1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quyết định rồi, Mùa Hè Này Là Của Em Thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 09/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    1- Hôm qua, hai anh em quyết định đến thăm nhà em Kía. Em Kía có nước da trắng trẻo, mắt toa và đen lay láy, dáng cao gầy, đã 26 tuổi mà vẫn chưa chồng. Vẻ đẹp của em được lan truyền trong giới đàn ông cả mấy ấp và thị trấn An Phú này.

    Nhà em lợp lá dừa, bên dòng kinh Khánh Hội, cách đường vào thị trấn một vạt vườn dừa, chôm chôm và mãng cầu. Ngay hiên nhà là một dãy lu, khạp đựng nước dành cho ăn uống của gia đình.

    Nhưng thế chỗ cho cái háo hức lúc đến là một cảm giác hơi tiếc (đúng hơn là hơi nuối tiếc cho Kía). Hóa ra Kía là cô gái khá bảo thủ, dể để cảm xúc lấn át lí trí. Hình như Kía không chịu được sự phê bình nhè nhẹ, chứ chưa nói gì đến sự chỉ trích. Chỉ cần nhận xét rằng, giá như cái áo hoa chấm bi màu tím thì hợp với em ấy hơn thôi thì Kía đã có thể nghiêm mặt mà cãi cho được rằng, da em trắng, nên phải là chấm bi màu hồng thế này thì mới hợp, chứ bi màu tím trông già thấy mồ! Kía lại còn phê tụi anh là vào vùng sông nước , heo hút này mà sao vẫn đi giầy thế, cứ đi quách đôi dép có phải tiện hơn không! Tụi anh hỏi chuyện này thì Kía lại kể sang chuyện khác....

    Nói chung là, chỉ sau khoảng chưa đầy một giờ đồng hồ, tụi anh ra về , nghĩ vừa buồn cười lại vừa thương thay cho Kía….:)

    2- Hôm nay, Ngọc Hạnh dẫn tụi anh sang tận Ki-ri- vông, nghĩa là cách đất Việt Nam hơn 30 cây sô. Được cái đi bằng ghe máy, nên cũng nhanh. Vả lại, phong cảnh đẹp trong sự yên bình dọc hai bờ sông Ta Keo khiến tụi anh rất hào hứng. Trưa nay, tui anh ăn bữa trưa trên sông. Nhà Sa- ra ( bạn của Ngọc Hạnh) thu hoạch một chà cá. Có hai mẻ cả được kéo lên. Mỗi mẻ phải đến 2-3 tạ cá. Sa- ra kể, để đàn cá không trôi xuôi theo dòng nước, mỗi chà cá cần có những vật cản để cho đàn cá chúng tựa vào. Những vật cản ấy có thể là những đám cành cây lớn, được ném xuống lòng sông từ trước. Đàn cá theo đó mà quần tụ và lớn lên…. Ngạc nhiên và thú vị nhất là sau khi ăn xong, em Mùi và em Đào hỏi nước uống. Sa- ra chỉ ngay xuống dòng sông Ta Keo! “Sao cơ, Sa- ra?”. “Thì nước uống đấy thôi!”- Sa – ra cười. Thì ra, ở đấy, người ta dùng luôn nước sông Ta Keo làm nước uống! Từng bát nước (mà ở đây vẫn gọi là chén) được múc lên. Ngọt ! Ngọt và mát nữa!:)

    3- Thế mới biết, có “đi” thì mới mong có “đến”. Có ‘đến” thì mới “biết”, đúng không?:)
    Lần cập nhật cuối: 25/05/2014
  2. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Nghĩ mà thương em Kía mà mấy anh em lại dừng lại ngoài cổng , nói chuyện với em ấy một lát. Kía mang trong mình nửa dòng máu Việt, nửa dòng máu Miên. Bố mẹ Kía làm nông nghiệp. Ôi, giá như em cứ làm một cô gái "hương đồng, gió nội" như vốn thế thì có phải duyên hơn không? Hihi.
  3. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    sớm mai nào ta lơ lửng cùng mây,


    lang thang trôi tận trời cuối đất,


    hóa thân thành núi non huyền hoặc,


    những đền đài ảo ảnh thoắt biến tan?:)
  4. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Anh vừa trao đổi nhanh với cả đoàn. Bảo rằng, đoàn mình từ trước tới nay có tiếng là làm ăn cẩn thận, báo cáo gửi về tuần nào cũng được chấp nhận với những lời khen ngợi. Đó là một thứ uy tín, một cái tiếng tốt mà chúng mình cần phải giữ lấy và phát triển thêm! Chỉ cần mình ẩu một lần, chỉ cần một lần bị chỉ ra là có những sai sót lớn trong các báo cáo... là uy tín, tiếng tốt ấy sẽ bị trôi ra sông, ra biển hết, các em ạ.
    Em Mùi, em Đào và cả đoàn đều cười + vỗ tay đồng ý.

