1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quyết định rồi, Mùa Hè Này Là Của Em Thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 09/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Tây Bắc Trùng Điệp, Âm U, 04/7/2015
    Em yêu quý,
    Kế hoạch về đã khớp nối xong. Thứ Tư thì tụi anh phải về đến Xín Chí; sau đó là Mường Mô và trog ngày Thứ Năm phải về đến Sơn La. VP Bộ chỉ bố trí xe đón đoàn tại Sơn La; nên tụi anh lại phải nhờ cậy từng chặng vào anh chị em trên này. Kiểu này có khi lại đành lỗi hẹn uống rượu với mấy chỗ trên này. Cũng thấy buồn vì chuyện này, nhưng vì không còn nhiều thời giờ nữa, nên đành chịu vậy.
    Cũng như trong nỗi nhớ em, mong gặp lại em trong anh thôi. Nhớ lắm, mong lắm chứ; nhưng công việc thì mình biết bỏ lại cho ai....
    Thế là đến hôm nay, sắp được gặp em rồi....
    Lại giống mấy em Mùi, Đào , Luyến , Sáng , Vui ,Chi và Ca Ma Xó, Cầm Sẩm anh Hát, anh Đàn; anh cũng bắt đầu đếm ngược thời gian rồi đây....:-)

    Anh Phong

    TB: Hôm nay, đọc báo, anh lại thấy lo cho Biển Đông nước mình lắm....Mẹ sư nó!:-(

    [​IMG]
    Diện tích xây dựng phi pháp của Trung Quốc trên Đá Gạc Ma của Việt Nam đã lên tới hơn 109.000 mét vuông, đồng thời nhiều trang bị quân sự được lắp đặt. Ảnh: CSIS

    [​IMG]
    Hình ảnh vệ tinh các công trình phi pháp mà Trung Quốc xây trái phép trên Đá Chữ Thập của Việt Nam, ảnh chụp ngày 28/6. Nguồn: CSIS
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75


    Xín Pá, 09/7/2015
    Em yêu quý,
    Tụi anh đang hành quân về Sơn La đây.... Đường đi không phải quá xa, nhưng rất khó đi, có lúc xe chỉ chầm chậm, thận trọng lăn về phía trước mà thôi. Chắc phải tối muộn hôm nay, tụi anh mới về đến nơi, em ạ....
    Cảm ơn em đã gửi cho anh cái phóng sự ở Cát Linh. Phóng sự ngắn nhưng tốt lắm!
    Chỉ còn ngày mai nữa thôi là đến tối ngày kia/ tối ngày 'mốt"/ tối Thứ Bẩy , em nhỉ? :-)

    -----------------------


    BÀ MẬP, CÁI LÒ THAN CŨ, CHỊ VE CHAI VÀ CHỊ ÁO TRẮNG.

    [​IMG]hắc

    Chuyện xảy ra vào khoảng 17h ngày 7 /7/2015 trên Phố Cát Linh, gần Văn Miếu, Hà Nội. Trong câu chuyện này, có ba người phụ nữ và một cái lò than cũ....:-)


    [​IMG]




    "Bà mập vừa vứt cái lò than méo mó ra vỉa hè vì lâu ngày rồi không dùng nữa. Chị nhặt ve chai đi qua thấy có cái lò than hỏng bên vệ đường. Chị để xe ở góc, chị cắm cúi đổ cái tro than ra để lấy cái lò hỏng ấy.


    Bà mập đang ngồi trên chiếc xe máy dựng ở trước cổng nhà, đôi mắt bà ngó ra thấy có người đang hý hoáy với cái đồ mà bà vừa vứt đi đó.


    Bà xuống xe đi ra cạnh chị ve chai quát lớn: "Ai cho mày lấy cái lò than của tao, tao để bên vệ đường đó có phải của mày đâu mà mày lấy.


    Tao sẽ giữ cái xe đạp của mày để chuộc cái lò than của tao, không thì mày đưa tao 50.000 bồi thường vì mày đụng vào đồ của tao".


