1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi seainrain, 13/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seainrain

    seainrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh đã yêu em

    Vậy là, em đã quay lại với người bạn trai cũ sau nửa năm chia tay. Em nói rằng em sẽ không thể tìm được người nào hơn thế. Cũng đúng thôi, anh tuy tốt, nhưng người ta cũng rất tốt, và về mặt đẹp trai, thì anh thua là chắc rồi . Khi anh rời xa em, thì anh cũng nhận ra rằng điều anh nghi ngờ là đúng : Anh đã yêu em. Anh đã cố gắng chối bỏ sự thật đó, để giữ mãi cái "chung thuỷ" giả tạo với HL.

    Dù sao, nếu em không trở lại với N thì anh cũng xác định ngay từ đầu, sẽ chẳng bao giờ thú nhận để đánh mất tình bạn giữa chúng ta, vì anh biết, anh không thể trở thành hình bóng người đàn ông của trái tim em. Một thủ tục cần có của một người con trai "quân tử" : chúc em hạnh phúc.
  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Chúc hạnh phúc, nó nói câu này ko dưới 2 lần với 2 người, nhưng có thật sự muốn nói ko? Sao cứ phải làm cái điều mà con tim ko muốn???
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tiêu đề là một câu rất hay.. Đọc hơi bị thót tim.
    Hóa ra không chỉ con gái mà con trai cũng bị rơi vào cái cảnh mất tình yêu rùi mới biết mình yêu nhờ
  4. seainrain

    seainrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ gọi em là bạn nhé, xưng tớ.
    Hôm qua, bạn lên một cách bất thường giữa đêm khuya, sau một thời gian dài mất tích, mặc cho tớ nhắn tin, mail và offline khá thường xuyên. Đơn giản vì máy bạn hỏng, vì bạn đang vui khi quay lại với người ta, vì bạn bận, chứ không phải vì tránh mặt tớ khi cảm nhận thấy một tình cảm khác lạ. Biết rõ lý do là như thế, nhưng tớ lại cố nghĩ rằng, bạn lên vì thấy tớ lo lắng, bạn lên chỉ để tớ yên tâm và chỉ để chat với tớ mà thôi. Như thế có "tự lừa dối mình" không nhỉ ?
    MB nói, nếu là MB, khi có người tỏ ra quan tâm mà MB không thích, thì MB sẽ tránh không gặp người đó, không mail, không chat, để tránh cho người ta có hi vọng. MB nghĩ rằng bạn tránh mặt tớ . Nhưng bạn thì không cực đoan thế đâu, đúng ko ? Trong suy nghĩ của bạn, tớ là một người bạn tốt, và kể cả bạn biết tình cảm của tớ dành cho bạn, thì bạn cũng không xa rời tớ đâu, đúng ko ? Bạn biết tớ không làm phiền bạn với cái tình cảm trẻ con đấy, có khi lại còn tự hào vì được một người con trai như tớ để ý . Tớ tự viển vông mình đấy, cốt để lấy cái lý do tự cho phép mình yêu bạn thôi
    Bạn lên trong lúc tớ chờ trận Brazil bắt đầu, thế là làm tớ muốn chat với bạn, chả xem BĐ nữa. Cũng đủ tỉnh táo để nói với bạn, trêu đùa bạn, chúc mừng bạn và nịnh nọt đội Ý của bạn như một người bạn thân, dù bạn biết ko, tớ thấy vui mừng kinh khủng khi gặp lại bạn đấy. Tớ đã xác định là vứt cả trận đi, chỉ để được nói chuyện với bạn thôi, những câu chuyện không đầu không cuối. Thế rồi bạn out đột ngột, chắc vì cái modem củ chuối mà bạn đã warning với tớ ngay từ đầu. Tớ chờ, chờ mãi, không chạy ra xem bóng đá nữa vì sợ rằng bạn lên tớ không có mặt ở đấy. Nhưng bạn không lên nữa, có lẽ vẫn còn hì hụi đánh đập tra tấn cái modem khổ sở.
    Trong thời gian ít ỏi, bạn hứa với tớ sẽ gửi ảnh của bạn. Tớ sẽ chờ. Bạn gửi cả ảnh của bạn với người ta cũng được. Tớ sẽ không buồn đâu. Hôm qua lời chúc phúc cho bạn là lời tớ nói thật lòng đấy.
    Nhắn với đôi chim trên cao cùng làn gió...lao xao lao xao...Rằng anh đã...nhớ thương bao nhiêu nụ cười đó... vấn vương con tim anh...
  5. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bạn giống tâm trạng mình thế. Nói đến bây giờ mình và người ấy ko còn là gì của nhau. Khi người ấy bảo rằng người ấy ko còn available nữa, người ấy vẫn muốn làm bạn với mình, mình đã ko delete nick của người ấy nữa. Thỉnh thỏang người ấy có nói chuyện, hỏi thăm, mình cũng có trả lời lại. Nhiều bạn của mình bảo mình ko nên làm như thế. Ý chí thì bảo ko nên nhưng mình vẫn thích nói chuyện với người ấy, đôi lúc muốn hỏi thăm người ấy trước nhưng lại thôi, chỉ khi nào người ấy hỏi thăm mình thì mình mới trả lời lại, những lúc đó vẫn thấy bồi hồi xúc động .
    Nên tình cảm là 1 chuyện thật khó nói, đúng là để quên đi 1 người thật là qúa khó
  6. trance9867

