1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đây!

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi VoThiHaGiang, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    yêu làm chi cho đời đau khổ
    giản dị bình thường mấy ai coi....
    tình bạn có thể đi tới tình yêu thì rễ còn khi tình yêu quay trở lại tình bạn sao mà khó thế không biết
    giá như tôi không nói ra lời nói mà bao nhiêu thanh tú nói với người mình yêu để dến bây giờ tôi không có em trọn đời và còn tồi tệ hơn là tình bạn bấy lâu nay tốt đẹp biết bao cũng mất rồi..... có lẽ tôi nói lời yêu em quá sớm trăng hay ai đó đã làm cho em rung động và quyễn rũ hơn tôi ........ước gì tôi được quay trở lại ngày sưa khi tôi và em vẫn còn là bạn tốt của nhau
  2. VoThiHaGiang

    VoThiHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những mùa đông Ba Lan lạnh giá,
    Nhớ những chuyến xe lửa xuyên quốc gia,
    Nhớ tiếng đầm ấm "Anh đây" vang vọng mỗi đêm về từ những nơi rất xa...
  3. VoThiHaGiang

    VoThiHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm nữa mất ngủ. Dạo này em mất ngủ triền miên. Một hôm lỗi hẹn với anh, không được ra biển với anh. Chị bạn thân gặp nạn, em sốt ruột phóng xe 10 tiếng đến gặp. Mừng mừng tủi tủi.
    Một chút xíu lòng thành gọi là giúp đỡ, nào có sá gì với những ân cần chị ấy dành cho em ngày mới lập nghiệp, ngày mới trắng tay.
    Bé con buổi tối nhớ mẹ, online để dòng status, Mẹ ơi con yêu mẹ, gọi điện về cho con mà cả hai cùng khóc. Bao giờ chúng ta mới thành một nhà, để con có thể gọi cha?
    Em lại nhớ hoa hồng của anh, và nhớ cả pizza ngày nào anh cũng đặt cho em nữa. Hôm nay em tắt máy để tập trung chạy xe, lòng nhớ anh cồn cào. Ước gì, lại được nghe thấy anh gọi, "anh đây"
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    không phải lỗi tại GS chứ chị? chị vẫn ở Đài Loan hay lại tung hoành sang Sing rùi? chúc chị vui và hạnh phúc nhé
    iem đang reply bài của chị thế nài,bít đâu chị đang tập trung tư tưởng để nghe nói " anh đây "
  5. VoThiHaGiang

    VoThiHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bé con khỏe không?
    Dạo này chị bận. Không vào GS cũng chẳng làm gì trên này hết. "Anh đây" cũng bận rộn. Bọn chị sống ở 2 nơi khác nhau...
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn chị đã hỏi thăm,iem vẫn khoẻ trừ lúc yếu chúc cho anh chị sớm đoàn tụ nhé
    iem thấy topic này ý nghĩa,nó đơn giản nhưng thực tế (chị sinh nó ra thì nhớ nuôi dưỡng và chăm sóc nó chu đáo đó nha )
  7. VoThiHaGiang

    VoThiHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đô mi nô...
    Hôm nay anh gọi tôi là đô mi nô. Tên nghe cứ như tây, dù tên của tôi là, Dominique.
    Đô mi nô là vì, tôi chỉ là một quân cờ, trong cái thế trận ngả nghiêng, mà, chỉ cần tôi sẩy một bước, tất cả sẽ đổ ụp xuống và tan tành như khói mây. Cho nên, tôi vẫn phải tiếp tục...
    Đô mi nô, đô mi nô,...
  8. VoThiHaGiang

    VoThiHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    CÀU VỒNG Ở LẠI
    Em từng viết cho anh rằng em không dám mong chờ một điều gì quá như cầu vồng sau đêm mưa.
    Đêm nay cầu vồng ở lại bên em, khi anh không ở kề bên.
    Cầu vồng ở lại sau khi nước mắt rơi và em biết có người thương yêu em nhiều đến thế nào
    Cầu vồng ở lại sau khi anh nhìn sâu vào mắt em và bảo rằng, "you''re my angel"
    Cầu vồng ở lại sau khi anh la em, "Vì sao em không bao giờ yên lặng và ngắm nhìn cách người khác thương yêu em, lo lắng cho em?"
    Cầu vồng ở lại, vì chúng được nuôi dưỡng bằng những cốc sữa nóng đêm khuya
    Cầu vồng ở lại vì mỗi 4g sáng được anh cho ăn bánh mì nóng, cho nghe nhạc, và chúng ta nói những câu chuyện về cuộc sống
    Cầu vồng ở lại bên em, khi đêm nay không có anh...
  9. mec

    mec Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.251
    Đã được thích:
    1
    @VõHa.Oạch thì ra bà chị ở bên này.Lướt qua thấy mấy nick wen wen
  10. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần anh gọi điện về,Trường Sa sóng yếu quá có khi chỉ nghe thấy 2 tiếng : Anh đây !
    Vậy mà sao mình cảm thấy nó thân thương quá chừng ! nhớ và yêu anh nhiều nhưng mỗi đứa một nơi,em sẽ cố gắng thật nhiều anh ạ ! Nếu khi nào anh mệt mỏi,hay nhìn lại phía sau - nơi đó có em đang chờ đợi anh với vòng tay yêu thương rộng mở

Chia sẻ trang này