1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quyết định rồi, Mùa Hè Này Là Của Em Thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 09/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Lại sắp xa HN rồi đây....:-)

    Báo cáo không những đã được hoàn thành sớm hơn gần một tuần mà còn nhanh chóng được gửi đọc phản biện. Nếu thuận lợi thì khoảng 10 ngày nữa sẽ thông qua, nghiệm thu thôi....
    Tuy vậy, một vấn đề mới đã nảy sinh! Trung tuần tháng 8 lại lên đường! Lần này là Nam Trung Bộ, tập trung tại 2 tỉnh "Thuận"- Ninh Thuận và Bình Thuận. Biết trước rằng, lại biển xanh, cát trắng, cát vàng, đền đài, khô hạn và một tộc người đang phôi phai khá nhiều bản sắc.... Có lẽ sẽ chỉ 'mang theo" em Mùi + Luyến và Cầm Sẩm, Ca Ma Xó là đủ?:-) Nghe nói, bộ chỉ cho phép "đánh nhanh' trận này; đâu như chỉ trong vòng 1-1,5 tháng là phải về?:-(
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Em Mùi lại gửi vào cho mấy thứ....:-)

    Số là, sau khi nộp báo cáo; mấy đứa đều tự thưởng cho mình bằng nhiều cách, trong đó có cách dong chơi đêm.... Đã thế, Mùi lại còn nhắn vào, "anh cũng phải nhanh nhẩu mà về đi, bác T.A. và chị Chi hỏi đấy! Bác T.A. bảo, nó (tức là anh í) là có tiền sử mải chơi, quên việc đấy!:-)". Đành nhắn lại với em Mùi, "Được rồi.... Thứ Hai sẽ về!":-) Còn dưới đây là một "thứ" mà em Mùi gửi cho....

    Lại cảnh mẹ đèo con giữa phố Hà Nội, đèo bằng thùng xốp....
    [​IMG]

    Bức ảnh này được chụp vào tối qua (30/7) trên đường Thụy Khuê, Hà Nội. Người mẹ trong bức ảnh tên là Tươi, con gái của chị - bé Đen năm này gần 3 tuổi và từ khi sinh ra bé đã lang thang trên hè phố cùng mẹ, trên những chặng đường kiếm tiền mưu sinh.


    [​IMG]


    Có người thì xót thương số phận của 2 mẹ con, có người thì thì trách người mẹ khi để con theo mình trên mọi nẻo đường mưu sinh.


    - "Nhìn hình ảnh 2 mẹ con vất vả lam lũ, kiếm tiền trên phố mà thương quá. Đáng nhẽ thay vì theo mẹ lang thang trên phố thì đứa trẻ cần nhận được nhiều hơn nữa sự yêu thương, chăm sóc từ người thân, gia đình"....


    - "Ở quê không còn ai nữa sao? Sao không gửi con về quê mà lại để con lang thang theo mẹ đi kiếm tiền thế này? Ở tuổi này, đứa trẻ cần được đi học rồi"....


    - "Tất cả cũng vì cuộc sống mưu sinh thôi, chắc ở nhà không ai có thể chăm sóc đứa con nhỏ này nên mới phải đưa con theo thế này. Thương mẹ, thương con"....


    - "Khổ thân 2 mẹ con, mưa gió mà đi vậy lạnh lắm, mong cho họ sớm có cuộc sống khá giả hơn để đỡ vất vả"....


    - "Mưa cứ rơi lưng mẹ cứ gày, ngoài đường kia người vẫn cứ đông. Đường chẳng phẳng mẹ vẫn cứ đạp, dù con khóc mẹ vẫn cứ đi....Thương 2 mẹ con, mong mọi người giúp đỡ họ"....

    - "Không có mẹ nào muốn đêm hôm chở con dãi nẵng dầm mưa để ốm cả, chắc là không có ai trông con cho nên phải cho đứa nhỏ đi cùng. Chúc hai mẹ con có những giấc ngủ ngon, bình yên"
    ....


