1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh đất và người Thái Bình

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi rapchieubongthienduong, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Khách sạn mới này nhìn giống một trung tâm thương mại hơn là một khách sạn 4 sao, trông nó cũng không cao lớn và bề thế lắm. Chắc là xây tầm tầm thế này để phù hợp với cảnh quan xung quanh như cái nhà văn hóa và cái bách hóa Ngã tư An Tập đó.Trông cái Dream Hotel này cũng không hoành tráng như mình mong đợi, nhưng dù sao thì cũng góp phần làm tươi sáng hơn cái cửa ngõ Thành Phố và cho khách phương xa đến đỡ phàn nàn về mấy cái khách sạn cũ kỹ,xấu xí của Thái Bình.
  2. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    hie hie, bọn nào mà chẳng thế ! Cái bọn sang đây toàn bọn lởm thôi, ở nước ngoài, chúng nó cả năm chỉ bổ kỹ thuật mấy cái hàng rào. Xuất khẩu chúng nó sang VN và TQ, mie, tha hồ sáng tác thử nghiệm linh tinh. Bãi rác kiến trúc của chúng ta là thế mà.
    Dẫu gì, bọn SITE làm cái nhà của đại học kinh tế quốc dân cũng không tồi lắm.
  3. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ohh đây là phần siêu thị, cái khách sạn nó ở bên cạnh cao 11 tầng cơ mà
  4. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    emgaithaibinh không biết đó thôi, thằng Carlos của bọn SITE phải nói là dân rất chi pro. Cái nào mà nó tự tay làm thì đảm bảo không chê vào đâu được, nó lúc nào cũng găm cái bút chì trong tay. Cần thiết nó phác họa sơ lược ý tưởng cho xem ngay, bản vẽ thô mà đẹp ngang vẽ máy. Nét nào ra nét đấy, vác thước ra ke đường thẳng của nó không chệch một tí gì. Thế nên thối là thối do mấy ông VN làm ẩu.
  5. manowar_kientruc

    manowar_kientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    he he
    Thành phố Thái Bình nói riêng và tỉnh Thái Bình nói chung chuẩn bị có 1 khu vui chơi gải trí khoảng 300ha ở xá Hoàng diệu.Có ai biết kô nhể.
    Tại xã Hoàng Diệu( 1 phần xẫ Đông Mỹ-Đông Hưng và Xã vũ Tây-Vũ Thư) sẽ mọc lên 1 khu vui chơi gảii trí tầm cỡ khu vực Đồng bằng Sông hồng.hê hê có ai quan tân kô nhỉ.
    Chính tôi là người thiết kế.
    Hiện giờ đồ án vẫn còn trên giấy, đang đợi ngày phê duyệt
    hy vọng 1 ngày kô xa , chúng ta sẽ gặp nhau ở khu vui chơi giảitrí số 1 Vùng Đồng bằng Sông Hồng này.

  6. manowar_kientruc

    manowar_kientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh em. Xin đính chính chút xíu.xã Vũ tây(Kiến Xương)

