1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh đất và người Thái Bình

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi rapchieubongthienduong, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Gái xinh Thái bình (tiếp)
    Phạm Hoàng Mến (tiếp)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tải hết ảnh rồi. Phù.
    Được rapchieubongthienduong sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 25/09/2007
  2. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Người Thái Bình
    Trung Hiếu: ''Tình cảm là do duyên số''
    NSƯT Trung Hiếu đón khách tại khách sạn sau khi tài xế taxi đưa anh đi vòng quanh TP HCM hết... 300 nghìn đồng. Anh bạn cùng phòng thốt lên: "Giời ơi, nghệ sĩ đã nghèo rồi mà còn thế này thì nghèo hơn".
    Nhưng Trung Hiếu vẫn cười và không hề bực bội, mặc dù biết mình đã bị "chặt đẹp". Trung Hiếu ngoài đời thường hay cười, hiền lành và sống chan hòa.
    Tay anh mở vội hộp trà, cho vội một ít vào bình rồi lại vội rót ra mời khách. Sở dĩ anh "vội" nhiều thế bởi lần này vào Nam, chuông điện thoại réo liên tục, rồi những công việc đột xuất đã chiếm hết quỹ thời gian rỗi của "ông" Trưởng Đoàn 1, Nhà hát Kịch Hà Nội.
    Khác với một số nhà quản lý khác, "ông" trưởng đoàn này chẳng bao giờ có vẻ quá nghiêm trọng với cương vị của mình. Từ khi trở thành trưởng đoàn, điều làm anh quan tâm nhất là: "Làm cách nào để bán vé và khán giả đến rạp nhiều hơn. Đêm nào không bán vé được là đêm đó mất ngủ".
    Vừa kể về những nỗi lo "bếp núc" ấy của mình, anh vừa đưa tay bóp nhẹ chân: "Mình mới bị giãn dây chằng ở bàn chân. Mỗi lần đi diễn phải mang thêm tất thể thao để giảm chấn động. Vài tháng trước mình có điều trị, cũng gần khỏi bệnh. Nhưng lúc đó công việc dồn dập, thế là phải diễn. Rồi đau đến giờ".
    "Sao anh không tìm người diễn thế?". Anh cười hì: "Có những vai diễn không phải ai cũng có thể thay thế được đâu, bạn ạ. Chính vì vậy, Nhà hát đang đào tạo và hy vọng nhiều ở lớp sau này".
    Trung Hiếu thành công ở cả lĩnh vực điện ảnh lẫn sân khấu. Thế nhưng, song thân anh... không hài lòng. Bởi cậu con trai của họ đã 35 tuổi mà chưa chịu lập gia đình.
    Nhắc đến tình yêu gia đình, anh thú nhận: "Chuyện tình cảm mình không ép được, duyên số cả rồi. Nhưng các cụ đã nhắc nhở thì mình đành để ý hơn vậy. Mình không đặt ra bất kỳ quy định, hình mẫu nào cho tình yêu. Chỉ mong rằng khi yêu, ở bên nhau sẽ hiểu được nhau".
    Còn bây giờ, anh đang hoàn toàn yên tâm vào công việc và vị trí đã được coi là thành đạt của mình. Ngoài thời gian dành cho sân khấu, anh tham gia câu lạc bộ Thư pháp trẻ Hà Nội. Những lúc cần giải tỏa vướng mắc nào trong lòng, anh chỉ cần cầm cọ lên, thấm mực...
    Rồi cứ thế, bao nhiêu lo toan theo những dòng chữ thấm hết vào trang giấy. Anh bảo thư pháp cũng làm cho một người "lúc cứng, lúc mềm, khi điềm đạm, khi sôi nổi, hăng hái" như anh đã kiểm soát được bản thân. Để rồi những cơn nóng giận khiến mọi người phải "phát sợ" không còn nữa. Thay vào đó là nụ cười thường trực và toàn tâm cho vai diễn của mình.
    (Theo Thế Giới Văn Hóa)
    [​IMG]
    Ảnh: Hoàng Hà.
    * NSUT Trung Hiếu là con trai út của NSNA Trọng Pháo và NSNA Nguyệt Ánh. Nhà anh trước đây ở đường Lê Lợi, TP Thái Bình, nay chuyển lên số nhà 74 (không nhớ rõ nữa), đường Nguyễn Khuyến (gần ga Trần Quý Cáp), Hà Nội.
  3. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình có 182 cụ thọ trên 100 tuổi
    11:06:46, 28/09/2007

