1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quyết định rồi, Mùa Hè Này Là Của Em Thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 09/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    @ đố về dịch ra tiếng Việt cho mấy nhỏ bạn:-):

    Respect is earned, not enforced:-)
  2. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Cháu bạn dễ thương quá!
  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Tớ thích cậu gọi tớ là "cậu" hơn. Không thích gọi là "bạn" đâu!
    Các cháu gái của tớ rất dễ thương, mà cũng quý cậu của chúng lắm, cậu ạ.:-) Tớ lại tranh thủ kể về chúng nhé....:-)

    --------------

    CHUYỆN CỦA KIM VÀ MAI... (tiếp):-)

    Kể tiếp về bé Mai ....
    Bé Mai càng lớn càng giống mẹ nó, rất chi là giống ấy....:-)
    Phong phải công nhận một cách thực thà, khách quan là nó giống mẹ nó lắm, kinh khiếp nhất là nó giống mẹ nó ở tính cách. Hay càu nhàu, hay cáu gắt, lại luộm thuộm, đểnh đoảng nữa. Nghe kể lại, hồi bé mẹ nó cũng luộm thuộm lắm. Đến nỗi ông anh cả của Phong (hơn Phong 16 tuổi, khi đó đã rất đẹp trai và có người yêu) lúc nào cũng than phiền là không biết tại sao em mình là con gái mà nó lại luộm thuộm thế, rồi thì "chó nào nó rước cơ chứ".... :-D Và mẹ Phong những lúc ấy thì thường bảo: "Gớm, anh không phải lo cho nó! Vài tuổi nữa, rồi anh lại kêu nó suốt ngày ngắm ngắm với cả vuốt vuốt cho mà xem". Và... hị hị:-D, sau đó các sự việc quả đúng đã diễn ra như thế mới "chết" chứ! Cho nên bây giờ, mẹ nó vẫn chỉ cầu Giời là vài tuổi nữa, tính nết của nó sẽ diễn biến theo đúng quy luật mà mẹ nó đã trải qua.... Từ luộm thuộm chuyển sang ngăn nắp gọn gàng.... Từ đểnh đoảng đến biết chăm chút bản thân....
    Nhưng có lần nghe xong ao ước ấy của mẹ nó, cậu nó có bổ sung là "tốt nhất là nó phát triển thêm được một nội dung nữa.... Từ cáu bẳn đến dịu dàng, mềm mỏng.... Vì thế mạnh này mẹ nó chưa phát huy được bao nhiêu thì phải.... He he....:-D:-D". Thế là mẹ nó vội quay sang phía cậu nó, cười ha hả, 'cái cậu này....". He..he....:-D:-D

    (còn nữa, vì lại bận rồi....:-))
  4. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    UH, tớ quên mất đấy. Đôi khi đầu óc cũng lãng vãng đi đâu ý. Hôm nay k đc tỉnh táo lắm. Hì hì
    Ah, con bé nhà tớ thì cũng đểnh đoảng lắm. Đôi khi đang đứng trên ghế còn vội vã bước ra ngoài cơ. Suýt thì mẻ trán. Nhưng nói chung là chúng nó đều đáng yêu cả, đúng không?
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    :-)Hì hì... không sao đâu, ai cũng có lúc quên những điều đáng ra phải nhớ; ai cũng có lúc đầu óc lãng đáng tận đâu đâu và ai mà chả có những lúc không còn tỉnh táo cho lắm....:-)
    Về lũ trẻ thì đúng như cậu nhận định đấy.... Chúng vốn đểnh đoảng lắm. :-) Nhưng luôn rất đáng yêu, cậu ạ. :-) Mà... người lớn cũng có khi còn đểnh đoảng nữa là..., cậu nhỉ?:-)


    CHUYỆN VỀ BÉ KIM VÀ MAI .... (tiếp)

    7-
    Có một đièu là....
    Kể lại, nhớ lại những chuyện của bé Kim và bé Mai đã khiến Phong nhớ về tuổi thơ, nhớ về những năm tháng mà cả nhà Phong đèo bồng theo bố lên công tác trên những triền núi cao, xa lắc .... Mẹ của Kim và Mai hình như cũng như vậy- cứ mỗi dịp nhắc lại chuyện xưa là lại bảo, 'Chị nhớ những ngày đó đến quay quắt ấy, cậu à. Hồi ấy, chị cũng tầm tuổi con Mai bây giờ đấy. Cậu còn nhỏ, có nhớ được tý :-)nào không?":-)

    Số là lúc ấy, cũng cỡ bằng con Mai bây giờ, chị phải học ở trường tiểu học cách nhà ba cây số. Đường đến trường phải qua hai bản của người Tày, mà ở cả hai bản này đều có mấy đứa con gái rất chi là gấu, chiều nào chúng nó cũng chặn đường bọn trẻ con người Kinh đi học về để “trấn” thước kẻ, bút, cặp tóc.... nên chị ấy không dám đi bộ đến trường....:-)

    (còn nữa- Phong phải đi rồi:-)!)

  6. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    :-)HAI BÔNG HOA CỦA NÚI RỪNG....

    Ở Chả Pá A (1)- Em Thào Sèng Mín- một đoàn viên tích cực.:-)
    [​IMG]


    Ở Chả Pá A (2)- Em Lý Sẻo Quẩy- một đoàn viên tích cực nữa!:-)
    [​IMG]
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75


    Em Mùi không nói gì, mặt trầm ngâm, dúi vào mặt (đặt trước mặt:-)) "anh Phong của nó" một tờ giấy....:-D


    Sáng nay (18/6) đã diễn ra Hội thảo Quốc gia do Hội nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo TƯ và Bộ Thông tin - truyền thông tổ chức.