    Bà mập tay vừa cầm gậy đập vào đầu chị ve chai đang đội nón, chị ấy cởi nón, bà mập giật mạnh cái nón của chị.


    Chị ve chai khóc sụt sịt "Bà ơi, con thấy bên vệ đường thường là đồ bỏ đi, cái lò hỏng méo mó chắc ai nhìn cũng biết là đồ thải vứt đi. Nếu bà còn dùng thì bà để ở cạnh nhà, sao bà lại vứt ở góc vệ đường.


    Con cả ngày đi chưa kiếm được 30.000 đ, giờ cứ xem đó là đồ bà giữ, con cũng không lấy. Bà bắt con nộp 50.000 đ. Con biết sao giờ đây"


    Chị ấy khóc nghẹn và bà mập cứ quát la lên.


    Chị mặc áo trắng đi đường thấy vậy. Rút tờ 50.000 đ trong ví ra đưa gửi bà mập.


    Chị ve chai cảm ơn chị áo trắng rối rít. Và lên xe đạp đi nhanh trong xế hoàng hôn.


    Bà mập được tiền cầm trong tay hả hơi vui sướng và tiếp tục trở vào cổng ngồi trên chiếc xe máy”.




    [​IMG]

    :-(
  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    THÌ RA THẾ, ĐÃ CÓ MỘT THỜI BỐ VÌ CHÚNG CON MÀ HY SINH MỘT SỞ THÍCH CỦA MÌNH!

    Cũng tình cờ thôi, hôm qua được đọc một bức thư của bố gửi một nữ nhà văn trẻ....


    " Hà Nội, 19/7/ 2015
    Gửi cô Th.

    Tôi vốn thích đọc sách văn chương; nhưng bẵng đi suốt hơn 20 năm, kể từ khi lập gia đình, có con nhỏ, tôi không còn hứng đọc chúng nữa. Một phần cũng còn vì từ độ ấy, tôi đã thiếu cập nhật thông tin về giới văn chương....
    Rồi, cách đây khoảng đâu 10 năm, trên một chuyến tàu khách từ phía nam ra Hà Nội, cùng phòng giường nằm với một biên tập viên truyền hình, tôi hỏi thăm, dạo này có cuốn nào đọc được không thì, sau một lát cân nhắc, anh ta bảo, có cuốn của Đ.B.Th.- "Tiếng Khèn ..."
    Dạo ấy, về đến đến HN, tôi tìm mua và đọc ngay cuốn sách đó. Thấy hay quá, thầm ngạc nhiên, mình lạc hậu rồi, văn chương ta vẫn có những cuốn đáng đọc thế này cơ mà.... Tôi có bị ám ảnh bởi những câu chuyện trong cuốn sách đó và lại bắt đầu để ý đến mảng sách văn chương từ đấy....
    Rồi đến mấy cuốn truyện, tản văn được ra sau đó của Th., tôi đều có để ý và mua, đọc. Có lần còn bảo với con gái tôi, bố chỉ thích đọc sách của cô Th. , cô T., bác K., bác P. và chú Kh... thôi.
    Thế rồi, cách đây mươi ngày, tình cờ nhìn thấy cuốn "Cửa Hàng..." (trong hàng mấy chục chỗ bán sách ở HN này mà tôi vẫn qua lại, chỉ mỗi chỗ ấy còn 2 cuốn, Th. ạ). Lại mua ngay và đọc ngay. Nói là đọc ngay, nhưng cũng phải mất mấy lần cầm sách mới đọc xong. Tôi vốn đọc không được nhanh và cũng một phần vì còn bận rộn công việc nữa....
    "Cửa Hàng..." quả là cũng rất hay, đáng đọc chầm chậm lắm. Nếu "Tiềng Khèn...' mang lại nhiều ám ảnh về một vùng núi cao thì "Cửa Hàng..." lại có cái kết gây cảm động về cuộc sống nơi đô thị, Th. ạ.
    Xin cảm ơn Th. đã cống hiến những áng văn hay như thế. Cứ ám ảnh, cứ cảm động kiểu ấy, Th. nhé; vì đó chính là những thành công đấy, Th. ạ.
    Mong chờ những tác phẩm tiếp theo của Th.!
    Chúc Th. và gia đình hạnh phúc và thành công!