    Có vẻ chúng nó cũng đều hiểu câu, "kiếm củi ba năm , cháy rụi một giờ" là như thế nào. Nên, chúng đang ngoan ngoãn, cặm cụi làm việc và ngoan ngoãn lắng nghe anh.:)
  5. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Suốt tối nay, anh ngồi chơi ở nhà Dì Tư của Sáu Hạnh. Nhà Dì Tư cũng đông con gần bằng nhà Sáu Hạnh- 7 người lận!:) Nhưng cả Dì và Dượng đều giỏi tính toán, nên nhà cửa cũng khang trang- một ngôi nhà sàn bằng gỗ cao, rộng và mấy dãy nhà xung quanh nữa. Cột nhà là những cây gỗ to, đã được bào vuông bốn cạnh. Châm một bình trà, rót ra mấy ly thủy tinh, Dượng cười tươi, hở cả hàm răng đã bị khuyết mất mấy chổ:
    - Vô đây, thấy dzui hông, con?
    - Dạ, có.... Em Sáu giúp nhiều, nên chúng con không còn lúc nào buồn nữa....
    - Dzậy hả... thế thấy con gái con đứa Miền Tây sao?
    - Dạ... xinh.... Dạ, hiền nữa....
    (...)
    Cứ vui chuyện thế, cuối cùng hơn mười giờ đêm mới , cả lũ mới ra về....
    Đã thế, Sáu hạnh lại còn trêu:
    - Giá như đoàn của anh Phong có thêm một chị là chị Mẫn nữa thì vui hết biết! Phong- Đàn - Ca- Hát- Mùi- Mẫn.... Ha ...ha.... :D
    Sáu Hạnh còn kể rằng, từ hôm đến đây, thấy Ca rất hay la cà ở quán của em Nhung. La cà thế, nhưng cứ hoàn thành nhiệm vụ đoàn giao cho là cũng ok....:)
  6. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Sáng nay, Ca dẫn cả đoàn ra ăn hủ tiếu của quán em Nhung. Có lẽ Quán Ngon ngoài Hà Nội, thậm chí nhiều quán hủ tiếu trên Sài Gòn cũng không thể có cái hương vị đặc trưng "Nam Vang" như những tô hủ tiếu của em Nhung này. Đã thế, em Nhung chỉ bán đến 8 rưỡi sáng thôi; ai đến muộn sẽ không còn hủ tiếu mà ăn! Ca "ma xó" kể cũng là tinh mắt....:)
  7. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Em Mùi rủ tối nay đi chụp ảnh chim lợn....:D
    - Ghi âm tiếng nó thôi, chứ nó là loài cú mà, tinh lắm. Làm sao chụp được nó, hả em?
    - Mình phải rình từ sớm, anh ạ. Máy của mình chụp được mà. Anh Ca cũng bảo, chỗ đầm tôm ở cuối ấp hình như có hai con cơ đấy, tối nào cũng eng éc liên hồi ấy, anh Phong ạ....
    - Mà ở đây, người ta lại gọi nó là cú heo đấy nhá....
    - Vâng, hôm qua Dượng Tư cũng kể đấy còn gì....
    - Thế định mấy người đi, em?
    - Thì càng ít , càng tốt mà. Có khi chỉ em với anh thôi?
    - Vậy à....:)



    Oài... Chim lợn? Cú lợn? Cú heo?:(
    CHIM LỢN là một loài CÚ thường đi kiếm ăn vào ban đêm, có tiếng kêu như lợn.:)
    Mà CÚ thì lại là một loài CHIM ăn thịt, có đôi mắt rất to ở trên đầu, thường nhìn thao láo và rất tinh trong đêm. :)

    Thật loạn xạ quá đi thôi! Chim là loài cú! Cú lại là loài chim! :(




    Có khi cũng vẫn phải đi cùng với nó, chứ nó vốn là đứa sợ ma mà?:)
    kieuhaiyen thích bài này.
  8. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    huong_co_may

    Thành viên mới
    Là thành viên từ: 09/05/2005
    Bài viết: 1.983
    Đã được thích: 1
    Điểm thành tích: 0

    ---------------------------------
    Có ba con số gợi cho anh một vài điều cần nghĩ thêm một lát sau khi nhìn thấy....:)
    2005, 1 983 và 1.
    1/ 1983.
    Bạn Huong_co_may đã viết những gì?
    Bạn đọc trên TTVN đã đọc ra sao và nghĩ gì về những điều bạn Huong_co_may đã viết?
    Bạn viết và bạn đọc trước đây của TTVN và bây giờ, sau gần 10 năm có khác biệt nhiều không? Dễ tính và khó tính
    ? :)
  9. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    ChinhPhong vào ttvn lâu chưa? Sau đợt nâng cấp phiên bản ttvn (hình như cuối năm ngoái), các sao (từ 1 đến 5 sao - thể hiện đánh giá của người đọc với topic và bài viết), các cảm ơn, các số liệu về số lượt truy cập hồ sơ cá nhân đều bị mất và tính lại từ đầu theo phiên bản mới.
    Do đó, một nick mới lập sau đợt nâng cấp mà chăm chỉ spam 1 tí thì số lần thích mấy trăm, còn 1 nick trước đợt nâng cấp không hoạt động cho đến giờ mà số lần thích = 0 cũng là bình thường!

    Đừng quá chú trọng các con số. Nó chẳng nói lên điều gì! :)
    kieuhaiyenhuong_co_may thích bài này.

Chia sẻ trang này