1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã sống như thế ....Em biết không???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hondakieungao, 23/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hondakieungao

    hondakieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh đã sống như thế ....Em biết không???

    Mới đó mà đã một năm rồi . Chính xác là 1 năm 3 tháng 7 ngày , từ lúc anh nói lời chia tay với em . Bây giờ , anh đã tìm lại được chính mình sau 1 quãng thời gian dài chìm trong đau khổ và tuyệt vọng .
    Đã qua rồi những đêm chè chén ... những đêm phóng xe về nhà khi thành phố ... sắp thức ...
    Đã qua rồi những đêm dancing , cùng lũ tụi nó nhảy nhót điên cuồng dưới dòng nhạc như muốn xé banh ***g ngực . Đông người đấy mà sao trong lòng cứ cảm thấy trống rỗng...

    Trở về nhà sau những cuộc truy hoan , đường lúc nào cũng vắng , ngõ lúc nào cũng tối và bao giờ cũng văng vẳng tiếng rao khuya , một không gian im lặng như tờ , một cảm giác chơi vơi , dòng suy nghĩ thì cứ trôi vô định ; thả mình xuống nền gạch lạnh băng nhưng vẫn không sao ngủ được . Em có biết chăng ??? Anh muốn hét lên thật to ... thật to ... trong tiếng nấc , nhưng sao lại không thể ; thấy lành lạnh hai má , giật mình ... anh đang khóc đấy em à .

    Viết đến đây chắc có người nghĩ : sao tên này yếu hèn thế nhỉ , thất tình thôi mà , có đáng chi đâu .
    Thế nhưng có ai biết anh đã trải qua bao nhiêu biến cố đâu ... cả em cũng thế ...
    Em có biết anh rất hận em không ??? Căn nhà này giờ chỉ còn mỗi mình anh ở , ba mẹ anh đã lánh xa đây rồi , ngay sau khi bà anh mất . " Phúc bất trùng lai ,họa vô đơn chí " , chưa khi nào thấm như khi này , dẫu biết anh chi em nồi da xáo thịt là chuyện thường , nhưng sao lại có thể tệ bạc đến thế kia chứ , rồi chuyện anh bị sa ngã sau hàng loạt những thất bại nữa chứ ... Tại sao em lại ra đi trong lúc này ??? Anh hận em lắm , em biết không ??? Dù kẻ nói lời chia tay lại là anh ...

    Lúc đó em chỉ đề nghị tạm xa nhau , nhưng anh nghe thấy trong em sự cương quyết . Những lúc choàng ôm em , anh đã cảm nhận được sợi dây vô hình ngăn cách giữa chúng ta . Anh không phải là thằng ngu để không biết rằng trong em có sự thay đổi . Con tim em thay đổi ??? Hay là lý trí em xui em làm thế ??? Có lẽ cả 2 đều không đúng . Bởi vì ngay từ đầu cả anh và em đến với nhau ; một người vì sự đam mê , bồng bột tuổi trẻ , một người là kẻ đi chinh phục ; nhưng có lẽ anh đã yêu em một lúc nào đó , giống như kẻ đắm tàu tìm được chiếc phao giữa lòng biển cả , còn anh , cảm thấy cần em khi bên cạnh đã không còn ai . Ban đầu , em chọn anh cũng bởi lý trí ??? Nên bây giờ cũng vì lí trí mà em quay bước đi ??? Em là một cô gái thực dụng , theo anh , sự thông minh luôn đi kèm với thực dụng , nhưng kẻ thực dụng chưa hẳn đã thông minh .
  2. hondakieungao

    hondakieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Những giọt nước mắt của em hôm ấy cho anh biết em cũng có chút tình cảm với anh , nhưng có lẽ nó cũng chỉ đơn thuần là nghĩa .Chắc là em hiểu .... Người ta đến với nhau vì tình yêu ,nhưng gắn bó với nhau vì tình nghĩa . Dù gì thì anh cũng cám ơn em đã khóc vì anh ...
    Xung quanh anh có khá nhiều bạn bè , nhưng sao anh mãi đi tìm cho mình một tình bạn BÁ NHA - TỬ KÌ . Nhiều lúc nằm quay cuồng bên đống vỏ chai bia ngổn ngang , những tưởng mình đã đặt dấu chấm hết cho chính mình . Lúc ấy anh suy nghĩ mông lung lắm .... trống vắng ... lại cũng tiếng rao hàng văng vẳng lẫn vào tư tưởng và khói thuốc .Có một lúc nào đấy anh xót xa khi nghĩ về cha mẹ già và đứa em gái còn thơ dại .Hết rồi sao ? ... Đã hết thật rồi sao ??? .... Có vô vàn cuộc chiến trong cuộc đời một người đàn ông . Và cuộc chiến đó cứ giằng co hết ngày này qua đêm khác . Anh cũng chẳng ngoại lệ , rồi đi đến quyết định rời khỏi đây , anh đã đi đến một nơi rất xa , ở đó đến chán , rồi không chịu nổi phải quay về Sài Gòn nhưng mang theo một niềm tin mới để làm lại từ đầu dẫu có muộn.
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    anh gì ơi , cứ buồn đi nhé .. nhưng đừng để "mộng mơ theo nhau đốt cháy, những giấc mơ không có ngày mai " . Ai trong tình cảnh của anh cũng buồn thôi , nhưng ... à, em phải đi mua con lật đật đây ..
    GET WELL SOON !
  4. hondakieungao

    hondakieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh phải đứng dậy chứ ! Đúng không ??? Và cũng phải để cho em thấy anh đã không sa ngã . Bây giờ anh sống như một ông thầy tu ... đám bạn cũ anh cũng chẳng giữ liên lạc nữa . Anh đang âm thầm làm lại cuộc đời , không biết em còn gọi điện thoại cho anh không ,bởi vì anh đã đổi số rồi .Em đã từng bảo anh là người rất bản lĩnh nhưng sao ....??? Anh chỉ kể chuyện này cho một cô bé mới quen . H hỏi anh sao còn yêu em mà lai muốn chia tay .Chứ níu kéo làm gì khi có một người đã thay đổi ,phải không em ??? H lại bảo nếu em thay đổi sẽ không khóc đâu , anh chỉ cười , chuyên tình cảm chỉ có những người trong cuộc mới hiểu và nhận xét đúng mà thôi . H hỏi anh nếu như em quay lại thì sao , anh ư ??? anh thì ko .Chắc chắn thế .Mặc dầu anh còn yêu em nhiều lắm .
    Em gọi điện hỏi anh đi thăm M ??? Còn trách anh sao ko trả lời cho em ??? Anh đã thử tìm cách quên em ,nhưng sao vẫn nhớ mà cũng hận nữa ....Nghe thằng bạn bảo hôm liên hoan thằng B chở em ,anh cảm thấy một cảm giác hụt hẫng xâm chiếm đến thẫn thờ , hồi còn đi học anh ghét nó thế mà giờ....
    Anh thử tìm quên em bằng những cô gái khác ,nhưng sao đi với họ mà chẳng có cảm giác gì ===> chán ....
  5. hondakieungao

    hondakieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ngay hôm quay trở về anh nhận được một bức thư lạ , cầm lá thư trên tay mà vừa hồi hộp vừa ngơ ngơ ngáo ngáo ,nhưng mà thấy vui sao sao ấy . Một bức thư .... tỏ tình em à , mặc dù lời lẽ khá tế nhị nhưng anh đọc hết rồi mà cũng chẳng biết cô bé là ai ... hic... mà cũng cảm thấy khinh khỉnh làm sao ấy , chắc cũng là những cô nàng .... như em thôi . Mặc kệ đang lúc anh buồn mà .... Qua vài đợt thư từ thì mới biết tên nàng là L , một cô em của thằng bạn ở tuốt SAPA em à ....
    Rồi anh quyết định làm một phép thử em à ! Hơn một tháng rồi không thấy cô bé hồi âm , chắc thấy lời lẽ anh táo bạo quá nên sợ đấy , tự dưng lại cảm thấy dzui dzui , ít nhất cũng khác với những người anh đã gặp....
    Trong những người con gái đã lướt qua cuộc đời anh , có lẽ em là người anh yêu nhất . Em cũng gây cho anh nhiều bất ngờ vì cá tính của em . Có mấy ai tin anh là người yêu đầu của em đâu ....
    Trái đầu mùa bao giờ cũng ngọt
    Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
    Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
    Rất ngọt ngào và rất đắng cay .
    Đọc những dòng này tự dưng thấy hơi cay cay ....rốt cuộc nó lại quay mũi dùi vào anh ..... hic .
    Theo tình tình trốn , trốn tình tình theo ....bây giờ anh chỉ muốn một mình ngồi yên lặng trong phòng mà viết cho em ( nhung ko bao giờ gửi ) , anh cảm thấy chán quá rồi những mối tình như thế , bao giờ thì anh mới gặp được ..... Nhưng viết như thế cũng không có nghĩa là anh buông xuôi đâu , anh chỉ dành vài giờ để ngồi ngãm sự đời thôi . Anh vẫn gia đình mà , con người ta khi thất bại thì chỉ biết quay về gia đình thôi em à ....
  6. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn chân thật , hoàn toàn popular , và hoàn toàn là những gì muốn nói với em , khỉ thật , thời tiết nóng ghê
  7. Tôi cũng đã và đang như vậy, hiện giờ hình như tôi không có phương hướng thì phải
  8. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Một trong số ít những người đàn ông chung tình còn sót lại trên trái đất!!!! Chúc anh sớm tìm lại hạnh phúc
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Chép cho tớ cả bài thơ này ra đc ko, bạn trai này có những suy nghĩ rất riêng rất chính kiến mà ít ai có được, tớ ko hiểu nếu trong thực tế ấy có thực hiện đc như những gì ấy nghĩ ko, anyway mỗi người có 1 con đường riêng, chúc ấy hài lòng với con đường mình đã chọn, đừng dằn vặt nhé!
  10. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    tặng bác http://www.nghetructuyen.org/trongnuoc/track.asp?ID=50

Chia sẻ trang này