    Một bạn đọc sắp già :-)-))
    Ph.

  4. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    CẢM ƠN CÁC CHIẾN HỮU PHƯƠNG XA....

    Phong và cộng sự đang gấp rút những việc cuối cùng cho việc trình báo cáo của Đoàn Tây Bắc 2015 rồi. Tuy nhiên, những đóng góp hôm qua của các bạn vẫn vô cùng hữu ích cho chúng tôi. Một số tư liệu trong số đó sẽ đươc tụi Phong bổ sung vào báo cáo. Hơn ai hết, tụi Phong biết rằng, không được phép 'vô tình" trước những tấm lòng nhân hậu, trước những khát vọng về một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn

    Tụi Phong đồng ý hoàn toàn những ý kiến của các bạn về tình cảnh của lũ trẻ trên những rẻo cao hoặc những vùng đất còn khó khăn khác của đất nước.
    Không ai có thể tự chọn số phận cho riêng mình và khi sinh ra, chúng ta đã có những hoàn cảnh sống khác nhau.
    Nhưng với những đứa trẻ ở trên cùng cao, khi sự nghèo đói vẫn là nỗi ám ảnh....
    Khi những đứa trẻ ở dưới thành thị nũng nịu, nhõng nhẽo đòi bố mẹ mua đồ chơi, đưa đi chơi... thì với các cô cậu đồng trang lứa nơi vùng cao lại đang miệt mài cuốc đất, chân lấm tay bùn....
    Các em đã phải lao động từ khi còn rất nhỏ và có lẽ còn chưa ý thức được thế nào là buồn vui, sướng khổ. Với những đứa trẻ này, đó đơn giản chỉ là điều mình phải làm để giúp đỡ cha mẹ.
    Con chữ đôi khi trở thành mơ ước xa xôi đối với chúng.

    [​IMG]
    Tuy còn rất nhỏ nhưng em đã phải làm những công việc nặng nhọc của người lớn.

    [​IMG]
    Mới 4 tuổi, cái tuổi còn quá thơ ngây nhưng em đã phải ngập trong bùn đất để làm việc.

    [​IMG]
    Vừa chăm em vừa phải làm việc, đó có lẽ là hình ảnh rất đỗi bình thường ở trên vùng cao.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    XIN CẢM ƠN CÁC CHIẾN HỮU THÂN THƯƠNG VÌ TẤT CẢ SỰ ỦNG HỘ ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI!
  5. Flyguru

    Flyguru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác giữ được topic đến bây h quả thật là điều đáng học hỏi.
  6. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Cám ơn sự khích lệ của bạn!

    ------------------------------------------------

    CHUYỆN Ở BẾN TRE....

    Mới đây, hình ảnh một chú chó xuất hiện trong khu đô thị Việt Sinh ở Bến Tre, gầy trơ xương bị buộc mõm đến hoại tử được chia sẻ trên mạng xã hội đã thực sự khiến nhiều người xót xa. Cộng đồng mạng đang khẩn thiết kêu gọi cứu chú chó này.


    Những hình ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân của nhiếp ảnh gia Điền Nguyễn với nội dung: "Nay đi chụp ngoài Khu đô thị Việt Sinh tình cờ thấy chú này, chả biết sao mà bị bó mõm như vậy nhưng mà nhìn tội quá. Cái mõm thì hoại tử phần da rồi không dám gỡ ra cho nó (sợ keo dính lột hết da phần mõm) với đi lại gần thì nó chạy mất. Có bác sĩ thú y nào có lòng đi ngang thì giúp hộ, chắc giờ nó vẫn còn đang lòng vòng trong khu đô thị. Nhìn nó bươi đống rác ra mà chỉ để mũi vào ngửi chứ không ăn được gì tội lắm".

