1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi seainrain, 13/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tình iu là cái vớ vẩn gì dó khiến chúng ta như trở thành 1 kẻ khác.Chán wá đi mất.Giá như đừng yêu thì hay biết mấy.Trên đời này sao lại có loại con trai ''''***'''' iu người ta mà lại bảo yêu vì sợ cô đơn.Đến khi có con khác rồi thì mới nói chia tay.Nó tiểu nhân thếlà cùng.hic!
    Thế mà lại có 1 người cao thượng như bác thì em đã thấy cảm phục vô cùng.Cảm phục.....................
    Chúc bác sớm tìm dc người ưng ý
    Y/M:: muaxuanvinhcuu99
  2. Jebee

    Jebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    @ seainrain : Đôi khi những ý nghĩ tốt đẹp dành cho người yêu cũ ( người đã bỏ mình ra đi), những hành động mà mình coi là cao thượng-và đúng là nó rất cao thượng ; là một cách để mình củng cố niềm tin rằng những tình cảm chân thành tốt đẹp đó sẽ được bù đắp. Sự bù đắp đó có thể do người yêu cũ của bạn mang lại,hoặc một cô gái nào đó còn chưa xuất hiện.
    Tuy nhiên, sự hồi hộp khi chờ người đó online, niềm vui bé nhỏ do mình tự tạo ra khi được người ta hỏi thăm. Đã bao giờ bạn thấy cô đơn? Đã bao giờ bạn thấy tủi thân và thương chính mình chưa?
    Những suy nghĩ của bạn rất đẹp. Sẽ có một lúc nào đó bạn thấy thương mình kinh khủng đấy, khi đó chỉ có mình bạn quẩn quanh với những suy nghĩ tốt đẹp bạn dành cho người ta, còn người ta kia thì ở 1 nơi nào đó không hề hay biết những suy nghĩ đó của bạn. Vì thế,mình chúc ấy thật mạnh mẽ , và vững vàng với những suy nghĩ tốt đẹp đó. Rồi Ty sẽ lại đến với ấy
  3. seainrain

    seainrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình biết làm như thế này thì mình sẽ đau khổ, nhưng mà mình cũng xác định là mình sẽ phải quên cô ấy thôi. Mình yêu cô ấy - một tình cảm thật sự mình không muốn có, bởi vì bên cạnh mình vẫn còn người con gái đang chờ mình quay về. Cái tình cảm đó lẽ ra không nên có, và mình đã cố gắng tránh nó, nhưng không thể. Vì thế mình chưa từng hi vọng người ta sẽ nhớ về mình, và hoàn toàn không muốn người ta biết được tình cảm của mình, vì như vậy một tình bạn đẹp từ trước đến nay giữa hai người sẽ không còn nữa, bởi vì người ta cũng rất yêu bạn trai của người ta, và biết mình còn bạn gái ở bên cạnh. Nói chung, mình cũng sẽ quên đi được chuyện này, sau một thời gian hiện tại không gặp mặt cô ấy.
    Mình cũng chẳng cao thượng gì, đang có người yêu mà lại đi dành tình cảm cho người khác. Mình luôn tôn thờ sự chung thuỷ, thế mà bây giờ lại như thế này. Đối với gf của mình, yêu nhau đã lâu, mình không chỉ có lòng thương, thật sự mình có tình yêu với người ta, và mong muốn sống cả đời với người ta. Đối với gf của mình, mình là tất cả. Thế nên, mình hi vọng cái tình cảm hiện giờ chỉ là vài phút giây xao lòng không đáng có của một thằng con trai không tốt. Hi vọng nó sẽ sớm qua đi.
  4. seainrain

    seainrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em, à không bạn à, ai ở đây cũng khuyên nên quên bạn đi đấy. Cả MB nữa. Mình quen nhau mới hơn nửa năm, nhưng tớ đã lưu giữ rất nhiều kỷ niệm về bạn, và tớ định nơi đây sẽ là nơi lưu giữ những kỷ niệm đó. Tớ cũng xác định là sẽ quên bạn như quên một người mà tớ đã yêu, chỉ còn giữ lại trong tâm trí tớ, rằng bạn là một người bạn thân mà thôi. Nhưng cứ như thế này, thì tớ không thể quên bạn được. Tốt nhất, tớ nên dừng ở đây, cái topic này vì thế cũng nên để nó trôi đi. Dù sao, khi viết những dòng này, tớ vẫn còn nhớ và yêu bạn nhiều, nhiều lắm. Tớ hi vọng, thời gian sau này tớ sẽ không còn nhớ đến bạn nhiều nữa. Chào SeaInRain nhé. Đây là bông hoa hồng tớ tặng bạn lần cuối

Chia sẻ trang này