    Thái Bình hiện có 286.473 người cao tuổi (NCT), trong đó có 182 cụ thọ trên 100 tuổi. Cao tuổi nhất là cụ bà Trần Thị Tí, ở thôn Thọ Bi, xã Tân Hòa (huyện Vũ Thư) thọ 107 tuổi. Cụ ông cao tuổi nhất là Lưu Vĩnh Viên, ở xã Quỳnh Châu (huyện Quỳnh Phụ) thọ 106 tuổi. Trong số các cụ thọ từ 100 tuổi trở lên có 15 cụ là Mẹ Việt Nam Anh hùng hoặc bố, mẹ, vợ liệt sĩ.
    Cả 8 huyện và thành phố trong tỉnh có Ban đại diện Hội NCT; 285 xã, phường và thị trấn có tổ chức Hội NCT với gần 132.000 hội viên. Tỉnh đã xây dựng "Quỹ toàn dân chăm sóc NCT" với số tiền gần 9,5 tỷ đồng.
    Nhân kỷ niệm Ngày NCT Việt Nam 1/10, ************* ủy quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh tặng mỗi cụ 5m lụa và một gói quà. Riêng 65 cụ năm nay tròn 100 tuổi được nhận Bằng chúc thọ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Thái Bình.
    Theo TTXVN


  4. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tbprince sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 03/10/2007
  5. manowar_kientruc

    manowar_kientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu kô vào diễn đàn thấy Topic này hẩm hiu thế.Đồng chí RCBTĐ đâu mất rồi?Dạo này bận hay sao mà kô thấy Post bài nữa thế!
    Định lập Topic mới nhưng mà thôi .Tiện trong đây cũng có mấy đồng chí quan tâm đến lĩnh vực xây dựng quê hương cho tôi hỏi vài điều về đầu tư và thủ tục đầu tư vào các khu Sinh thái và du lịch biển thế nào, cơ chế của tỉnh nhà thế nào nhỉ?( Đặc biệt là mấy cái khu kiểu như Cồn Vành...) Nghe nói tỉnh đang kêu gọi đầu tư. Anh e có ai nắm rõ về vấn đề này mong tham gia trao đổi ý kiến , giúp tôi với!!!

  6. nguyenbo

    nguyenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chu cha, Thái Bình ở đâu ra mà lắm gái xinh thế nhỉ. Không tin, không tin.
    Đóng góp một cái ảnh đểu đây:
    [​IMG]
    Ông già này đang đi bòn cái ăn ở cửa sông Diêm Hộ. Có thể lấy tên ảnh là "Lặn lội thân cò khi quãng vắng" được đấy nhỉ. Chú ý phía trên nền trời là 2 cánh cò bay, và xa xa phía sau cũng có một đám cò đậu. Thế tức là về cò mà nói thì cũng không vắng lắm nhỉ.
    Ảnh: Nguyễn Bo
    Được nguyenbo sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 15/10/2007
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lặn lội thân cò khi quãng vắng
    Eo sèo mặt nước buổi đò đông...
    Hai câu này hợp đấy ạ. Sông nứơc thì mênh mông mà con người thì đơn độc quá... Tự nhiên iem thấy đồng cảm quá.... Xa nhà, nhớ nhà kình khủng....
    Mọi người post ảnh và người TBình lên cho em xem đỡ nhớ nhà nhé. Có ảnh thành phố TBình thì tốt....
  8. nguoitinhtramnam2006

    nguoitinhtramnam2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Quê hương là chùm khế ngọt. Mà khế quê mình dạo này ngọt thật. Gửi anh em một số tư liệu quê hương để xem cho đỡ nhớ. Chùm ảnh chụp nhân dịp đưa babies về quê nội.
    Tải mãi mà không dc. Ai biết cách load ảnh lên nhờ chỉ dùm, thanks
  9. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Thái Bình đê

    Được tbprince sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 16/10/2007
  10. hoanganloc

    hoanganloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ về nhà, tranh thủ về đám cưới cô bạn cũ, tranh thủ cùng đám bạn lang thang trên tp và ăn chân gà nướng đường Trần Hưng Đạo. Chậc, thành phố dạo này nhiều sấu và hoa sữa quá, giá như lại được lang thang trên các con phố như ngày xưa.

Chia sẻ trang này