    [​IMG]

    Ngay sau khi những hình ảnh về chú chó đáng thương này được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Hầu hết mọi người đều lên án hành động buộc mõm chó đến mức hoại tử, thậm chí chú chó không thể tìm được thức ăn gì. Có người cho rằng, rất có thể chú chó này đã chạy thoát khỏi những kẻ trộm chó hoặc các lò giết mổ chó và nó bị buộc mõm để không thể kêu được.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Hình ảnh chú chó đáng thương khiến nhiều người xót xa - (Ảnh: Facebook Đ.N).

    Được biết, những hình ảnh này do tác giả vô tình chụp lại trong một buổi chụp hình cho khách tại khu đô thị mới Việt Sinh An Bình ở Ba Tri (Bến Tre). Hình ảnh đáng thương về chú chó này đang được share đi khắp mạng xã hội với những dòng kêu cứu khẩn thiết. Đây là một trường hợp bị thương rất nghiêm trọng do phần mõm của chú chó đã bị hoại tử, vì vậy nếu cấp cứu không đúng cách sẽ khiến chú chó bị tổn thương nặng. Vì vậy, cư dân mạng rất mong các bác sĩ thú y hay các trung tâm cứu trợ chó mèo có thể tìm kiếm và cứu được chú chó này.

    ***
    Tối ngày 22/7, sau những nỗ lực tìm kiếm của nhóm bạn trẻ Sài Gòn và Bến Tre, chú chó bị dán băng keo bịt mõm đã được tìm thấy và cứu chữa kịp thời.

    Trao đổi qua điện thoại, nhiếp ảnh gia Điền Nguyễn xác nhận đã tìm thấy chú chó vào khoảng gần 21h ngày 22/7 tại một đồng ruộng ở xã Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

    Điền đã kêu gọi mọi người trên facebook cùng bác sĩ thú y nào có lòng đi ngang thì giúp đỡ. Trong ngày 22/7, một nhóm cứu hộ chó mèo ở Sài Gòn đã xuống Bến Tre, tích cực tìm kiếm suốt nhiều giờ liền nhưng đều không có kết quả gì, một vài bạn đã bỏ cuộc, chạy về lại thành phố. Tuy nhiên, nhóm của Điền vẫn chưa từ bỏ hy vọng.

    [​IMG]

    Nhóm bạn trẻ từ Sài Gòn xuống Bến Tre để tìm kiếm chú chó bị dán băng keo mõm. - Ảnh: Phạm An.
    [​IMG]
    Thông tin nhận được từ người dân rất mơ hồ nên công tác tìm kiếm rất khó khăn. "Có thể chú chó bị người giết mổ bịt mõm trước khi làm thịt nhưng may mắn là nó đã trốn thoát được", một người dân cho biết - Ảnh: Phạm An.

    Anh chia sẻ: "Vì người dân ở khu vực xã Bình Tây cho biết đã từng thấy chú chó này nhưng vì bộ dạng của nó quá đáng sợ nên họ đã đuổi nó đi. Mình có linh cảm chú chó vẫn lảng vảng ở khu vực đó nên để lại số điện thoại của mình cho người dân tại đây. May mắn sao, tối nay, họ đã tìm thấy và giữ chú chó lại, chờ nhóm mình đến nhận".

    [​IMG]

    Chú chó bị dán băng keo ở mõm đã được tìm thấy vào tối 22/7.

    Nhiếp ảnh Điền Nguyễn cho biết, khi nhận được tin báo, anh và mọi người đã cùng một bác sĩ thú y khác đến để sơ cứu cho chú chó. Qua sơ khám ban đầu, bác sĩ cho biết tình trạng của chú chó vẫn không đến mức nguy hiểm nhưng để tháo được miếng băng keo dán kín phần mõm của chú chó này, cần một bác sĩ có chuyên môn cao hơn. Hiện tại, một bác sĩ thú y từ Sài Gòn đang tức tốc chạy về Bến Tre để tiến hành tháo băng keo cho chú chó tội nghiệp.

    [​IMG]


    Những ngày qua, dù không ăn uống được gì nhưng chú chó vẫn dùng mũi để hít hơi nước, cố cầm cự qua ngày.