    [​IMG]

  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Một điều đã chắc chắn: 19/8 là ngày lên đường! Rất nhiều thứ lại đánh xếp lại, chuyển sang Thu. :-( Lại phải tạm xa thêm Hà Nội và ... nhiều thứ nữa!:-(
  4. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Chào bạn.

    Lâu lắm mình ko quay lại nhà cũ. Vào đây báo cáo thành tích. 1 năm vừa qua trưởng thành không lên mấy nhưng hiểu ra nhiều điều. Quan điểm thì ko thay đổi, mục đích (kiếm tiền)/ nâng cao trình độ cũng ko thay đổi (mỗi tội vẫn kiếm đc ít tiền nhưng lại học đc nhiều thứ). Mục tiêu kiếm chồng cũng nặng nề tuy nhiên chồng ko phải là cái nhất nhất cần có ... Thấy thế giới hẳn là một nơi đáng sợ :-)()
    chinhrphong2 thích bài này.
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Rất vui vì bạn đã quay về và viết những suy nghĩ của bạn ở đây....
    Vui nhất có lẽ là thấy bạn đã có những trải nghiệm mới và trở lên tự tin hơn khi nói về mình, về cuộc sống.

    Nhưng có hai ý mà bạn chia sẻ thì Phong thấy có lẽ chưa ổn lắm.
    Một là, chuyện lấy chống.... "Chồng ko phải là cái nhất nhất cần có" ư? Sai bét rồi! Ai cũng nghĩ thế thì tụi đàn ông chúng tôi chết vì đơn độc giữa cõi đời à?:-) Các nhà pác học đã chững tỏ rằng, tình trạng đơn thân hiện nay của cả hai giới ngày càng tăng là lỗi từ phía phụ nữ là chính đấy!:-D
    Hai là, "thấy thế giới hẳn là một nơi đáng sợ"! Bạn nhìn thế giới xung quanh như vậy là chưa khách quan đâu! Nó đã và đang vẫn có nhiều điều tốt đẹp đấy thôi?:-)

    *

    Viết đến đây là nhớ lại.... Nhớ lại bạn BHV năm nào.... Một người có nhiều mơ ước đẹp và lương thiện.... Một người biết cất tiếng khen/ chê thành thực....Một người cũng giống nhiều phụ nữ trẻ trung khác- cả tin, nhưng dám thừa nhận những nhược điểm của bản thân.... Không biết Phong có nhầm với ai không?
    :-)
    bhv_binhminhmua thích bài này.
  6. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Thực ra mình cũng có đám dấm rồi. Nếu mọi chuyện thành công cũng "Ok". Có gì mình hồi đáp sau đc ko
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Được!:-)


    Bạn vẫn là chủ nhân của những câu văn, ngắn hoặc dài, nhưng luôn... ngổn ngang....:-)
    bhv_binhminhmua thích bài này.
  8. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    He, vì năm nay mình chả luyện viết gì cả, chỉ lo ăn, học thoai :D

    P/s: Dù sao mình cũng cám ơn bạn vẫn nhớ đến mình và hỏi thăm, mình xúc động rất nhiều ^^ ^^ ^^
    Lần cập nhật cuối: 06/08/2015
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    LẠI CÓ THÊM MỘT BÀI CA NỮA:
    Hàng trăm người giải cứu bé gái 7 tuổi bị rơi xuống hố sâu

    Gần 10 giờ nỗ lực đào bới, lực lượng cứu hộ Bình Dương đã giải cứu được bé gái bị rơi xuống khe hở bên hông một đường ống nước, sâu hàng chục mét ở thị xã Tân Uyên


    Khoảng 17h (ngày 04/8/2015), bé Tú Anh đang chơi cùng nhóm bạn ở bãi đất trống tại xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, Bình Dương thì bất ngờ bị lọt vào lỗ sâu cạnh đường ống giếng khoan bằng nhựa.

    Đường ống khoan giếng này sâu chừng 80 m, đã thi công được nửa tháng nay. Trong quá trình khoan, bên cạnh ống nhựa bị khoét rộng một lỗ song song có đường kính khoảng 40 cm. Bé gái 7 tuổi đã lọt theo đường này.


    [​IMG]
    Khoảng trống cạnh đường ống khoan mà bé gái rơi xuống.

