1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh đất và người Thái Bình

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi rapchieubongthienduong, 19/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    huhi,. ban cung o Thuan Vi a? Tai toi thay bien de truoc cua nha tho, co the toi nho nham.hihi
  2. fan_maldini

    fan_maldini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    chào
    mình là 1 người con xa xứ, hơn 10 năm nay mình ko về TháiBình, ko biết Thái Bình đã thay đổi thế nào, ngồi xem những bức hình của các bạn chụp mà thấy nhớ nhà kinh khủng
    đầu xuân, chỉ mong ai về Kiến Xương, nhất là xã vũ Thắng quê tôi, chụp cho mình vài tấm hình để biết làng quê thay đổi thế nào?
    mong các bạn giúp đỡ
  3. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Vài ảnh Tết 2008 quê nhà
    Ảnh: Đặng Lam Điền - Phạm An Phú
    [​IMG]
    Giàn trầu nhà bà ngoại
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa dơn trong vườn sau

    [​IMG]
    Cây ổi nhỏ ở vườn trước
    [​IMG]
    Cây ổi to với quả gấc hiếm hoi lủng lẳng
    [​IMG]
    sân trước (vốn là sân sau nay được chuyển thành sân trước)
    [​IMG]
    Cổng sau nay thành cổng trước (đã chừng 10 năm)
    [​IMG]
    Lối vào cổng trước (nay đã chuyển thành sân của nhà khác)
    [​IMG]
    Ngõ
    [​IMG]
    Bà ngoại năm nay 78 tuổi
    [​IMG]
    Lúc nào cũng theo bà như hình với bóng
    [​IMG]
    Thử áo mới "made in China"
    Được rapchieubongthienduong sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 21/02/2008
  4. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng giáp Tết Hà Nội
    Thay vì chuyển tiếp ở Hà Nội rồi vào Sài Gòn, RCBTD được công ty cho nghỉ suốt tới sau Tết mới vào Sài Gòn, nên lẵng nhẵng ở HN chộp vài bức ảnh giáp Tết cho anh em bạn bè xem.
    [​IMG]
    Tê tê chân răng rồi
    [​IMG]
    Mướt mắt
    [​IMG]
    Xanh đỏ trắng xanh
    [​IMG]
    Bọn đần độn nào ra lệnh cấm hàng rong, lấy đâu ra cảnh cho chúng ta chụp ảnh nữa?
    [​IMG]
    Làm sao có chỗ cho dân nghèo mưu sinh?
    [​IMG]
    "Hải đường lả ngọn đâm bông" (Kiều)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khu 36 phố phường lúc gần nửa đêm 24 Tết (đoạn Đinh Liệt - ngõ Trung Yên)
    [​IMG]
    Gần quán phở hơi chật, hơi bề bộn giấy ăn dưới sàn ở ngõ Trung Yên, nhưng cũng ngon và thơm lắm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    9 p.m mò ra Đinh Lễ mua sách giảm giá, đi ngang hồ Gươm làm mấy quả ảnh cho nó máu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đẹp thì đẹp mỗi tội hồ bé tí ti
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tới đầu Đinh Lễ rồi, may quá 1 hàng bán sách còn sáng đèn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đền Bà Kiệu
  5. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị về tới nhà rồi
    24 Tết, RCBTD đưa mẹ lên Hà Nội có việc, nhưng xong việc thì muộn quá, đành nghỉ lại Hà Nội một đêm. Nào, sáng dậy về Thái Bình nào.
    [​IMG]
    Sớm tinh sương, Hà Nội vắng tanh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Làm món bún đậu rồi về. Từ ngày vào SG đã hơn năm, chưa được xơi lại bún đậu mắm tôm. Chẹp
    [​IMG]
    Chợ nông sản đầu mối Long Biên. Đang mong quê mình có vài cái chợ hoành tráng hơn thế
    [​IMG]
    sông Hồng cạn nước
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    nào, nhồi nào. Thật khốn khổ cho tàu xe ngày Tết. Cái xe 24 chỗ mà nhồi tới gầnngwuời. Thế nhưng, phụ xe còn bảo, ăn thua gì, nếu nhồi bọn em có thể nhồi tới 70. Ai cũng kêu (người lên trước kêu ít, người lên sau kêu nhiều), nhưng ai cũng muốn lên xe và cũng chẳng ai ra mặt phản đối. Lẽ ra chính những người lên sau, phải đứng khốn khổ phải đồng loạt yêu cầu nhà xe giảm giá vé thay vì vẫn thu 100 % như khách ngồi ghế hoặc không đi, thay vì chỉ kêu. Chiều 24, RCBTD đón xe về Thái Bình ở gần chợ Mơ, thấy lèn chặt quá, hãi hồn, liền bb, ngủ thêm một đêm ở Hà Nội, mai về sớm.
