1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh đẹp gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mimiconuong, 08/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mẹ con nhà mình đây!
    [​IMG]

    Còn đây là bố và con
    [​IMG]
    Được octron1804 sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 10/08/2007
  2. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ối, cu này trông ngộ quá! Giá sau này có cu như thế thì thích nhỉ??? Axon nhỉ??? Nhìn mà thèm. Anh nhà tớ hỏi thích con gì là ậm ừ, nhưng tớ xem ý là thích con giai phải biết.
  3. muamuaha05

    muamuaha05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bạn mimiconuong hoi cap 2 hoc văn cô Mỹ ở phố Quang Trung và học chính ở trường Bế Văn Đàn, Đống Đa hay Ngô Sĩ Liên j đó. Tớ cũng học văn cô Mỹ cùng lớp đấy. Tớ hôm nay vô tình vào đây xem ảnh của bạn, nhận ra ngay nhưng quả thật tớ không nhớ bạn tên j. Hình như bạn hoc Đại học Ngoại thương thì phải. Ấy có nhớ Thanh Nga không? học trường Quang Trung cấp II ấy?
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bupbe à, sao các ông ý cứ thích con trai nhỉ. Tớ chẳng thích con trai tẹo nào. Cứ nhìn các ông ý thì thấy, mẹ nuôi cho lớn rồi lại đi yêu con gái nhà người ta, chiều chuộng con gái nhà người ta. . Tớ là chỉ thích con gái thôi.
  5. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Axon chỉ được cái nói đúng.
    Tớ thì trai gái được tuốt, chỉ ước bé sinh ra khỏe mạnh xinh xắn. Phần dạy dỗ mình lo. Nhưng mà các bác ấy cứ phải có 1 cu chống gậy cơ, cho nó yên tâm mà. Thật ra nói mồm vậy chứ ông bố nào cũng yêu con gái hơn con trai, thích là thích về quan niệm thôi. Nhưng có 1 cu như cu tý nhà ấy thì yêu ko chịu đc.
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà kể cho anh tớ nghe ấy khen Cu tý thế thì ông ý sướng lắm đấy. Ông anh tớ sinh năm 79 mà đã hai nhóc như này. Choáng ko? Đây là đầu tầu gương mẫu trong gia đình tớ đây
  7. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người mọt vẻ, có tình cảm riêng mà. Có người thích con trai, người thích con gái, xuất phát từ tấm lòng của mình mới đúng. Còn thích theo kiểu vì trọng nam, nữ thì ko đúng nữa rồi.
    Hồi trước đây, vì thấy nhiều nguoi nói, nên thích con trai hơn. Bây giờ, mình lại thích con gái nhà mình hơn.
    Chúc mừng ai có con gái.
    [​IMG]
  8. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chào Thanh Nga, dạo nì khoẻ ko ? tớ cũng nhớ tên ấy nhưng mờ thông củm lâu qué rùi ... quên mất mặt bạn ntn rùi hí hí ? có cái ảnh nèo ko thì post lên đây cho bạn bè nhận nhau nhá
  9. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ko phải ông nào cũng như vậy đâu các ấy ạ. Tớ nghĩ nhiều khi con trai cũng có áp lực từ bên gia đình và họ hàng nên mới đặt nặng vấn đề con trai thui . Chứ cứ thử để cho các ông "tự chủ cuộc sống" mình xem, hihi, thì họ cũng sẽ yêu con trai gái như nhau thui . Hì hì, như anh xã tớ là 1 điển hình nè , rất iu con gái, thích con lém (hồi xưa thì mẹ luôn là số 1, giờ thì mỗi lần hỏi ai số 1 là lại.... gãi đầu gãi tai.... chuyển sang chủ đề khác ) . Rùi thì mỗi lần đi chơi gặp mấy ông tướng, chàng lại lắc đầu lè lưỡi sợ hết hồn xong rùi quay sang ôm con gái âu yếm bảo con mình đáng iu ghê, chứ đẻ ra mấy thằng như quỷ sứ kia thì anh .... khiếp lắm
  10. muamuaha05

    muamuaha05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hix, tớ không phải T.Nga đâu, tớ là Phương, chơi và hay đi cùng Thanh Nga thôi, tớ đoán là chắc ấy không nhớ tên tớ nhưng nhìn ảnh chắc nhận ra vì cùng học lớp cô Mỹ mà. Hehe, mới năm nào mà bây h con cái hết rùi. T.Nga sống và làm việc ở USA cơ, nhưng đợt này đang về VN nghỉ, 17/8 này lại sang Mẽo rùi, sáng nay vừa lượn với nó xong. Ấy bay h làm đâu rồi? Bé cún nhìn dễ thương nhỉ, có vẻ giống bố hơn đấy

Chia sẻ trang này