    Với chủ đề "90 năm báo chí cách mạng Việt Nam: Truyền thống, bản lĩnh và trách nhiệm, trong hội thảo, TS. Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo TƯ đã đưa ra những con số rất đáng suy ngẫm về sự phát triển của đất nước.


    Ông nhấn mạnh: Đây là ý kiến cá nhân của mình và mong rằng báo chí cách mạng Việt Nam không thể đứng ngoài "câu chuyện này":


    "Nước ta, sau gần 30 năm công nghiệp hóa, dù đã đạt được nhiều thành tựu nhưng theo tôi có thể nói là chưa thành công, có nhiều mặt tụt hậu xa hơn.


    Năng suất lao động quá thấp, chỉ bằng 1/5 so với Thái Lan và Malaysia, 1/10 Hàn Quốc và 1/15 Singapore.


    Hiệu quả đầu tư chỉ bằng một nửa so với các nước, cũng tức là mất mát hoặc lãng phí quá nhiều.:-(


    [​IMG]


    Ông Vũ Ngọc Hoàng - Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung Ương.



    Mức thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam còn quá thấp. Khi kết thúc cơ cấu dân số vàng, thu nhập đầu người của Hàn Quốc là 20.000 USD, Nhật Bản là 30.000 USD.


    Còn Việt Nam theo dự báo cơ cấu dân số vàng sẽ kết thúc vào năm 2025 sau đó là sang giai đoạn dân số già, và lúc ấy thu nhập đầu người của Việt Nam tối đa chỉ khoảng 3000 USD (tính theo giá 2005).:-(


    Nói cách khác, trong khi họ còn trẻ đã giàu, còn Việt Nam ta già rồi vẫn còn nghèo. Đã già mà vẫn còn nghèo thì coi chừng là cả đời vẫn nghèo, không ngóc lên được.:-(


    Trước khi Đổi mới, thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc bằng 1,3 lần so với Việt Nam, đến nay chỉ số ấy đã lên trên 3,5 lần, tức là tiềm lực kinh tế của Trung Quốc mạnh lên gấp bội so với trước đây.:-(


    Từ đó các sức mạnh khác của họ cũng tăng lên nhiều.


    Khoảng 50 năm trước, Hàn Quốc và Việt Nam có trình độ phát triển tương tự nhau, sau chiến tranh 1953, họ là nước nghèo nhất thế giới, có lúc bị đói phải ăn vỏ thông, vậy mà đến nay kinh tế Hàn Quốc đã bỏ Việt Nam rất xa, đến mức không tưởng tượng nổi.


    Đến nay đã có hơn 10 vạn người Việt Nam sống ở Hàn Quốc, và hơn 10 vạn người Hàn Quốc sống ở Việt Nam (năm ngoái tôi có nói con số này là 9 vạn, năm nay đã phát triển lên trên 10 vạn).


    Nhưng khác một điều: Người Hàn Quốc làm ông chủ ở Hàn Quốc và làm ông chủ kể cả ở Việt Nam, còn người Việt Nam thì làm thuê ở Hàn Quốc và làm thuê cả ở Việt Nam....:-(


    Những yếu kém và tụt hậu như vậy không thể né tránh, không thể giấu đi, mà phải chỉ rõ và tìm cho ra nguyên nhân, kể cả nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân sâu xa, từ đó mà xác định các giải pháp hữu hiệu để thoát ra, để tiến lên.


    Làm được như vậy mới hoàn thành sứ mệnh đối với dân tộc và do đó mới giữ được vai trò lãnh đạo của Đảng.


    Phải đổi mới một cách căn bản và đúng hướng mới giải quyết được tình hình tụt hậu hiện nay, mới chống được tham nhũng, lợi ích nhóm.


    Vượt qua được “bẫy” thu nhập trung bình thấp mà nước ta đang rơi vào và tránh nguy cơ chệch hướng sang “CNTB thân hữu”, - một sự tha hóa nguy hại đất nước và suy đồi văn hóa.

    :-(:-(
  8. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Ái ngại....

    Ái ngại vì em thì bé nhỏ mà đường thiên lý lại xa xôi....
    Ái ngại vì em trong sáng, hồn nhiên mà cuộc sống thì muôn vàn điều phải cân nhắc....
    Ái ngại vì khi em ở chân trời xa ấy, thì mình liệu sẽ biết được hết những khó khăn hằng ngày của em không?

    Tối nay em sẽ đến được chân trời xa ấy; em bảo sẽ báo tin ngay.... Nhưng mà những tháng ngày xa cách nhau thì mới được bắt đầu....

    Bảo anh cứ yên tâm, nhưng anh thì anh yên tâm làm sao được.... :-(



    Mới vừa nói xong lời tạm biệt mà đã mong mỏi ngay ngày gặp lại thế này sao....:-)
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Mấy hôm nay, ở đây chợt mưa, chợt nắng, em ạ.
    Đây là những bậc thang chan hòa nắng sáng nay. Ban mai sáng nay như muốn nâng bước em đi đấy....:-)
    [​IMG]

    Và điểm cuối cung đường huyền thoại của tụi anh cũng vẫn còn mờ xa, sau núi kia. Nó đã là xa, nhưng chưa xa bằng chân trời mà em đang đi tới....:-)
    [​IMG]
  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    22/6/2015
    Em yêu quý,
    Dạo này, anh lại thấy lo cho chuyện ở Biển Đông lắm. Tụi TQ cứ lấn dần... Em xem này.... :-(


    [​IMG]


    [​IMG]

Chia sẻ trang này