    [​IMG]
    Rất sợ những khẩu hiệu kiểu này
    [​IMG]
    Đón người thân và hàng hóa
    [​IMG]
    khu chợ Hới, Quỳnh Nguyên, Quỳnh Phụ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngã tư La (Minh Khai, Hưng Hà)
    [​IMG]
    Đồng đất Hưng Hà
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tới Quỳnh Côi thì trời đã tối. Lạnh chưa đủ, lại còn mưa lâm thâm, gió rin rít
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Món ngon Thái Bình. Ực ực trước Tết.
    Tình hình là nghe dân tình quảng cáo, nên trước Tết về phải đi ngay. Tiếc là không có thời gian đi về mạn Hưng Hà ăn bánh đúc Tè, mạn Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải, Đông Hưng ăn bánh cáy, mua rượu cốm. Quỳnh Côi thì chỉ còn canh cá. Bánh giò ông Sơ (Bến Hiệp) đã tuyệt diệt 20 năm nay, sau khi ông Sơ mất. Con cái chỉ làm giò, nem, chả, không còn làm bánh giò. Thái Thụy thì mới tới được Diêm Diền ăn phở lợn (bánh phở kèm thịt lợn thái lát. Quỳnh Côi cũng làm phở lợn, nhưng thay vì bánh phở lại là bánh đa sợi, hihi).
    Phở lợn Diêm Điền ăn kèm với rau húng chó (dũi/dây), xà lách, mùi...cũng khá.
    Gỏi nhệch cuối cùng cũng kiếm được, sau một hồi tàu lượn. Vào một quán không có (gần cây xăng giữa thị trấn) bà chủ bảo cứ ngồi măm. Măm xong, con gái sẽ mang gỏi nhệch tới. Bà bảo: dạo này hơi hiếm vì không phải mùa, tháng 9 - 10 âm mới là mùa nhệch.May con gái bà nhà có thuyền, nên ngày nào cũng có. Giá 150.000 đồng/kg.
    Mình mua 4 lạng mang về. Mẹ và cô em sợ ăn vào Tào Tháo gọi, nên chỉ nhìn, bố cũng chỉ nhấm tí tí, nên mình gần như giải quyết tất. Chẳng thấy mặt mũi Tào Tháo đâu, vì đã có gần 10 thứ lá: sung, mấy loại lá biển, cây biển (chát, bùi- không biết tên), chuối xanh, khế chua, ớt...cùng rượu Gin của Anh. hihii.
    [​IMG]
    Bát canh cá này không ngon, vì nước dùng nhạt thênh thếch, lại còn cho thêm vài sợi cần. Quán này ở ngã tư Bạt
    [​IMG]
    Quán này cùng với quán Hải (cầu Tây) là ngon nhất
    [​IMG]
    Đối diện với ngôi đền giữa thị trấn
    [​IMG]
    Đã con mắt
    [​IMG]
    Chẹp chẹp
    [​IMG]
    Cận cảnh
    [​IMG]
    Trước quán
    [​IMG]
    Bánh đa sợi ở làng Đợi (Đông Hải) hay Quỳnh Hưng là ngon nhất. Bánh canh cá thơm cũng do những lá thìa là, húng chó (dũi/dây/húng bạc hà)
    [​IMG]
    Nếu theo cách rán cũ thì miếng cá màu nâu nâu (om cá), nhưng chủ quán bảo dạo này dân tình ở xa về lại không thích ăn kiểu om cá, nên chuyển sang cách rán.
    [​IMG]
    Đẩy ra xa ngắm tí
    [​IMG]
    Nào, một hai ba
    Còn đây là phở Diêm Điền
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gỏi nhệch
    [​IMG]
  7. phuongvu7681

    phuongvu7681 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tớ có gọi điện về hỏi thăm cậu này vì cùng xã với tớ và cùng làng với chị dâu tớ nhưng chả ai biết cả. Với lại mỗi ngày bán 10 kg dế với giá 250 nghìn đồng Việt Nam thì thu nhập hơi bị kinh khủng đấy. Không biết báo chí có thêm mắm thêm muối vào không nữa, hy vọng là không.
    Rất mong quê mình có nhiều người như vậy!
  8. nguoitinhtramnam2006

    nguoitinhtramnam2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ai biết chèn ảnh vào thư không giúp với. Thử chèn nhiều lần nhưng toàn bị đuổi về, chán
    Thanks
  9. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ file ảnh quá lớn đó mà.Thử lại đi. Nếu file ảnh lớn quá thì để chế độ phân giải lớn hơn (ở trên cửa sổ ấy)
  10. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Cậu này vẫn học ở Hà Nội mà. Chắc báo cũng không thêu dệt lắm đâu. hehe

Chia sẻ trang này