1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã Yêu Em , Yêu Em nhiều lắm Em có biết không ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi viethoa21, 11/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yuki_love

    yuki_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ha' ha', ngôi sao đất cảng nói đúng lắm, đúng là số anh Hoà là sát người yêu.Khô thân người yêu anh ý, người thì phải lấy chồng sớm ( 4 năm về trước đã lấy chồng rồi đấy nhá), người thì phải xa xứ.Kiểu này nhưng ai đang có nguy cơ là người yêu anh Hoà phải liệu cho sớm thôi.
    To:Auturm heart : bạn định lập trung tâm tư vấn à, cho yuki cộng tác với, chuyến này bọn mình kiếm được khối tiền.He he
    To: Việt Hoà: anh bảo gửi card cho em mà có thấy đâu, à anh Hoà ơi, địa chỉ trang web mà hôm trước anh cho em xem là gì hả , cái gì mà:http://jingcao......., nói lại cho em với
    Yuki(love 1088)
  2. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Anh sợ
    Có một ngày mưa
    Những sợi trắng miên man
    trút vào lòng anh
    hờ hững
    Cây bằng lZng trước ngõ
    Nào biết mùa này có xanh
    Giọt giọt trời có lay rung chùm lá?
    Anh sợ
    Rồi tới một ngày không xa
    là vô nghĩa với anh tất cả
    Nhìn mặt trời cũng nhoà nhạt sương giZng
    Con tim đập đều theo nhịp bản nZng
    Và, lụi tàn men lửa...
    Anh sợ
    Sẽ đến một ngày
    sau cơn mưa tầm tã
    hoa bằng lZng lại oà ra sắc trắng
    Tiễn đưa
    giọt nắng
    kiệt cùng
    Dẫu phút ấy em có hiện ra
    anh nhìn như khách lạ
    Đến cái giật mình
    sợ
    cũng mất nốt trong anh...
    Chỉ Yêu Mình Em Thôi
  3. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cos ai tin rằng con trai không nói dối không?
    Kể cả khi hắn đang ngồi bên mình với vẻ mặt nghiêm túc nhất ,hắn cũng có thể nói dối.Con trai là vậy đấy.Bạn trai tôi không bao giờ nói gì về tương lai.Anh ấy sợ "Nói trước bước không qua"hay "anh ấy không dám tin mình có thể biết trước về tương lai".Anh ta luôn khẳng định anh ta yêu tôi,rằng chỉ mình tôi thôi.Nhưng anh ta luôn nhắc tới những người anh ta từng yêu với một vẻ tiếc nuối khôn cùng,đi với tôi anh ta sẵn sàng gọi to lên:"Vợ ơi"khi thấy bạn anh ta đi ngang qua.Anh ta thậm chí không thèm ghen tuông nữa.Anh ta thích đi mua sắm với tôi,nhưng lại không bao giờ khen bộ quần áo tôi mới mua hay bình phẩm gì về nó.Đã nhiều lần anh ta nói chia tay với tôi nhưng sau đó lại tìm mọi cách để xin lỗi.Thậm chí cả tuần tôi gọi cho anh ta khi anh ta không có nhà nhưng anh ta cũng không thèm gọi lại cho tôi.Tôi có cảm giác anh ta chỉ coi tôi là một con búp bê hay một thứ đồ chơi,không hơn.Tôi đã từng cảm thấy anh ta thật đáng ghét khi anh ta kể cho tôi anh ta đã từng chia tay bạn gái cũ như thế nào.Quá lạnh lùng và tàn nhẫn.Tôi sợ rằng tôi sẽ một ngày nào đó rơi vào tình cảnh như vậy.Tôi đã muốn bỏ anh ta nhưng chuyện đó đâu có dễ dàng.....
    ĐÃ CÓ AI TỪNG RƠI VÀO HOÀN CẢNH NÀY CHƯA?BÌNH PHẨM HỘ MỘT CÂU NHÉ
    Này ngoisao_datcang kiêu vừa thôi,đây có người yêu rồi đấy,bạn bè gì tồi tệ.
    Hải Hà
    Được autumn_wind sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 23/03/2003
  4. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Giả dối hay ko chỉ có chúa mới hiểu được điều đó thôi !
    Chỉ Yêu Mình Em Thôi

Chia sẻ trang này