    "Nhóm chúng tôi vừa cho chú chó uống một ít nước đường để hồi sức. Bác sĩ cho biết dù không ăn uống được gì suốt nhiều ngày nhưng chú chó vẫn kiên cường dùng mũi hít hơi nước để sống. Nhìn chú chó đáng thương thế này, ai cũng xót xa, nếu chậm thêm một ngày nữa, có lẽ nó sẽ không qua khỏi...", anh Điền thở phào, chia sẻ. Hiện tại, một nhóm yêu động vật đang chạy về Bến Tre để xin nhận nuôi chú chó này, anh Điền đồng ý bàn giao cho nhóm này sau khi chữa trị cho chú chó thành công.

    ***
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Gần 2h sáng ngày 23/7, đội ngũ y bác sĩ và đoàn hỗ trợ từ Sài Gòn đã đến Bến Tre, gấp rút thực hiện cứu chữa cho chú chó bị hoại tử mõm vì dán băng keo. Cả đoàn người không kìm được nước mắt khi gỡ miếng băng keo ra khỏi mõm chú chó, vừa xót xa, vừa vui mừng vì đã cứu được chú chó đáng thương.


    [​IMG]

    Một bác sĩ thú y giàu kinh nghiệm đã đến Bến Tre trong đêm để gỡ băng keo ra khỏi mõm chú chó. Do phần mõm đã bị hoại tử, miếng băng keo dính quá chặt vào da nên chú chó chịu rất nhiều đau đớn.
    [​IMG]

    Chú chó gần như bị kiệt sức vì chịu đau đớn và không ăn uống được gì trong những ngày qua.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ai cũng nghẹn ngào thương xót khi thấy phần mõm bị hoại tử vẫn ứa máu không ngừng của chú chó.
    [​IMG]
    Bác sĩ thú y chuẩn bị cắt băng keo.

    [​IMG]
    Một người nước ngoài bật khóc vì thương chú chó phải chịu cơn đau hành hạ.
    [​IMG]

    Đến khoảng 2h30 sáng, miếng băng keo đã được cắt bỏ.

    [​IMG]
    Mõm chú chó bị hoại tử hoàn toàn phần thịt.


    [​IMG]

    Sau đó, chú được băng bó và mang về Sài Gòn, chính thức được nuôi dưỡng từ một hội hỗ trợ động vật ở Sài Gòn.




    [​IMG]
    Đoàn cứu trợ Sài Gòn chụp ảnh cùng chú chó sau khi hoàn tất quá trình giải cứu, băng bó cho chú chó đáng thương.
  8. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Không biết nên chọn cái tên gọi nào cho bức ảnh đây- "Hình như có một thứ là vô điều kiện ở đây?" hay là "Cứ bảo là khó kiếm tìm chứ, thực ra cũng chẳng khó lắm đâu!" ? :-)

    Bức ảnh được chụp vào 11h45 trưa ngày 26/7, tại một trường Đại học ở Hà Nội trong kỳ thi liên thông lên Đại Học. Người cha đã che nắng và quạt mát cho con gái tranh thủ nghỉ trưa để tiếp tục thi môn cuối vào đầu giờ chiều.


    [​IMG]


    Xem ảnh xong, người này thì bảo, "Đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, chẳng ai thương con cái bằng cha mẹ. Hình ảnh đẹp quá! Thấy thương thương lạ"; người kia lại bảo, "Giống cha mình khi xưa...lúc tiễn con ở bến xe để lên thành phố học đại học, ông đứng nhìn mà nước mắt rơi, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt mình. Thương cha mẹ quá!"; lại có người khác nữa bảo, "Người cha ấy tuyệt vời quá! Và người con kia không cần phải đi tìm khái niệm "hạnh phúc" ở đâu xa nữa"....
    Thành ra mới phải băn khoăn khi đặt một cái tên cho bức ảnh....:-) Có ai giúp cho một câu không?:-)
    --- Gộp bài viết: 27/07/2015, Bài cũ từ: 27/07/2015 ---
    [​IMG]
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Nẻo đường mưu sinh ở Mỹ Đình, Hà Nội.... Cũng là một Xót Xa ....:-(