  7. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hay quá nhỉ, xem ra cấc bác TB cũng chịu chơi đây, chắc chắn ai cũng quan tâm rồi...TB tuy trước nay ko fải là vùng DL trọng điểm nhưng là cầu nối của Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình với Hải Phòng, Quảng Ninh nên chuyện xây khu vui chơi ở đây cũng hay đó chứ, mong sao cái dự án đó sớm thành hiện thực, nhưng chuyện thiết kế - quy hoạch của VN thì đúng là còn rất nhiều vấn đề, làm sao để lấy đất trồng lúa của bà con nhưng đừng xảy ra bức xúc các bác nhé
  8. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    he he
    Thành phố Thái Bình nói riêng và tỉnh Thái Bình nói chung chuẩn bị có 1 khu vui chơi gải trí khoảng 300ha ở xá Hoàng diệu.Có ai biết kô nhể.
    Tại xã Hoàng Diệu( 1 phần xẫ Đông Mỹ-Đông Hưng và Xã vũ Tây-Vũ Thư) sẽ mọc lên 1 khu vui chơi gảii trí tầm cỡ khu vực Đồng bằng Sông hồng.hê hê có ai quan tân kô nhỉ.
    Chính tôi là người thiết kế.
    Hiện giờ đồ án vẫn còn trên giấy, đang đợi ngày phê duyệt
    hy vọng 1 ngày kô xa , chúng ta sẽ gặp nhau ở khu vui chơi giảitrí số 1 Vùng Đồng bằng Sông Hồng này.
    Đã hoành tráng sao ko cho nó hoành tráng số 1 Đông Nam Á hay số 1 Châu Á đi. hhêê
    Khu này gồm khu vui chơi động tĩnh, cảnh quan, nhưng có kèm bán chung cư, biệt thự không đấy?kakka
  9. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Lịch Động - "thủ đô" kính mắt Việt Nam
    Những thương hiệu kính nổi tiếng thế giới như Rayban, Okey... được bán với giá vài chục nghìn. Vô thiên lủng những loại hàng thời trang mang nhãn mác lừng danh giá siêu rẻ này đều có nguồn gốc từ làng Lịch Động (Thái Bình).
    Một người thâm niên chuyên buôn bán kính lâu năm ở Hà Nội khoe rằng làng Lịch Động (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) quê anh là "cái nôi" của kính thời trang. Nơi đây không tự sản xuất được mắt kính, mà chỉ thực hiện các công đoạn nắn, mài, lắp kính vào gọng để cho thành phẩm hoàn chỉnh.
    Mắt và gọng kính được nhập về từ Trung Quốc với giá rẻ như bèo. Nguyên liệu được mua theo lô, một trăm cặp mắt kính chỉ phải trả 150 nghìn đến 200 nghìn đồng; 3-5 nghìn đồng/bộ gọng. Nếu là hàng cao cấp thì cũng chỉ có giá 15-30 nghìn đồng/cặp mắt kính; 30-40 nghìn đồng/bộ gọng kính.
    Giàu lên từ nghề chế tác kính
    Những cửa hiệu san sát trên đường làng Lịch Động, lúc nào cũng rộn ràng, ngổn ngang những bó gọng kính mạ đồng vàng choé, những mắt kính xếp thành đống, rồi tuốc nơ vít, tiếng kìm bẻ, tiếng mài kính xoèn xoẹt... Nhãn mác đủ loại thương hiệu lừng danh thế giới được những người thợ quê dán lên mặt kính vô cùng hoàn hảo.
    Người Lịch Động có cả công nghệ bắn chữ chìm trên thủy tinh, tinh xảo đến mức dân sành sỏi cũng không thể phân biệt được chúng với hàng hiệu xịn. Các sản phẩm kính kém chất lượng đều từ đây mà ra, từ kính bán rong, kính vỉa hè, kính bày trong cửa hiệu. Đến tay khách hàng, giá trị của kính được nâng lên hàng chục lần, thậm chí hàng trăm lần.
    Thợ kính Lịch Động tài hoa và khéo tay, chỉ cần nhìn vào mặt khách cũng xác định được nên đeo loại kính nào là hợp nhất. Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh kính thời trang cao gấp nhiều lần nghề nông.
    Kính "xịn", nhưng trả rẻ thế nào cũng bán
    Kính nhái, kính rởm có mặt trên khắp mọi "sạp" kính, trên tay người bán dạo, sạp kính vỉa hè, cửa hiệu kính thời trang... Kẻ bán kính dạo thường chọn những nơi đông người qua lại (nhà ga, bến xe, ngã tư đường phố...) để "tác nghiệp".
    Nhìn chiếc kính hàng hiệu, với cặp gọng dẻo dai, uốn cong một vòng thả ra cũng không gãy, giá mời chào chỉ vài ba trăm nghìn, quá rẻ so với giá bán của những loại kính đó tại các cửa hiệu kính thời trang, không ít người đã trở thành "con mồi" của người bán kính dạo. Nếu gặp khách dày dạn kinh nghiệm, biết rõ chân tướng của những loại sản phẩm này, trả giá 25 nghìn đồng, thậm chí thấp hơn nữa, họ cũng bán.
    Dân buôn thường nhìn mặt mà bắt túi tiền, mỗi chiếc kính được phát giá từ 50 nghìn đến hàng trăm nghìn đồng. Còn trong cửa hàng kính thời trang, tuy ít "láo nháo" hơn, nhưng bên cạnh những hàng chính hiệu được bày bán, đôi khi người ta cũng độn thêm hàng rởm vào. "Nếu chỉ bán kính xịn thì lời lãi được bao nhiêu", một chủ cửa hàng tiết lộ.
    (Theo Vneconomy)
    xem thêm tại đây
    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2007/09/3B9FA35E/
    Được rapchieubongthienduong sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 14/09/2007
  10. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hay quá nhỉ, xem ra cấc bác TB cũng chịu chơi đây, chắc chắn ai cũng quan tâm rồi...TB tuy trước nay ko fải là vùng DL trọng điểm nhưng là cầu nối của Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình với Hải Phòng, Quảng Ninh nên chuyện xây khu vui chơi ở đây cũng hay đó chứ, mong sao cái dự án đó sớm thành hiện thực, nhưng chuyện thiết kế - quy hoạch của VN thì đúng là còn rất nhiều vấn đề, làm sao để lấy đất trồng lúa của bà con nhưng đừng xảy ra bức xúc các bác nhé.
    Hoan hô tbprince.
    Hồi còn hướng dẫn viên du lịch, có lần dẫn khách Hưng Yên đi qua Thái Bình, nhưng chán quá, vì dọc đường 10 huyết mạch của Thái Bèo chúng ta không có một nhà hàng, hàng quán nào to kiểu dã man con ngan như ở đường 5, đường 183, 18 (từ Hà Nội đi), đường 1, muốn tìm chỗ cho chừng 50 bà con ăn uống, xe cộ nghỉ ngơi, mua quà bánh đặc sản mà không có.
    Xe dừng ở làng Nguyễn, gom mãi mới được ít bánh cáy. Dừng ở thị trấn Đông Hưng, nhìn sang nghĩa địa, hỏi phở bò không có, chỉ có bánh đa thịt lợn. huhu.
    May quá, cuối cùng thì DN bánh đậu xanh ở Hải Dương (ông chủ người Đông Hải thì phải) cũng đầu tư xây dựng một nhà hàng đón khách tour, xe tải ở gần ngã ba Đợi, Quỳnh Phụ.
    Hy vọng dân tình từ phía Nam ra Hải Phòng, Quảng Ninh sẽ đi qua Thái Bình và dừng chân mua thật nhiều bánh cáy, ăn thật nhiều canh cá Quỳnh Côi, xơi thật nhiều gỏi nhệch Diêm Điền.
    Du lịch Thái Bình gần như bét nhất trong khu vực đồng bằng sông Hồng bởi gần như không có danh thắng thiên nhiên, di tích lịch sử thì cũng không nhiều (chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay như: chùa Keo, đền Trần (mới xây lại ở Hưng Hà), đền Tiên La, đền Đồng Bằng...), chỉ hy vọng có DN nào đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, vui chơi nhân tạo thôi.
    Cách đây mấy năm nghe tin vịt rằng, công ty của ông Tiền người Thái Bình định đầu tư Cồn Vành biết thành Tuần Châu của Thái Bình, nhưng cuối cùng vịt vẫn hoàn vịt. huuhuh.

Chia sẻ trang này