi!

    Cho nên, hãy tạm thời gạt sang bên chữ 'lút' kia, em nhé?
  2. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Nhưng vui hơn hết, có lẽ là cái tin sau đây mà anh muốn em cùng biết. Ấy là, suốt dọc đường đi hôm nay, anh đã xác định được sơ bộ diện mạo của cuốn sách nay mai cho mình. Một mục lục sơ thảo đã được vạch ra. Một phần tài liệu cần cho nó đã được đặt vào vị trí của chúng. Công việc này đã được khởi động thật là ngoài dự định của anh, em ạ.
    Như những giọt nước nhỏ bé kiên trì suốt những tháng năm rơi xuống một cách bền bỉ không ngừng, để hôm nay, cái hồ chứa tưởng như rất mênh mang kia cũng trở lên đầy đặn, bắt đầu tràn. Nhất định anh sẽ hoàn thành cuốn sách của mình như một trong những kỷ niệm quan trọng nhất, dù biết còn phải mất rất nhiều tâm sức, em ạ.
    bonghongvang1211 thích bài này.
  3. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Có lẽ anh sẽ trình bày cuốn sách của mình dưới một diện mạo mới mẻ, khác với truyền thống. Có thể gần giống kiểu viết theo mô- đun của Đức Tạ gần đây; hoặc kiểu ghi chú theo chương kiểu Đức Huy- một tác giả hải ngoại.
    Em ạ, anh không ngờ nó lại được khởi động bất thình lình như vậy. Mặc dù anh đã mơ về nó từ mấy năm nay, nhưng vẫn dặn lòng là phải 2-3 năm nữa mới có thể dành thời giờ cho nó.
    Đúng là, tình yêu đích thực, tình yêu tha thiết, tình yêu mà ta đã dành rất nhiều tình cảm và thì giờ cho nó, thứ tình yêu mà ta đã phải mỏi mòn trông ngóng, chờ đợi và hy sinh vì nó ... thì dường như luôn có những lối đi riêng, em nhỉ?:)
  4. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Cái thứ nắng hạ ở đây không oi nồng, bức bối như ngoài ấy, em ạ. Cũng 38-39 độ, nhưng hầu như lúc nào cũng có gió. Cây cối lại nhiều nữa, nên những khi nhớ em, hình dung em đi làm trong nắng nóng ngoài ấy, anh thương em nhiều lắm. Tuần trước, cái Mùi bảo anh, 'hay là bảo chị ấy chịu khó đi học lái, lấy bằng mà tự lái cho đỡ khổ" thì anh bảo, "chắc chẳng chịu đâu, làm gì có thời giờ mà đi học thế" và còn vì anh vẫn nhớ là em đã từng nói, 'em đi xe máy quen rồi", đúng không?. Do vậy, chuyện đi về mấy lượt trong nắng nóng, bụi đường và bận rộn tối ngày là hai thứ ám ảnh anh nhiều nhất mỗi khi nhớ về em trong những ngày hè như thế này đấy.
    kieuhaiyen thích bài này.
  5. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Mùi vẫn là đứa thức khuya, dậy sớm nhất đoàn. Cẩn thận, đa nghi như một bà già!
    Ngọc Hạnh hẹn sang tận thị trấn để đón đoàn. Tối nay, ăn món vịt . Ở đây, mùa thu hoạch lúa đã vừa xong.
    kieuhaiyen thích bài này.
  6. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Đêm qua, một mình anh ngồi ngoài hiên, ngắm trăng muộn. Cả cù lao chìm trong giấc ngủ. Yên ả. Từ phía sông Hậu và phía sông Tiền, không gian cũng như chùng xuống, thỉnh thoảng mới có tiếng ì ì của tiếng xuồng máy đi chợ sớm, xuôi xuống Long Xuyên hoặc ngược lên Căm- pu- chia. Dòng kinh trước nhà thì hoàn toàn chìm sâu trong giai điệu bản nhạc khuya của một vùng quê biên ải Phương Nam. Ki- ri... ki-ri.... Vầng trăng muộn, suộm vàng lặng lẽ hạ dần xuống sau bóng hàng dừa già cao lớn dọc bờ kinh....
    Cũng là đất trời Việt Nam ta mà sao thấy em mình ở nơi xa, xa quá đỗi?
    Em à, nếu anh có gì chưa phải với em, thì cũng đừng hờn anh như thế nữa, nghe chưa!
    Lần cập nhật cuối: 16/05/2014
  7. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Ở cù lao hẻo lánh này, anh lại một lần nữa thấy, hình như phụ nữ có đạo nói chung, các cô gái có đạo Thiên Chúa nói riêng, thường là hiền hòa, từ tốn hơn thì phải? Mới quen mà mấy cô bạn của Ngọc Hạnh đã rủ, Chủ Nhật này đi nhà thờ với chúng em, anh Phong nhé.... Nghe kể trước, các em sẽ mặc áo dài, các em sẽ mang hoa huệ đến nhà thờ. Hoa huệ thì phải mua tận bên chợ thị trấn mới có ....
    Hình như cái thương quý mà lại giản dị thì thường mang đến cho ta những cảm nhận ngọt ngào?
    kieuhaiyen thích bài này.
  8. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Chiều xưa, ra ngắm chợ phiên
    Thúng em đội khoảng trời riêng trên đầu
    Lời mời mọc có gì đâu
    Mà nghe đã thấy mê nhau mất rồi!

    Thầm thì gọi Nguyệt Châu ơi
    Tên quê đẹp tựa tên người tôi yêu!:)
    kieuhaiyen thích bài này.
  9. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    mùa hè này, lấy vợ đi anh ạ
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Vẫn chưa thấy nói gì đến chuyện NN vừa thắc mắc bên kia mà ...

Chia sẻ trang này