1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh đẹp nhạc Jazz, ảnh đẹp box jazz

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi CuGoiLa, 20/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngày lễ Vu Lan. Tặng cả nhà một số hình ảnh ở Huế. Ngày lễ Vu Lan....nhớ mẹ tới trào nước mắt
    [​IMG]
    Hoa đăng ở phố cố Hội An
    [​IMG]
    Nếu nhân sinh sống trọn kiếp mình và phải chọn một tình yêu cho cuộc đời còn có chút gì để thương để nhớ... Tôi xin chọn tình yêu của mẹ!
    .... Vì suốt đời Mẹ là ánh hoa đăng cô đơn, đứng bên bờ biển hắt hiu để dìu dắt những chuyến tàu qua cơn bão táp phong ba!
    Mẹ già như chuối ba hương
    Như xôi nếp một như đường mía lau
    Nếu cho tôi để chọn... Tôi sẽ chọn tình yêu của Mẹ!
    Mẹ ru
    tuổi thơ còn mê giấc nồng
    Nồi cơm nóng thơm
    như mùi sữa trong
    Giờ đây
    tiếng ngân còn vang núi đồi
    Con một đời khắc khoải vẫn chờ mong
    Trần gian
    có ai về thay Mẹ hiền
    Dù đau, đón con vào đời
    chẳng rên
    Vòng tay nào
    ôm tròn con yêu dấu
    Cả đời cho mà chẳng biết than phiền

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thiếu Mẹ đời con như lá úa
    Xuân về con nghĩ xuân chưa sang
    Xuân về xuân của riêng thiên hạ
    Con mất xuân rồi đâu biết xuân

    [​IMG]
    Một chút miền bắc với luỹ tre làng....con mương nhỏ
    [​IMG]
    Nhà chỉ có ở miền Tây - Bến Tre
    ....................
    Một chữ Mẹ như nước nguồn lai láng
    Ðổ xuống hồn, tắm gội tuổi thơ con
    Ðá sỏi rồi ngày tháng cũng hao mòn
    Công cha mẹ làm sao con trả được

    Nhà mình nghèo Mẹ nhọc nhằn sau trước
    Sáng luống rau, tối lưới bả không rời
    Ðêm mùa đông vách lá xạc tả tơi
    Ôm ấp để thân con nồng giấc ngủ

    Ba, từ sớm lọng buồm ghe bao phủ
    Chiếc lưng trần lấm thấm giọt mồ hôi
    Ðời của Ba, sông biển với bầu trời
    Quen màu nước bên đời con khôn lớn