    trance9867 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ít ra thì người đó vẫn là bạn của cậu chứ không như hoàn cảnh của tớ. Và ít ra người đó cũng là một người "tình nghĩa" khi quay lại với bạn trai cũ còn hơn là người mà tớ yêu thương đã bỏ rơi tớ để đi theo một người mới. Thôi đừng nghĩ gì nhiều nữa, hãy cùng vui lên nào.
  7. seainrain

    seainrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mình nói là ex của mình, cách đây năm năm rồi. Còn với người bây giờ mình yêu, bạn ý rất tuyệt vời, và mình cũng không có ý định đến với bạn ý, vì người ta đang hạnh phúc với bạn trai. Đây chỉ là một tình cảm đơn phương và mình chấp nhận như thế, mình với bạn ý vẫn là những người bạn tốt của nhau. Dù sao, cảm ơn bạn đã động viên, làm thêm cốc bia nữa nhé
  8. seainrain

    seainrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bạn bảo "dạo này thế nào, kể lể cho tớ xem nào". Ừ thì tớ kể lể ở đây vậy. Đợt bạn đi công tác một tuần, tớ không thấy bạn lên, lo lắng lắm, không biết có chuyện gì xảy ra với bạn không, vì trước đó bạn bảo bạn đang rất buồn khi nghĩ lại việc bạn chia tay với N. Nói chuyện với MB mới biết bạn đi dạy xa. Tớ đánh liều gửi tin nhắn cho bạn, đấy là tin nhắn đầu tiên tớ gửi về VN. Sang đây đã khá lâu, chưa bao giờ tớ có ý định gửi tin nhắn cho gf của tớ, vậy mà tớ lại gửi cho bạn. Bạn về, hứa gửi ảnh rồi từ đó mất tích luôn. Lại một tuần nữa lo lắng, tớ không thể tập trung vào công việc, ăn ngủ thất thường. Tớ đành phải nói rõ tình cảm của mình với MB, nhờ cô ấy tìm hiểu xem bạn có chuyện gì. Và hôm kia, tớ biết được rằng máy bạn hỏng và bạn bận nên không lên, chứ không phải tránh mặt tớ. MB còn nói rằng, bạn đã quay lại với N. Nghe tin này, quả thật tớ có buồn, nhưng rồi điều đó chẳng tồn tại lâu trong con người lạc quan là tớ. Chính điều đó làm tớ tập trung hơn và giờ có vẻ ổn rồi. Hôm nay chat với bạn, tớ lấy cớ là có việc bận, để không chat nhiều, sợ bạn nhận ra tình cảm của tớ, biết đâu bạn trốn mất lần nữa thì sao.
    Hôm qua bạn còn hỏi, thế gf của tớ dạo này thế nào. Tớ chưa kịp trả lời thì bạn bị out, ừ thì tớ cũng cho vào đây nốt vậy. Gf của tớ đang gặp khó khăn trong công việc, nhớ tớ và muốn tớ trở về bên cạnh cô ấy. Nhưng tớ thì lại như thế này đây, khủng hoảng tinh thần vì bạn, nhớ thương bạn, tớ thật sự là một thằng tồi. Tớ biết, nói ra ở đây điều đó, tớ sẽ rất dễ bị lộ thân phận, và tất nhiên là cũng sẽ bị người khác khinh bỉ, nhẹ thì trách móc, nặng thì chửi rủa. Nhưng tớ xứng đáng phải chịu những điều đó, con trai dám làm, dám yêu, dám sống thật với tình cảm thì phải có gan mà nhận lấy những gì mình gây ra. Tớ yêu bạn nhưng tớ thật sự mong muốn gf của tớ được hạnh phúc, dù bên cạnh có tớ hay không. Bạn hiểu mà, bạn hiểu suy nghĩ của tớ, bạn hiểu tình cảm của tớ và gf như thế nào đúng ko ?
    Chán quá, tớ lại nói lung tung rồi . Tớ nhớ bạn lắm !
    Nhắn với mây bay lang thang cùng vạt nắng... nghiêng nghiêng dịu dàng... rằng anh đã... đã yêu em... yêu từng lời nói thiết tha bao hôm nào...
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0

    Người hỡi cho tôi quên đi, bao nhiêu kỷ niệm xa xưa.
    Người hỡi cho tôi quên đi, bao nhiêu mộng đẹp nên thơ.
    Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi.
    Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài...
  10. scubidog

    scubidog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    " vì anh biết, anh không thể trở thành hình bóng người đàn ông của trái tim em "
    Một lối thoát yên ổn hở... ,yêu lâu thế mới nhận biết được họ yêu mình hay không à,vậy là sau chuyến này sẽ có kinh nghiệm nữa roài...

Chia sẻ trang này