    Nhận tin, hơn 100 cảnh sát cứu hộ - cứu nạn Sở PCCC tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường cùng nhiều phương tiện tiến hành đào đất, giải cứu bé gái.

    Đến 23h, lực lượng cứu hộ đã đào hơn 10 mét đất và nghe tiếng của Tú Anh. Cảnh sát thòng dây chuyền ống hơi tiếp oxy cho bé. Do quá hoảng loạn, bé không ngừng khóc đòi đưa lên.

    23h15, còn khoảng 5 m là lực lượng cứu hộ tiếp cận được bé gái.

    "Phương án của chúng tôi là đào dọc theo đường ống tiếp cận khu vực bé bị mắc kẹt bên trong, nhưng cũng hết sức cẩn trọng vì bé có thể bị tuột xuống tiếp", một cảnh sát cứu hộ cho biết.

    Lực lượng cứu hộ đã làm một dây thòng lọng để cháu bé lòng tay vào, buộc giữ lại không để em bị tuột xuống. Thỉnh thoảng bé kêu đau do sợi dây siết chặt.

    Người thân cho biết, chị Nguyễn Thị Hồng Nguyên (37 tuổi), mẹ của bé gái ngất xỉu từ chiều khi hay tin con bị nạn. Cha bé mất cách nay 5 năm do tai nạn giao thông.

    [​IMG]
    Cảnh sát đã đào sâu xuống, bơm oxy xuống cho bé gái.

    24h, nhóm gần mười người vẫn đang nỗ lực đào bới, khoảng 20 người phía trên vận chuyển đất ra ngoài. Do đường kính đào hẹp, chỉ khoảng một mét song song với đường ống nên lực lượng cứu hộ thay phiên nhau. Lẫn trong tiếng cuốc xẻng, thỉnh thoảng bé gái lại khóc vọng lên bảo mệt, buồn ngủ và khó thở... Phía trên, các nhân viên cứu hộ liên tục trấn an: "Các chú đến rồi, sẽ đưa con ra ngoài. Con đừng sợ...".

    Nhóm cứu hộ cũng truyền nước, bơm oxy theo đường ống vào cho bé.

    0h30, trời đổ mưa lất phất. Lực lượng cứu hộ cho biết còn khoảng 3m là tiếp cận được bé. Khi đó, họ sẽ đào ngang để chặn giữ bé. Đường đang đào cách vị trí của bé theo chiều ngang vài tấc.

    Nhà chức trách đã huy động những thợ đào giếng chuyên nghiệp tham gia cứu hộ. Đây là khu vực đất vàng pha cát, xốp mềm khiến nguy cơ sụp lở lớn nên mọi thao tác đào được yêu cầu rất thận trọng.

    Trung bình khoảng 50 phút, lực lượng cứu hộ lại đào sâu được một mét.

    Anh Đinh Thành Vinh, dượng của bé cho biết, nhà bé cách hiện trường khoảng 50 m. Hàng ngày cháu vẫn hay ra bãi đất trống chuẩn bị xây dựng nhà xưởng này vui chơi.

    1h12, lực lượng cứu hộ đã khoét lỗ ngang và đụng được tay bé. Cháu vẫn tỉnh táo và than đói.

    1h35, bé gái đã được nhóm thợ đào giếng đưa lên mặt đất.

    [​IMG]
    Bé gái được giải thoát.

    Một thợ đào giếng cho biết, lúc đó nhóm họ đang đào bậc thang để xuống thì phát hiện được bé. "Một người đã bế bé ra ngoài đưa lên. Cháu lấm lem bùn đất nhưng không khóc", anh này cho hay.

    Ngay sau đó, bé gái được giữ ấm và chuyển lên xe cấp cứu chuẩn bị sẵn đưa về bệnh viện.
  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    NHA "HÂM" LẠI GẶP MAY....:-)

    Nha "Hâm" có nhà ở SG, vừa gửi cho một phóng sự còn đang 'bốc hơi" như bánh bao mới ra khỏi nồi hấp....:-)

    Chuyện kể về một người đánh giày bị câm và chú chó nhỏ mù cả hai con mắt. Là câu chuyện về hai số phận khốn cùng nương tựa vào nhau để sống vui vẻ qua ngày giữa Sài Gòn rộng lớn....
    Đó là những bức ảnh về chú chó nhỏ nằm gọn gàng, ngoan ngoãn bên trong chiếc giỏ của người đánh giày ....