    Bao thăng trầm rồi một ngày thật sớm
    Ba Mẹ ra đi khi tuổi chất chồng
    Con bàng hoàng nghe thiếu vắng trong lòng
    Bao lời đẹp mà sao con chưa nói?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 06/08/2006
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [[​IMG]
    Đời thường
    [​IMG]
    Cầu trên Sông Hàn - Đà Nẵng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sự hồn nhiên của trẻ
    [​IMG]
    Có những khoảnh khắc để bấm máy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giống trong cánh đồng bất tận quá
    [​IMG]
    Hạnh phúc
    [​IMG]
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 19/08/2006
  3. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    cả tuần chả ai post hình nào cả , thôi thì để tdev cho các bạn xem "hình đẹp" của tdev . số là ngồi nhà cuối tuần buồn chán, giơ đt lên chụp bừa . các bạn xem bừa cho vui
    tấm đầu này chụp ra ngoài cửa nhà, nhìn đàn bồ câu mỗi ngày cứ bu đem bu đỏ lại mà ..... nhớ bố mẹ ..... ở nhà bố thỉnh thoảng bắt con bồ câu nuôi ở vườn nấu cháo cho cả nhà ăn .... bồ câu ơi là bồ câu !!!
    [​IMG]
    ở đây thì chả ai bắt , ăn , thậm chí xua phá nó , thế mới ..... lạ . Sáng trưa lại còn cho ăn nữa chứ. Nhìn đến là thèm, chắc là bổ lắm , có bát cháo bồ câu mà ngồi nghe jazz thì phê fải biết !
    -----------------------
    hừm, vậy là chúng ta cũng đã đi đc khá xa với box jazz . Rất nhiều albums hay, quí đã đc mọi người chia sẻ. Bản thân tdev thì có rất nhiều Jazz và cổ điển , chỉ tính riêng jazz thì tdev có lẽ có khoảng 2000 albums trong máy và 1 số cd hay , còn nhạc cổ điển thì vô vàn, chẳng buồn đếm nữa. tdev cũng làm về tin học nữa cho nên dữ liệu là cực kì quan trọng .... nhưng thực tế thì hehe cẩu thả lắm . Đây là cái máy già nua chứa toàn bộ thư viện nhạc của tdev . rất bèo ! CPU 1.2Gb, 512 RAM, card màn hình TNT 32Mb và vô vàn đĩa cứng , nếu đếm chính xác thì là 6 đĩa , tổng dung lượng là khoảng 1000Gb ... bên cạnh đó là 8 cái quạt làm mát đĩa cả lớn lẫn nhỏ
    [​IMG]
    hehe "vợ" tdev già thế nhưng mãi vẫn ko nỡ bỏ. nó 6 tuổi rồi đấy, và tdev đã fải khệ nệ vác nó đi theo lúc lên đường rời tổ quốc . Chỉ chơi với "vợ" là quen chứ ngồi với "bạn gái" or "vợ" người ta là cứ ngượng tay, chả làm đc gì
    Chúc mọi người cuối tuần vui .
    PS: cuối tuần này có ai xem đua xe F1 ở Istanbun - Turkey ko nhỉ (tất nhiên la wa TV) , cá độ với tớ ko ?? heheh . Viva Ferrari ...viva ... MU !!! Renault với Chelsea GO TO HELL !
    Được tdev sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 26/08/2006
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ừm, đưa hình lên phải bầu bình nữa chứ. Cứ đưa lên không, chán phìu, nhìn cô vợ của bác TỪ ĐIỂN ANH VIỆT. Cũng hơi buồn cười. Hihi, ổ cứng chỉ có 1.2 GB thôi mà bác mất công vác từ Việt Nam sang. Hức, nay em đang bực mình vì máy mắc virus, chưa biết phải tiêu diệt hay cài đặt lại nữa Những lúc như thế này, chỉ muốn ngồi khóc. Tại sao con gái lại dở về cái này vậy chứ, muốn có ai giúp cho nhanh nhanh lên mà không có
    [​IMG]
    Đây là cái cửa sổ ngoài Hà Nội. Rất đặc trưng cho những khu gọi là khu tập thể hoặc trường học hoặc bệnh viện ngoài đó. Em rất ấn tượng một ô cửa sổ từ bệnh viện Bạch Mai nhìn ra đường gì ý nhỉ? Tự dưng quên....vào ban tối. Mùa thu lá bay vàng trước gió
    [​IMG]
    Nhìn cái ngôi nhà này lại thấy sương sướng vì ở quê em giờ chả còn có...cái nì em thấy trên đường từ TP.HCM lên Gia Lai, nó chắc thuộc huyện Chư Sê quá
    @Tù trưởng : Tại sao " bạn gái" lại cho vào trong nháy kép hả? Chả phải cô bạn gái của bác ở bên đó sao?hehe. Nhìn cái bức hình bồ câu của tù trưởng em lại muốn hát... Trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữ trời xanh, bồ câu ơi, tiếng chim gù thương mến, hải âu ơi, cánh chim vờn trên sóng...cùng bay nào...cùng bay nào...cho trái đất quay...cùng bay nào ....cùng bay nào.....RẦM ( Máy bay gẫy cánh, đang bốc cháy)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 26/08/2006
  5. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tặng mọi người các hình xếp giấy ( trước em định mang tặng bác tdev nhưng toàn quên )
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Cái này là một vườn cỏ bên cạnh một ngôi chùa ở Huế
    [​IMG]
    Đường Bùi Viện TP. HCM
    [​IMG]
    Giờ tan sở ở Sài Gòn
    [​IMG]
    Rex - Hotel
    [​IMG]
    Trẻ em đường phố
    [​IMG]
    UBNDTP
    [​IMG]
    Mẹ và con
    [​IMG]
    Làng hoa ngoại thành Hà Nội. Cái nì em chụp vào một lần tết ra đó chơi
    [​IMG]
    Làm việc trên cánh đồng ( quê em)
    Chúc mọi người trung thu vui vẻ nhá. Tối nay em sẽ đi vui trung thu với các trẻ em đường phố, trẻ em thiệt thòi Phát quà ý mà
    Ô. Gìơ mới thắc mắc, chả hỉu sao ở đây họ lại ăn trung thu sớm vậy nhỉ?....Chiều qua em đã đi chia quà và gói quà. Trời ơi, không khí trung thu khắp đường phố, chỗ nào cũng bánh trái..............khiếp quá vì ăn nó ngọt kinh
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 07/09/2006
  8. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nghệ thuật giấy cắt
  9. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    đẹp quá thể nhỉ :)
    tdev thích cái thác nước, ko biết có ai biết cắt ko nhỉ ?
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thực ra thì họ có khuôn và dụng cụ chuyên dụng để cắt, chứ có phải là cắt bằng dao kéo bình thường đâu mà anh

Chia sẻ trang này