1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh đất và người Thái Bình

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi rapchieubongthienduong, 19/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hoài - nồng nàn giọng đồng quê vàng
    06:57'''' 26/05/2005 (GMT+7)
    [​IMG]
    Khán giả xem phim Mê Thảo - thời vang bóng không chỉ bị câu chuyện bi lụy cuốn hút mà còn bị say bởi giọng hát ca trù, chầu văn điêu luyện của đào Tơ. Người chắp cánh cho giọng ca đào Tơ là nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Thanh Hoài (Nhà hát chèo Việt Nam) qua những bài Tống biệt, Hỏi gió? Đặc biệt ở màn cuối phim, khi đào Tơ hòa tiếng hát ?onhư khóc như than? cùng nhịp sênh phách, tiếng đàn ma mị của thầy Tam ?onhỏ máu năm đầu ngón tay? để thức tỉnh ông chủ Nguyễn từ cõi
    mê hồi sinh, nhiều khán giả xúc động ứa nước mắt...
    Nghệ sĩ hát ca trù hiện nay khá nhiều, nhưng đạo diễn Việt Linh chỉ mời Thanh Hoài. Chẳng phải riêng Việt Linh mới có con mắt tinh đời nhận ra ?ochất giọng đồng quê vàng? ấy. Trước đó, Thanh Hoài đã có dịp thể hiện chất giọng duyên trời cho ấy trong phim Mùi đu đủ xanh của đạo diễn người Pháp gốc Việt, Trần Anh Hùng. Thiên về giọng kim lên cao vút, trong vắt, nhưng vẫn có thể pha giọng thổ nồng ấm, truyền cảm. Chị chỉ cười bảo, ?onhờ duyên trời cho cả thôi?. Nhưng duyên trời cho ấy không thể tỏa sáng nếu không có quá trình miệt mài rèn luyện với nghề.
    Thanh Hoài đến với chèo rất tình cờ. Một buổi, đang chăn trâu cắt cỏ trên bờ đê sông Luộc, chợt nghe thấy thông báo Đoàn chèo Trung ương (Nhà hát chèo Việt Nam hiện nay) tuyển diễn viên sắp hết hạn đăng ký, thế là cô bé 14 tuổi cuống cuồng nhờ người khác trông hộ trâu bò, rồi chạy bộ hơn 5 km xuống huyện lỵ Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đăng ký. Đợi mãi đến trưa mới dám vào tuyển. Chẳng kịp chuẩn bị gì, cứ hát vo những bài đã học lỏm từ văn công xã, từ những đêm mẹ cùng mẹ đi xem chèo. Bị chê bé quá, mũi lại cao như ? Tây, e rằng vấn khăn truyền thống không đẹp, nhưng chất giọng của chị lại lọt tai ban dự tuyển.
    Có lẽ cũng do hình thức không được trời ưu đãi như bạn bè khác, nên Thanh Hoài ít có dịp xuất hiện vai chính. Thường là vai phụ hoặc có tên như kỹ sư Nhạn (Tình rừng), nàng Ba (kíp hai - vở Lọ nước thần)? Mãi đến vai tiên nữ Giáng Hương (Từ Thức gặp tiên) - chiếc huy chương vàng diễn viên xuất sắc dành cho chị tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990 ?" có lẽ mới là niềm vui sau bao năm theo chèo. Ngoài việc cấy rau muống, khoai nước, nuôi gà lợn để cho chồng theo học ngành nhạc chèo, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, phụng duỡng mẹ già, nuôi con dại; chị vẫn cặm cụi, cần mẫn đi học thêm ?ongón nghề? của các bậc thầy trứ danh. Học ca trù của cụ Quách Thị Hồ, học ngâm thơ của cụ Nguyễn Thị Phúc, học hát xẩm của cụ Hà Thị Cầu? ?oLúc ấy khổ thế, nhưng tôi vẫn không có ý định bỏ nghề?.
