1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đây!

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi VoThiHaGiang, 15/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. davang_sungtayne

    davang_sungtayne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    các chị nhắm mắt vào lấy chồng nhưng sau này đừng có khóc rằng Em Đã Sai huhuhhuhuhu hãy khóc đi khi chị đi lấy chồng hihiih
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    2 tuần rồi mình không còn được nghe thấy tiếng : anh đây ! vang lên trong điện thoại.mình thấy khoảng cách cứ xa dần, mờ nhạt đi...............cảm giác như đang mất dần đi 1 cái gì đó vô cùng quý giá, như vô tình làm rơi chiếc bình pha lê mà không thể hàn gắn được
  3. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chả bao giờ nói cái câu này, để nỗi nhớ đầy lại đổ xuống sông.
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Em thì gọi mãi, và nói, "em đây". Gọi rồi có khi để nghe một hồi im lặng. Chỉ để nghe một tiếng đàn...
  5. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Dạo gần đây, mình vắt vẻo một lúc 3,4 người yêu. Chả biết họ sao chứ mình chỉ thấy như thế là một trò vui, Ngân bảo mình " có khi chị bị bệnh lạnh tim rồi chị ạ ". MÀ có khi đúng thật, ai cũng có điểm tốt, ai cũng yêu chiều mình mà sao mình chả thấy rung sờ động rì cả. Nghe điện thoại " anh đây" giọng ấm áp, mình cũng thấy bình thường như người ta rao " nhôm đồng sắt vụn bán đê!" của mấy cô đồng nát. Chà, lâu lắm rồi chả thấy cảm xúc nhớ nhung, mong chờ một ai đó, một tin nhắn hay một cuộc điện thoại của ai đó, nản thật !
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    nửa đêm nửa hôm rồi còn " anh đây "
    Anh đứng gác giữa trời khuya gió mát trăng thanh, giữa biển khơi trập trùng sóng vỗ, chỉ thiếu em thôi - người con gái anh yêu thương vô cùng !
    Cảm ơn đời đã cho ta gặp nhau
    Dù hai đứa ở phương trời cách biệt
    Anh ở xa 1 nẻo đường sao biết
    Em một mình lặng lẽ đếm mùa thu

  7. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ mình mới hiểu vì sao hai từ đơn giản đó lại có sức mạnh đến vậy. Cảm ơn VOTHIHAGIANG....
  8. kelvin_le

    kelvin_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Biết bao lần anh muốn nói hai tiếng nhẹ nhàng "Anh đây !" khi nghe tiếng chuông đặc biệt và bồi hồi nhấc máy.
    Dù rằng chỉ qua điện thoại thôi, nhưng anh cũng khó nói hai tiếng đằm thắm, êm đềm đó biết bao ..
    Không chỉ với riêng mình em đâu, em ạ .. Liệu em có cảm thông với nỗi niềm đó của anh không ?
    Vì lúc đó vợ anh đang bên cạnh.

  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    vẫn 2 từ này mà sao hôm nay thấy tâm trạng khác thế?
    có điều gì thay đổi phải không anh?
  10. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tháng này em rất bận, đừng làm cho em buồn.

Chia sẻ trang này