    [​IMG]


    Đứa trẻ cứ thế chìm vào giấc ngủ ngon lành theo từng vòng xe do mẹ đạp trên đường. Nó nằm ngủ vắt vẻo ở yên sau xe mẹ nó ....
    Bức ảnh được chụp vào trưa chiều ngày hôm qua Mỹ Đình ,Hà Nội.
    Người mẹ dường như vừa kết thúc phiên chợ và đang trên đường trở về nhà, còn đứa trẻ ngồi phía sau ngủ ngon lành, bất chấp vị trí nằm chẳng thoải mái và an toàn chút nào. Nhiều ánh mắt tò mò của người đi đường. Người ta vừa thấy giận vừa thấy thương .... Thương vì đứa trẻ không có một giấc ngủ trọn vẹn, yên ấm như bao đứa trẻ cùng trang lứa, thương vì người mẹ vất vả, phải đèo bồng theo cả con nhỏ trên từng chặng đường mưu sinh lam lũ.... Giận bởi người mẹ để con ngủ vắt vẻo phía sau xe mà không hề có vật bảo vệ, đứa trẻ có thể gặp nguy hiểm nếu người mẹ bất ngờ thắng xe, hay có phương tiện khác va quệt vào. Chỉ một sự thây đổi đột ngột nhẹ thôi! Cái đầu nhỏ bé kia cách mặt đường cứng thế kia một khoảng cách ... thế kia!:-(


    Người thì bảo, " Mong sau này đứa trẻ lớn lên được ăn học và trở thành người có tài, giúp đỡ gia đình"; người khác thì kể ,"Bữa trước đi qua đây cũng gặp 2 mẹ con nhà chị này ngồi vỉa hè. Mẹ đang đút cho con ăn, thằng cu thì lũn cũn mặc áo, không mặc quần. Chả biết có chỗ ngủ qua đêm không hay chỉ màn trời chiếu đất?".... Người thì ái ngại, "Dẫu biết là do hoàn cảnh nhưng nếu người mẹ để ý 1 chút, buộc dây cho con, hay để con ngủ trong sọt thì có phải an toàn cho bé hơn không. Nhìn mà thương mà xót quá"; người thì cầu mong, "Nhìn đứa trẻ tội quá, một giấc ngủ trưa không được êm ấm. Hy vọng sau này bé sẽ có cuộc sống sung túc và bình yên" ....


    [​IMG]
    Một góc ảnh khác- Vẫn là Xót Xa thôi!:-(

    [​IMG]
    Những góc ảnh khác nữa vào buổi tối- Đứa trẻ theo mẹ trên từng chặng đường mưu sinh.
  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Lại là Tàn Độc với Xót Xa! Cái danh sách ấy lại được nối dài!
    :-)

    Dùng que sắt chọc thủng mắt mèo rồi đem lột hết lông, lại một nam thanh niên công khai chụp ảnh khoe chiến tích một cách tàn nhẫn!Anh ta đã tiếp tục đưa tên mình vào danh sách những người có hành động tàn độc, man dợ đối với động vật!

    Trong các ảnh, nam thanh niên này tỏ ra rất hào hứng khi cầm trên tay một chú mèo đã chết với bộ lông bị vặt trụi, chỉ còn trơ lại lớp da trắng hếu. Trước đó, người này dùng que sắt đâm thủng một bên mắt phải của con mèo tội nghiệp để hành hạ nó trước khi chết.

    [​IMG]
    Nụ cười đắc thắng của nam thanh niên và một tấm bảng được treo trên cổ con mèo: "Tử hình vì tội đi chơi đêm" - (Nguồn: Facebook).

    [​IMG]
    Con mèo không còn một cái lông và bị chọc thủng một mắt! (Nguồn: Facebook).

    THẬT XÓT XA CHO CON MÈO TỘI NGHIỆP VÀ CHO CẢ... NAM THANH NIÊN NÀY!:-(

Chia sẻ trang này