    Hiện nay, chồng chị đã là quan chức (giám đốc Nhà hát chèo Việt Nam - nhạc sĩ Vũ Đình Quân), hai cô con gái đã trưởng thành (nhưng không ai theo nghề bố mẹ), chị lại có nhiều thời gian nồng nàn với nghệ thuật. Hết giảng dạy chèo, dân ca ở các trường nghệ thuật, lại đi biểu diễn trong Nam ngoài Bắc, trong ngoài nước, thu băng đĩa. Năm trước chưa dứt, năm sau cũng lại cùng chèo, ca trù, chầu văn đi Á, đi Âu. Nhớ nhất là lần cùng các bà nông dân cả đời chỉ gắn bó với đồng đất, rơm rạ Thái Bình theo vở múa Hạn hán và cơn mưa của biên đạo Ea Sola lưu diễn khắp Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan? suốt hai tháng trời. Nữ thần Mưa của chị là vai diễn xuyên suốt vở diễn. ?oCách diễn khác hẳn diễn chèo - nhất là múa. Múa chèo chủ yếu uốn cổ tay và năm ngón nhẹ nhàng, uyển chuyển, thì trong Hạn hán và cơn mưa tôi phải múa vận động toàn thân như kiểu xuống tấn, chưa làm bao giờ trong chèo, cứ căng hết người ra?. Không những thế, chị còn hát từ đầu đến cuối vở, hết cung oán ngâm, trần tình của chèo, rồi đến ca trù, chầu văn.
    [​IMG]
    Chị sang Pháp biểu diễn và thu băng đĩa theo lời mời của nhạc sĩ nổi tiếng Nguyễn Thiên Đạo. Cũng kịp thu 3 băng catsette, hai CD (một ở Pháp - hát chèo, một ở Anh - hát ca trù). Chu du Á, Âu suốt mà Tây, Tàu một chữ cũng chịu, chỉ ?ogiắt lưng? vốn chèo, ca trù, chầu văn - quốc hồn quốc túy Việt Nam. Nhiều khi không ra phố chơi, vì sợ lạc đường, chẳng biết hỏi ai. Bạn bè nước ngoài bảo, sao không học tiếng Anh, tiếng Pháp giao tiếp, thì Thanh Hoài cười: ?oGià rồi, học tiếng Tây nó không vào, cứ còn trẻ thì phải học đấy?. Ngoại ngữ thì ngại, nhưng chị vẫn cần mẫn đi học thêm ca trù, xẩm? ?oHọc không bao giờ thừa cả. Mình học cái hay của các cụ, nhưng vẫn phải có sự nghiên cứu, để vừa giữ gìn vốn cổ, vừa phả hơi thở của mình vào đó?. Dù đã ngoài 50, nhưng khi nhập mình vào giọng hát, Thanh Hoài vẫn còn tươi tắn lắm. "Trăng suông là trăng suông vằng vặc có đôi sầu - Sao anh ở với em nhị tình - Vi ai mà ai xúi giục ấy cho mình, cho mình tâm chừ nhị tâm"... Giọng cứ trong vắt đến nao lòng...
    Bài: Thành Vũ - Ảnh: Thái Hà
    Theo Giai điệu xanh
    http://www.giaidieuxanh.com.vn/nhacviet/2005/05/441069/
    Được rapchieubongthienduong sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 12/01/2008
  2. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi về nhà, cũng tranh thủ chụp vài bức ở nhà thờ. Đúng như bác gì đã nói, cái nhà thờ này rồi cũng chiếm khá nhiều bộ nhớ của những tay ảnh nghiệp dư. Đạo và đời hoà quyện làm một, thấy cuộc sống ý nghĩa hơn.
  3. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ec ec, mạng nởm quá, up mãi không nổi cái ảnh 840x640
  4. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Chèo Thái Bình đây, đây chèo Thái Bình
    Tết nhất cứ phải là tí chèo
    http://www.sankhaucailuong.com/modules.php?name=Music&file=song&id=1045
    Đau nhất là chưa có website về chèo. hu
  5. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi đồng chí Phạm An Phú có phải người thuận vi không
  6. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Không, mình không phải là người Thuận Vi mà là người An Phú. jhehe
  7. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Mình quê thuận vi , Thây bạn chụp máy bức ảnh ở thuận vi nên cứ nghĩ bạn là người thuận vi
    Được rosetn sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 30/01/2008
  8. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một góc Siêu thị Thái Bình Dream
  9. bonous

    bonous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi đính chính một chút nhé, xinh đính chính bác Rapchieubongthienduong cái: Bác chụp nhà thờ họ Nguyễn Đình bác port lên thành họ Nguyễn Kim. Đấy là nhà thờ họ của tôi đó. Hic hic
  10. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thuan Vi dep lam, ko chup anh thi phi.

Chia sẻ trang này