    Người đánh giày luôn sắp xếp và dành một chỗ đặc biệt trong chiếc giỏ đựng kế sinh nhai của mình cho "người bạn" đồng cam cộng khổ cùng mình....

    [​IMG]


    Hai nhân vật thường có mặt ở khu vực Lê Thánh Tôn , Thi Sách, Thái Văn Lung. Người đánh giày là một người đàn ông với dáng vẻ lấm lem, áo quần luộm thuộm. Người đánh giày thường ngủ trưa trên thềm của một căn nhà trong con hẻm trên đường Lê Thánh Tôn.


    [​IMG]


    Hôm qua, khi anh đang ngon giấc, thì cũng là lúc người bạn đặc biệt của mình đang cuộn tròn, ngả giấc ở phía sau lưng.


    Theo người ta kể lại, anh ấy tên là Ân, quê An Giang, bị câm, tay chân thì không biết sao mà bị tật; cứ đi lang thang ở khu vực này suốt mấy năm nay nhưng không có nhà cửa gì hết. Sáng đi đánh giày, trưa lại kiếm đại cái hiên nhà nào đó rồi ngủ đến chiều đi đánh giày tiếp, tối lại quay về ngủ bên đường Thái Văn Lung. Anh ấy hình như thích chó, lúc nào cũng thấy ôm con chó đó khư khư trong người. Nghe đâu là có ai đó cho thì phải....


    [​IMG]

    Góc ngồi làm việc mỗi ngày của anh Ân với người bạn nhỏ cạnh bên.



    [​IMG]

    [​IMG]

    Một người đàn ông giờ đây mỗi ngày bầu bạn bên chú chó nhỏ.


    [​IMG]
    Đi đâu anh cũng nâng niu, ôm nó bên người.


    [​IMG]
    Bàn tay phải của anh mắc bệnh nên bị sưng vù và hiện không thể cầm vật nặng.


    Cái cách anh ôm chú chó nhỏ bị mù cả hai mắt vào người cho thấy anh thực sự có một mối tình cảm đặc biệt với loài động vật ấy. Lại nghe kể, mặc dù công việc hiện tại của anh không kiếm được bao nhiêu, nhưng lúc nào anh cũng chăm sóc, lo lắng cho chú cún. Cách đây không lâu, anh Ân từng nuôi một chú chó khác, nhưng do bị hóc xương nên nó đã qua đời. Sau đó anh mới đi tìm chú chó này về để bầu bạn. Cũng chính vì điều này mà những người dân trong xóm đều rất yêu quý anh.


    [​IMG]

    Chú chó mù cả hai con mắt.



    [​IMG]
    Đói no gì anh cũng phải có sữa để cho chú chó dùng mỗi ngày. Anh còn cẩn thận dùng một cái bình cắt ra làm chén sữa riêng cho chú. Và trái chanh làm quả banh để người bạn anh có cái chơi đùa.


    [​IMG]

    [​IMG]

    Có thể anh không có chỗ ngủ, nhưng người bạn này của anh phải được yên giấc bên chiếc giường nhỏ ấm êm được trải khăn một cách kỹ lưỡng như thế này!


    [​IMG]
    Góc vui đùa của cả hai.


    [​IMG]
    Một người nước ngoài ghé vào chơi với chú cún tội nghiệp.


    --------------

    Nha 'Hâm" bảo, "em thì em chả viết gì ngoài mấy bức ảnh, thế mà "chúng nó" cứ tán vống lên, hết 'tình thương" , "nhân đạo", "ấm áp".... rồi lại "đáng suy ngẫm" mới cả "tình cảm trân quý" gì đâu ý, anh Phong ạ....":-) Lại chỉ biết ậm ừ với Nha "Hâm", ừ... kệ người ta đi mà....:-)

Chia sẻ trang này